Tourane đã viết:Mình là thành viên mới. Dù không phải là người Quảng Bình nhưng bắt đầu mê mẩn mảnh đất này từ năm 1999 với chuyến đi đầu tiên vượt phà Xuân Sơn (cũ), bám theo một số tuyến đường Trường Sơn qua Khe Gát, về Quy Đạt (Minh Hoá) và Tuyên Hoá. Đoạn này giờ là đường Hồ Chí Minh trước khi tách thành hai nhánh Đông và Tây - Hồ Chí Minh. Mấy năm sau nữa thì đi theo dự án làm đường Hồ Chí Minh từ lúc bắt đầu vừa rà phá bom mìn, phác tuyến (khảo sát thiết kế). Nhớ nhất là có được một đêm ngủ nhờ đội rà phá bom mìn ngay đoạn khe Gát, được nhậu một bữa thịt rắn, được nằm cạnh... quả bom dài gấp rưỡi thân người và quan trọng nhất là được đổ đầy cái bình xăng đang rỗng. Sau này nữa thì có một thời gian dài tham gia tuyền truyền bảo vệ Phong Nha - Kẻ Bàng...
Viết lăng nhăng như thế là có ý nếu QBO có kế hoạch lượt phượt gì đó ở vùng nusi Quảng Bình hoặc bất cứ đâu ở Quảng Bình trong năm thì cho mình xin một chân nhé!
Chào mừng bạn đến với QBO. Tuy bạn không phải là người QB nhưng có vẻ như bạn biết nhiều địa danh về QB đấy
. Một vài thông tin về bạn (hiện đang ở đâu? Liên lạc cách nào? tuổi/công việc/.... thì tùy ý nếu mở tầm lòng
) . Có lẽ QBO ... phượt sẽ vui hơn khi có bạn tham gia.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>