Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

  

Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 5:57 pm

Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 4 21, 2012 11:49 pm

QBO nên phát động: Mọi người Sống, học tập, lao động, ăn chơi theo gương Chú Toán.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi truongthanh1981 » Thứ 3 Tháng 4 24, 2012 6:58 pm

Công nhận chú Toán giỏi thiệt, không những tích cực trong các hoạt động của QBO mà còn cả tăng gia sản xuất ở nhà nữa. Nhìn đàn Gà của chú nuôi mà phát thèm.. chắc hôm nào đó có dịp ghé nhà chú chơi tiện thể góp với chú "vài nắm gạo" nấu cháo... biết đâu cũng được bữa no nê .. CHÚ TOÁN HÈ.
Gọi bạn đường khơi !
truongthanh1981
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 93
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 01, 2010 1:58 pm

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 4 25, 2012 11:25 am

Phóng sự hay, đúng sự thật!
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 5 Tháng 4 26, 2012 12:30 am

CPU gắn cái quạt chặt rứa... :chuoi
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 4 26, 2012 2:56 pm

Học tập cấy chi chứ học tập gương ăn chơi của chú mà đọa à???? :l
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Chủ nhật Tháng 4 29, 2012 10:44 am

Giờ mới xem được cí phóng sự ni!
P/s: Anh Toán ơi cái gốc cây ấy có chi mà vun đất như thiệt vậy ta :D, nhìn cũng ra dáng nông dân đó hè. Đàn gà Mẹ anh Toán nuôi đó chứ, chắc mỗi hôm ấy anh Toán mới biết cho gà ăn thóc hè :D. Thấy đi hoài làm gì có time mà cuốc gốc cây với lại cho gà ăn hè.
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 2 Tháng 4 30, 2012 8:08 pm

Từ ngày chú nổi tiếng, ra đường toàn thấy chú ngồi vỉa hè với mấy e nhỉ ?????
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 7 Tháng 5 05, 2012 10:04 am

kjmcam đã viết:Từ ngày chú nổi tiếng, ra đường toàn thấy chú ngồi vỉa hè với mấy e nhỉ ?????


Ra HN các em cũng vây queng, chộ mà thèm...
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chàng trai tật nguyền với trái tim nhân hậu

Bài viết chưa xemgửi bởi kieuoanh » Thứ 2 Tháng 5 07, 2012 3:23 pm

Chúc mừng a Toán thành người nổi tiếng nhé.Hi..lâu thấy gia đình QBO mình đầm ấm quá đi.Nhớ ĐH quá àh, thèm được đi chơi, gặp mặt cùng các anh chị ở ĐH quá đi àh.
"Mất tiền là mất ít
Mất bạn là mất nhiều,
Mất niềm tin là mất tất cả."
.....Kieuoanh $ miumiu....
kieuoanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 2:57 pm
Đến từ: Quảng Xuân-QuảngTrach-QB

Trang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách

cron