danchogo đã viết: - thú thực là tớ cũng không để ý đến mắt mình như thê nào cả. Vì 1 lần đi khám mắt toàn bị mấy chú bác sĩ mắng là không biết bảo vệ đôi mắt chi cả. Nhưng nó là tấm gương pản chiếu những gì tớ nhìn thấy. Mà tớ thì không muốn người khác đọc được suy nghĩ của mình nên tớ tập cho mình thói quen không bỉu lộ cảm xúc lên đôi mắt
Thảo nào tớ cứ thấy đôi mắt của cậu rất bí ẩn, nhìn là ấn tượng liền. Buồn cười thật, mình là cùng phái mà không thể không thốt ra lời khen được. Cứ như Nữ hoàng Ai Cập ấy. Còn mắt tớ thì ko thể chấp nhận được. Đã cận lại loạn thị, mắt ốc nhồi còn thua xa... hic
Mà này, danchogo thích màu gì nhất? (hôm trước mình bị Bánh khảo Trungk hỏi câu này đó)