Khách mời QBO số thứ 1: Danchogo - Người đẹp thành QBO

  

Khách mời QBO số thứ 1: Danchogo - Người đẹp thành QBO

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 4:58 am

dvh_itdr đã viết:
Kính chào quý vị và bà kon cư dân mạng QBO !

Hôm nay 05/04/07, 3 ngày sau khi Công bố kết quả cuộc thi MISS QBO 2007. Chúng tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc chương trình "Game Show - Mỗi tuần 1 nhân vật khách mời trên QBO" do Box "Bằng Hữu Quán" tổ chức.
Xin các bạn cho 1 tràng pháo tay để ủng hộ chương trình của chúng tôi
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

Vâng xin các bạn chú ý, tiếp theo không khí sôi nổi của cuộc thi MISS QBO 2007, chúng tôi rất phấn khích, vui mừng khi được tổ chức tiếp chương trình "Game Show - Mỗi tuần 1 nhân vật trên QBO" với khách mời đầu tiên khai mạc chương trình chính là MISS QBO 2007 - chị danchogo đến từ Thủ Đô Hà Nội.

Để mở đầu làm quen với chương trình, thời gian giao lưu với nhân vật kỳ 1 - Kỳ đầu tiên này sẽ kéo dài từ 05/04/07 đến hết ngày Chủ Nhật 15/04/07.

Sau đây BTC xin giới thiệu đôi chút về nhân vật giao lưu đầu tiên "danchogo" của chương trình :

- Nick: Danchogo.
- Tên thật: Hoàng Lệ Hà.
- SN: 30 - 10 - 1981.
- Địa chỉ thường trú: Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình.
- Địa chỉ công tác: Hà Nội.
- Sở thích: Nghe nhạc Rock, nhạc Trịnh, đọc sách, xem film hài một mình, lọ mọ với máy tính.
- Quan niệm sống: Không có gì là không thể làm được.
- Nhận xét về bản thân: Có 2 con người trong 1 bản thể nên luôn biết nhìn nhận mọi vấn đề theo 2 chiều.
- Thành tích cái nhân lớn nhất (hiện có) : MISS QBO 2007.

Ngay từ bây giờ, xin mời tất cả các bạn trẻ hãy đặt câu hỏi với nhận vật khách mời đầu tiên của chúng ta - là chị Hà - danchogo. Hi vọng cuộc giao lưu của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp nhất.
Chúc chị Hà - khách mời, cùng tất cả các bạn trẻ giao lưu sức khoẻ và có những giây phút giao lưu vui vẻ thoải mái.
T/M BTC, thân ái !
Hoàng Trung



Hoan nghênh Trưởng thôn tổ chức Game Show này
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Tớ bổ sung thêm thông tin về nick:
Danchogo = Dân Chợ Gộ
Theo miềng biết Chợ Gỗ là một vùng thuộc huyện Quảng Ninh (Đồng Hới đi vào Nam, qua cầu Quán Hàu, chưa đến chợ Võ Xá thì rẽ phải đi về phía Tây khoảng gần 2 km,... ). Chợ Gỗ và Chợ Gộ (tiếng bản xứ) là 2 cách gọi của vùng này. Trên 4r, sẽ có người nói Dân chợ Gỗ là deck đúng. Nhớ đấy! Phải là Gộ nhé ....

Em xin phép xì pam tí :D
Bác Dê vừa nói:
dvh_itdr đã viết:Chợ Gỗ và Chợ Gộ (tiếng bản xứ) là 2 cách gọi của vùng này.


Sau đó lại nói :

dvh_itdr đã viết: Trên 4r, sẽ có người nói Dân chợ Gỗ là deck đúng. Nhớ đấy! Phải là Gộ nhé ....


Iem mà hiểu bác định nói gì là iem chết liền :mozilla_sealed: .
Mà đầu tiên bác viết "Danchogo = Dân Chợ Gộ ", rồi sau đó lại đi giải thích "Theo miềng biết Chợ Gỗ "... là răng? Iem nỏ hiểu :D
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi demonsmaster » Thứ 7 Tháng 4 07, 2007 10:40 am

Thế mà lâu ni mềng cứ tưởng dân chợ gộ là dân nghệ an. Toàn gọi bọn nghệ an là dân cá gỗ, mà chỉ có chợ gổ mới bán cá gỗ. Hoá ra QB lại có cái chợ gổ này à.
Các bác có muốn biết dân nghệ an gọi dân quảng bọ là dân gì không thế ? :mozilla_undecided:
there's nothing more painful than to let your feelings take you down...
demonsmaster
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 04, 2007 1:42 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 3:49 pm

:(( Sao có người lại có thể nhầm miềng là dân Nghệ An chứ???


Xin lỗi cả nhà!!!! Vắng mặt mất 1 thời gian trên QBO làm cả nhà pải chờ :mozilla_oops:
Không pải Yết Kiêu chi cả. Số là sau khi nhận được thông tin đoạt đc cí giải MissQBO, Danchogo em vốn là đứa íu tim, nay thêm cú shock may mắn thế là em lăn đùng ra ốm. Nằm vạ vật ở nhà nguyên cả tuần nay nhưng hắt xì nhiều quá nên pải dậy. Chứ để bà con nhắc hoài lại mang tiếng họ với Yết Kiêu thì ngại lắm :mozilla_oops: .
Hơi nặng vấn đề trình bày tí :mozilla_tongue: Do đi với eng Sói nên bị lây nhiễm ít nhìu mờ.
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 4:24 pm

Quay lại với câu hỏi của mem HoangTrung:

Khi chị biết tin này, cảm giác đầu tiên là sợ. Tự dưng bị "nỗi tiếng" cũng đáng để sợ lém đoá. Bí bao nhiu người sẽ để ý đến mà không sợ sao được. Nhưng rất vui vì đã có cái Topic ni để chị có thể vô đây kêu ca, à gọi là chia sẽ cảm giác với cả nhà mới đúng. Cảm giác người đi đầu bao h cũng rất lúng túng vì thế rất dể pạm sai lầm. Thui coi như chị là thí điểm nhé nên có chi không thoả đáng, cả nhà cứ hỏi nhìu nhìu để dể trả lời hơn.
Cí Topic này là nơi để mọi mem của QBO có thể trao đổi với nhau và tìm hiểu hơn về nhau. Thế nên, hy vọng không chỉ có các Miss và Mr QBO mà còn có nhìu hơn nữa các vị khách đặc biệt và không đặc biệt tham gia. Thể hiện mình cũng là cách tạo thêm nhiều cơ hội cho mình mà.

[align=center]Wellcome .......!!![/align]
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 4:25 pm

Chị Danchogo ơi, cho em đặt cục gạch hỏi chị 1 câu bé tí tẹo thôi:

- Em nhận chị là ... đồng nghiệp, đồng ngành hay đồng nghề ... có đúng kô ạh :D
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 4:32 pm

Nếu nói không cũng không đúng mà pải cũng không hẳn :mozilla_tongue:

Chuyên ngành của chị là về Công nghệ sinh học. Nghiên cứu và ứng dụng của nó khá rộng. Có ứng dụng trong ngành môi trường nhưng hiện tại chị không làm nghề.
Công việc của chị hiện nay thiên về kiến trúc và nội thất.
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 4 09, 2007 4:44 pm

danchogo đã viết:Nếu nói không cũng không đúng mà pải cũng không hẳn :mozilla_tongue:

Chuyên ngành của chị là về Công nghệ sinh học. Nghiên cứu và ứng dụng của nó khá rộng. Có ứng dụng trong ngành môi trường nhưng hiện tại chị không làm nghề.
Công việc của chị hiện nay thiên về kiến trúc và nội thất.


Một câu hỏi nữa cho Miss Danchogo.

Theo lựa chọn của riêng Miss Danchogo thì 3 vị trí đầu tiên của cuộc thi Miss QBO 2007 lần lượt là như thế nào?
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QG_pem » Thứ 3 Tháng 4 10, 2007 9:36 pm

Iêm là iêm đề nghị Miss QBO 2007 "gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt " nhé.
Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng thì ta sẽ đánh mất đi khả năng tiềm t
QG_pem
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 5:33 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 4 13, 2007 1:48 pm

hoangtrungspkt đã viết:
Anh Gió, Chị Bẹp, Bác D, Chị Xéváy đâu .... tiếp tục chương trình nào ?


Trung, cái câu này làm chị phải hỏi lại em. Chị điểm danh trong diễn đàn ko có ai ngoài chị bắt đầu nickname bằng 2 chữ Xờ, Vờ... Bây giờ chị lại thấy có cái chữ in đậm ở trên? Em to gan nhỉ, em thấy chị xé váy khi mô rứa?!??? :D Em có muốn bị no đòn thì chuẩn bị mo nang dần đi là vừa. Ôi cái tên dễ thương của mình giờ thảm thương thế này đây. Cho tên Trung kia một trận bây giờ!!!! (mình tiếc là ko biết add thêm cái hình có một thằng người giơ búa đập một thằng người)
Tiện đây hỏi danchogo một câu (ko hoangtrung nó lại bảo mình kém nhiệt tình): - Miss thấy cái tên hoangtrungspkt này thế nào?

À, thêm một câu hỏi phụ nữa: - Làm thế nào để giữ gìn đôi mắt sắc như dao cau và long lanh của Miss?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 7 Tháng 4 14, 2007 2:31 pm

* hoangtrung: chi chứ tự tin thì chị có thừa em ạ :mozilla_wink:
@ Xvetta: - Theo miss thì cu Trung là người khá nhiệt tình nhưng còn hơi tính cách nhí nhảnh 1 tí :mozilla_sealed:
- thú thực là tớ cũng không để ý đến mắt mình như thê nào cả. Vì 1 lần đi khám mắt toàn bị mấy chú bác sĩ mắng là không biết bảo vệ đôi mắt chi cả. Nhưng nó là tấm gương pản chiếu những gì tớ nhìn thấy. Mà tớ thì không muốn người khác đọc được suy nghĩ của mình nên tớ tập cho mình thói quen không bỉu lộ cảm xúc lên đôi mắt :mozilla_cool:
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Trang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron