Khách mời QBO số thứ 2: REC - [...]

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 8:50 am

gio_va_cat đã viết:Chỗ em vẫn còn là ngày chủ nhật, chưa vãn chợ được nên xin phép hỏi bác Rec một cấu dễ thôi :smt032.

Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)


Bác cho nhà iem hỏi Thị Trấn Cồn rậy hắn nằm ở chỗ mô rứa bác? :smt032

Cồn Rậy là địa danh có thật, thuộc địa phận xã Nam Trạch (phía nam của Bố Trạch). Trước đây nơi này là một vùng gò đồi, cây cối không nhiều lắm nhưng đủ rậm rạp để làm căn cứ quân sự trong chiến tranh (giờ vẫn còn một số ụ ra đa ở đó). Khi hoà bình lập lại, cồn này trở thành nương rẫy (tiếng địa phương là Rậy) của người dân nên nó được gọi là Cồn Rậy. Và hiện tại, nó đã trở thành trung tâm của xã Nam Trạch (người dân di cư ra vùng đất khô cằn làm nhà ở, nhường đất đai nhà ở trước đây cho việc làm nông :mozilla_tongue: )

Thị trấn là do người dân xóm Cồn tự phong. :smt032 Nghe qua thì hơi hão huyền nhưng nó là giấc mơ có thật. Theo dự kiến đến năm 2xxx thì một phần của Bố Trạch được nhập vào Đồng Hới (cho đủ diện tích và dân số của một đô thị loại 1,5 :smt032 ). Khi đó phía nam sông Dinh sẽ lên thành phố (kiểu như 10 vạn dân tộc Mường chuẩn bị có hộ khẩu thủ đô) và thị trấn Cồn Rậy sẽ là 1 đô thị sầm uất ở phía bắc thành phố. He he. Hiện một số con đường ở đó cũng đã có tên kiểu như Lê Lai (đi qua nhà 2 chị em Lê và Lai) để phân biệt với đường Hùng Vương (đường nối giữa nhà anh Hùng với nhà anh Vương), đó là 2 đường song song cùng nối trục đường chính với xóm trong :smt032 ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: REC - Phó chủ tịch QBO

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:01 am

Xvetta đã viết:Anh có hay đọc sách/e-book không? Cuốn sách nào đã làm anh nhớ lâu nhất kể từ hồi bé?[/i]
- Có
- Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán.


Glass đọc Tuổi thơ dữ dội năm 14 tuổi. Gấp cuốn sách Glass đã khóc và Glass đã ngồi ba ngày viết lại cuốn truyện đó để gửi cho một người bạn ở Tiền Giang (Hồi đó có máy photo của Chú Trí dưới chợ Hòan Lão nhưng Glass đã viết để được đọc lại...)

Truyện thiệt hay.
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Re: REC - Phó chủ tịch QBO

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 1:22 pm

Glass đã viết:
Xvetta đã viết:Anh có hay đọc sách/e-book không? Cuốn sách nào đã làm anh nhớ lâu nhất kể từ hồi bé?[/i]
- Có
- Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán.


Glass đọc Tuổi thơ dữ dội năm 14 tuổi. Gấp cuốn sách Glass đã khóc và Glass đã ngồi ba ngày viết lại cuốn truyện đó để gửi cho một người bạn ở Tiền Giang (Hồi đó có máy photo của Chú Trí dưới chợ Hòan Lão nhưng Glass đã viết để được đọc lại...)

Truyện thiệt hay.

Khâm phục! :(( =D>
Đúng tinh thần của Tuổi thơ dữ dội :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: REC - Phó chủ tịch QBO

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 3:28 pm

Rec đã viết:
Glass đã viết:
Xvetta đã viết:Anh có hay đọc sách/e-book không? Cuốn sách nào đã làm anh nhớ lâu nhất kể từ hồi bé?[/i]
- Có
- Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán.


Glass đọc Tuổi thơ dữ dội năm 14 tuổi. Gấp cuốn sách Glass đã khóc và Glass đã ngồi ba ngày viết lại cuốn truyện đó để gửi cho một người bạn ở Tiền Giang (Hồi đó có máy photo của Chú Trí dưới chợ Hòan Lão nhưng Glass đã viết để được đọc lại...)

Truyện thiệt hay.

Khâm phục! :(( =D>
Đúng tinh thần của Tuổi thơ dữ dội :mozilla_tongue:


Cảm ơn Bác đã quá khen :smt032 :smt032 :smt032 :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: :) :)
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Thanh Hang » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:13 pm

Đợt này không online thường xuyên được nên chưa hỏi được bác Rec sớm, tiếc quá.
Trước tiên, em xin chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt lành. Em gắn bó với bác từ hồi bác xuất hiện ở Box QB đến bây giờ, em cực kì khâm phục vì lý tưởng và những việc mà bác đã làm được cho Box QB và QBO, phải nói hiếm thấy người nào nhiệt tình với công việc mà nhiều người cho là "vác tù và hàng tổng" như bác, nhưng bù lại, em hiểu bác cảm thấy vui và thanh thản hơn sau những đợt hoạt động nhiều khó khăn của QBO. Em là người hiểu bác về điều này nhất vì cả e và bác đều trải qua nhiều chuyện bi hài, đúng không ạ?
Em chỉ có một câu hỏi, mong bác trả lời thật tâm nhé: "Cảm giác của bác như thế nào khi bị mọi người thắc mắc về việc mình làm (mặc dù mình đã làm một cách vô tư?) Ví dụ như chuyện tại sao lại dùng quỹ của Box QB để trao học bổng mà không cập nhật lên Box QB mà chỉ cập nhật lên QBO, hay chuyện tại sao không trao học bổng cho các em ở Quảng Trạch mà chủ yếu là Năng khiếu và Bố Trạch? hay mọi người có dùng số tiền quyên góp được để chi phí cho các chuyến trao học bổng hay đưa sách về các trường hay không? "
(hi, em hỏi bác câu này vì từ trước đến giờ, em biết bác, em và những người khác đã tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc (tiền chi phí cho các chuyến đi, tiền điện thoại liên hệ..vv) mà không đòi hỏi bất cứ một sự ghi nhận hay tiền bạc nào của những người quyên góp cả, nhưng luôn phải trả lời các câu thắc mắc của mọi người. Em muốn biết cảm giác thật của bác chứ không phải câu trả lời ngoại giao, ok?)
Sau hơn 2 năm không online, bị giả danh nhiều quá nên phải trở lại!
Thanh Hang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 20, 2008 5:00 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 5:49 pm

Thanh Hang đã viết:Đợt này không online thường xuyên được nên chưa hỏi được bác Rec sớm, tiếc quá.

#1: Trước tiên, em xin chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt lành. Em gắn bó với bác từ hồi bác xuất hiện ở Box QB đến bây giờ, em cực kì khâm phục vì lý tưởng và những việc mà bác đã làm được cho Box QB và QBO, phải nói hiếm thấy người nào nhiệt tình với công việc mà nhiều người cho là "vác tù và hàng tổng" như bác, nhưng bù lại, em hiểu bác cảm thấy vui và thanh thản hơn sau những đợt hoạt động nhiều khó khăn của QBO. Em là người hiểu bác về điều này nhất vì cả e và bác đều trải qua nhiều chuyện bi hài, đúng không ạ?

#2: Em chỉ có một câu hỏi, mong bác trả lời thật tâm nhé: "Cảm giác của bác như thế nào khi bị mọi người thắc mắc về việc mình làm (mặc dù mình đã làm một cách vô tư?) Ví dụ như chuyện:

#2.1. Tại sao lại dùng quỹ của Box QB để trao học bổng mà không cập nhật lên Box QB mà chỉ cập nhật lên QBO,

#2.2. Hay chuyện tại sao không trao học bổng cho các em ở Quảng Trạch mà chủ yếu là Năng khiếu và Bố Trạch?

#2.3. Hay mọi người có dùng số tiền quyên góp được để chi phí cho các chuyến trao học bổng hay đưa sách về các trường hay không?”

#3: (Em hỏi bác câu này vì từ trước đến giờ, em biết bác, em và những người khác đã tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc (tiền chi phí cho các chuyến đi, tiền điện thoại liên hệ..vv) mà không đòi hỏi bất cứ một sự ghi nhận hay tiền bạc nào của những người quyên góp cả, nhưng luôn phải trả lời các câu thắc mắc của mọi người. Em muốn biết cảm giác thật của bác chứ không phải câu trả lời ngoại giao, ok?)

Hi Hằng and All,

Xin được khúc chiết "phỏng vấn" của Hằng để trả lời thành 3 ý như sau:

#1: Cám ơn Hằng (và mọi người) vẫn luôn quan tâm đến "giá trị offline" và gia đình bé nhỏ của tụi mình. Chính tình cảm đó đã giúp mình thấy tin tưởng hơn vào những "giá trị Online" và thêm động lực để càng gắn bó, gần gũi hơn với QBO. Không đề cao những gì mình đã làm cho QB trực tuyến nhưng mình cũng không phủ nhận đôi lúc đã quá "say sưa" với nó, với cái gọi là "vác tù và hàng tổng". Tuy nhiên mình cũng phải nói ngay rằng, nếu không có những đồng hương QB, những người bạn yêu mến QB (mà Hằng là một điển hình trong số đó) chung bầu nhiệt huyết (có thể tạm gọi là lý tưởng – theo thuật ngữ của Hằng) thì mình đã không làm và không thể thực hiện được lý tưởng đó. Chắc chắn là như vậy.

#2: Vấn đề thứ 2, về những hoạt động tương ái đã và đang diễn ra từ những năm 2003 trên box QB ở TTVN và sau này (2006 đến nay) ở QBO, đúng là có quá nhiều câu chuyện bi hài và khôi hài. Không thể kể hết và cũng không muốn kể ra (vì một ít trong số đó sẽ có ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển "lý tưởng" của QBO – nhụt chí thành viên, hì :mozilla_tongue: ). Nhưng Hằng cần mình phải nói thật cái cảm giác mỗi lần gặp/bị như thế nên mình đành thật lòng vậy.

- Có 2 nguồn thông tin về những trường hợp này; đọc được trên diễn đàn/mail nặc danh/nhắn tin qua điện thoại hoặc nghe người khác kể lại.

- Mỗi lúc như thế, cảm giác đầu tiên là tức giận kiểu như bị vu oan, nếu thông điệp dài hoặc chứa thông tin “động trời” thì cảm nhận được mao mạch đang giản ra, máu trong người chuyển động với vận tốc nhanh hơn, nhiệt độ ở tai (nói chung là mặt) tăng và chuyển sang màu đỏ (hình như một lần có màu … tái :mozilla_cool: ). Nghe có vẻ trầm trọng nhưng may mắn cảm giác đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn (rất ngắn). :smt036 Sau đó là buồn; vời vợi và kéo dài có khi là vài tiếng mà có khi đến vài ngày. (nhưng chưa có lần nào tức đến mức phải khóc cả :mozilla_cool: :smt036 )

- Thực tế, cái cảm giác ở trên không chỉ xảy ra với những nổi buồn QBO mà còn với nhiêù hoàn cảnh khác trong cuộc sống. Trước đây (lâu lắm rồi) mình cũng lo lắng, cảm giác đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nên đã tìm đọc và biết rằng: Thực chất của cái cảm giác đó là sự vận động của PHÂN TỬ CẢM XÚC, điều này không chỉ xảy ra với 1 số người mà xảy ra với tất cả mọi người (Thật thú vị là trong tài liệu đó họ còn nói rằng phân tử cảm xúc cũng có ở động vật bậc cao - dễ thấy nhất ở vật nuôi như chó/mèo) tuy nhiên sự vận động của PT CẢM XÚC thì không giống nhau ở tất cả mọi người/vật.

- Phản ứng: Mình rất ghi nhớ “Giận mất khôn” nên phương châm hành động trong lúc đó là “Cơm sôi hạ lửa để không bị khê”. Và mình không làm gì/nói gì/viết gì cho đến khi thật sự bình tĩnh trở lại. Cụ thế với 3 ví dụ mà Hằng đưa ra thì:

#2.1: Lần đó mình biết bản thân không sai nhưng đã chưa đúng trong việc mình làm (chính xác là thực hiện chưa đầy đủ chu trình xét và trao học bổng - thiếu phần phản hồi thông tin trên QB-TTVN như Hằng nói) và mình đã xin lỗi công khai về điều đó. :smt017 Mình cũng cảm thấy tức giận vì một số câu viết trên QB TTVN nhưng sau đó đã hoá giải được (nhờ mình biết về sự tồn tại của PT cảm xúc :) ). Cụ thể là giải thích/giải trình trên QB-TTVN và sau đó là chủ động để có một buổi gặp gỡ các thành viên ở Sài gòn.

#2.2: Việc này thì nhẹ nhành hơn, thực ra khi đọc chất vấn của Vietrans ban đầu mình cũng thấy hơi căng thẳng :mozilla_cool: nhưng nghĩ lại “tâm lý cục bộ” bẩm sinh thì ai cũng có nên ý kiến của Vietrans là “chấp nhận được” và “đòi hỏi” đó là chính đáng. Vì vậy, song song với việc kéo căng – làm chùng trên QBO cùng Vietrans mình đã liên hệ với các trường ở Quảng Trạch và Lệ Thuỷ để mở rộng địa bàn trong lần trao học bổng sắp tới. =D>

# 2.3: Những thắc mắc như thế này từ trước đến nay không ít, và câu trả lời của mình không phải ngồi thanh minh mà cố gắng làm minh bạch công khai tài chính sau mỗi hoạt động. Đôi lúc với nhiều thành viên thì việc đó là quá tỉ mỉ nhưng vài trường hợp thì giá trị của nó gấp triệu lần “thanh minh thanh nga”. Về việc này, có một vó khá đau (đớn) là sau đợt trao học bổng tết nguyên đán vừa rồi; Bao nhiêu việc phải chạy vạy ngược xuôi, đến 29-30 tết còn phải rút dây điện thoại cố định của nhà để dial up vào net tổng kết, giải ngân. Thế mà đúng sáng mồng 1, có đứa độc mồm nó nhắn tin bảo mình lợi dụng QKH để lấy tiền tổ chức đàn đúm, nhậu nhẹt vào ngày mồng 3 tết. (Giá như hắn dùng 400 đồng đó để nhắn tin chúc tết thì có phải hay hơn không? :smt032 ). Hôm đó mình buồn ít mà vợ thì buồn nhiều, nhưng tất cả được giải toả khi tối mồng 3 rất nhiều anh em QBO không ngại xa và rét để ra nhà mình chơi tết (và lì xì cho con gái tụi mình rất nhiều tiền … mới :mozilla_cool: =D> ). (Chắc lần đó mọi người thấm thía hơn câu nói: Đi 3 quãng đồng ăn một củ khoai :mozilla_cool: )

#3: Oạch, quá thật thà và chân thành khi "vác chuyện trong nhà ra kể" như thế này. Mọi người hiểu sao cũng được nhưng riêng đối với Thanh Hằng thì mình muốn nói rằng những tâm sự trên đây là lời cám ơn tốt nhất mà mình có thể gửi đến Hằng về khoảng thời gian các anh em đi làm “tương ái”. Nhớ nhất là Mình-Hằng-No_cry-Phi đi Phù Hoá chuyển 5.000.000 (?) của QB-TTVN cho gia đình chị Mai (người chết đuối sau khi cứu được 7 mạng người trong lũ) rồi về Đại Trạch và Đức Ninh để xác minh đối tượng nhận học bổng. Và năm ngoái khi hội 4 mắt (cận) Mình-Hằng-Riêng-TrungK chạy xe máy lên đến Hoá Tiến để áp tải 1 xe sách (của chiến dịch SCMCT) cho trường vào ngày cuối năm. Điểm giống nhau của 2 lần đó là đi sáng sớm về cuối ngày, mệt rã rời nhưng vui và hạnh phúc lâng lâng.

Hi Hằng, viết cho anh nhưng mục đích là để em hoá giải những chuyện cũ đã gây nhiều phiền muộn cho em khi tham gia những hoạt động chia sẻ xuất phát từ thế giới trực tuyến. Anh không cần em nói gì cả mà sẽ đợi những việc làm của em trong thời gian đến - Đó là câu trả lời tốt nhất. Right?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Khách mời QBO số thứ 2: REC - [...]

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 10 07, 2009 1:49 pm

Chả biết ai sửa cái tiêu đề rồi nữa.
Chúc Rec: Mạnh - Thành - Hạnh cùng QBO!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron