Khách mời QBO số thứ 4: DVH_ITDR - Một cõi đi về :)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi just4fun » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 5:54 pm

Chip đã viết:Đang trao đổi thẳng thắn và trung thực thì "thằng bé" Goals ở đâu chạy ra nói năng tầm bậy vậy giời?
Chưa ai có nhu cầu cả cho nên Cò Ngãu Pin Goals hãy yên lặng một chút nào. Chừng nào mọi người có nhu cầu sẽ gọi Goals sau

P/S: Vấn đề trao đổi(phỏng vấn) không giới hạn và mục đích của việc trao đổi là để mở mang tầm nhìn và sự hiểu biết :smt017 hi vọng nhân vật chính và mọi người đừng đi quá xa vấn đề đang thảo luận. Đang ăn tối thì hãy chú trọng đến vấn đề ăn tối và hãy khoan nghĩ đến chuyện lên giường :) okie nhé!


Thấy Chip hỏi mấy câu, cũng hay hay nhưng mỗi tội hỏi mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả, nên nhảy vô tý.
- Thời buổi này, điện đã về tới các thôn bản rồi mà còn noi kieu phan doan H da have sex chua. Chỉ có hâm mới đến tuổi này mà bảo la ko bao giờ có chuyện đấy, một chuyện quá đỗi bình thường mà chỉ cần một người ‘’có học’’ một tý cũng hiểu, trừ mấy em nông dân (xin lỗi các em) mà Chip đánh máy giỏi chắc cũng là nông dân cấp tiến rồi.
Theo em nên hỏi anh H là lần gần đây nhất anh online chuyện lày là khi lào? Anh Huy nhỉ!!!!!!
- Tiếp đến là tin của mấy báo lá cải bảo PNVN nguy cơ 85% vô sinh, Theo em thăng mô làm tổng biên tập mấy cái báo này thì cũng cho đi cày luôn, nói dốt ko thể tả, nguy cơ kiểu đó thì có mà tiệt nòi sớm, Lần sau Chip hỏi cũng phải nhìn nhận vấn đề cái nha.
Nhân tiện nói về cái dốt, trên báo lá cải dân trí có đoạn Have sex 3 lần một tuần bằng chạy bộ 75 dặm gần bằng 120km. http://dantri.com.vn/suckhoe/10-ich-loi ... 226564.vip . Nói rứa mà nghe được mới lạ chứ. Em giả thuyết chắc bọn ni vừa chạy marathon vừa ấy ấy. Mà có rứa thiệt là dại chi mà ko đi tập kiểu ni cho nó tốt cả đầu óc lẫn tin thần bác H nhỉ.
- Còn cái vần đề trinh tiết, cái đó rất đáng trân trọng, nhưng trinh tiết đâu phải là cái cỏn con mà Chip muốn nói, trinh tiết chính là đức hạnh, là sự biết giữ gìn nhân phẩm, phẩm giá của mình, chứ đâu phải trinh tiết là QHTD, có người còn trinh nhưng người ta làm gì có tiết, mà như thế cũng vứt đi thôi Chip ơi.
Note:. Mà ngày xưa có người buổi tối đi tàu từ Hanoi vô Hue, buổi sang chỉ đến gặp người đó dẫn đi uống cafe, cùng nhau ngắm cảnh, rồi buổi chiều bắt xe tour từ Hue ra Hanoi thì sao. Cũng hoành tráng như vụ bác H đấy chứ. :smt024 :smt024 :smt024
Vì web là của mọi người nên có bình luận tý tý, trêu a H tý thôi nhưng cũng quý lém. Cám ơn anh vì QBO.
:mozilla_kiss: :mozilla_kiss: :mozilla_kiss:
just4fun
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 09, 2008 6:35 pm
Đến từ: Vietnam-Campuchia

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 6:19 pm

4C vui tính quá, lướt chút chút mà tý nữa sặc. Nếu sang tháng chạp có vote cho Topic của năm thì anh sẽ vote cho topic này vậu nên chú Huy cố lên (học kinh nghiệm của anh tuần trước ấy - "Khi không biết phải nói gì thì nên nói thật" :mozilla_cool:)

Mình có một trắc nghiệm nho nhỏ trên giới tính nên xin được lặp lại câu hỏi với No dành cho Huy: Hãy dùng 3 từ để nói về tình yêu hiện tại và tóm tắt quá khứ trong 3 paragraphs. (Câu này nhẹ nhàng, chú ưu tiên cho lên đầu rồi anh giải thoát cho -nếu vẫn bí) :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 6:52 pm

math0 đã viết:Coi bộ bác Dê săp.... ngắc ngư rồi. Bồi thêm bác một câu xem lần sau còn dám ra sân khấu KMQBO nữa không:

Nếu mô tả tình cảm của bác và Chip bằng 4 câu thì bác sẽ trả lời như thế nào?


Anh nghen! Em chưa bị đưa lên thớt nên anh đừng đem em gái đi ra pháp trường một cách vội vàng như thế.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 6:55 pm

goals đã viết:
Thằng bé này là người thực hiện chương trình đây ạ.

Tại vì bác Dê đang phải bận rộn cho đợt trao học bổng của Quỹ Khuyến học sắp tới và cả cho EWC vòng 2 nên có ý né tránh những câu hỏi của Chip (QKH đang chạy đua với thời gian để đưa ra danh sách các em học sinh sẽ nhận được học bổng của QKH và chuẩn bị cho các buổi trao học bổng vào dịp 30.4 này, rất cần ý kiến thảo luận của mọi người). Vì thế để giúp đỡ cho bác ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quỹ Khuyến học vừa hoàn thành nhiệm vụ của khách mời nên Goals tớ mới lên tiếng nhờ Chip trao đổi với bác ấy qua PM hay chat thế đấy. Tuy nhiên nếu Chip vẫn muốn được trao đổi thêm ở trên này thì chờ thêm 1 chút nhé. Nhân đây cũng mời Chip và mọi người xin hãy bớt chút thời gian sang topic nàyđể góp ý kiến cùng QKH. Cảm ơn mọi người.


Goals!
Ôi quay đi quay lại thì sau một hồi anh Huy kêu réo cũng chỉ có mỗi Goals là còn có bằng hữu lúc nguy khốn có nhau với eng Sói. Em có thúc giục, có réo rắt, có bắt anh Huy phải trả lời ngay hoặc nhất thiết phải trả lời đâu? Đơn giản là em chỉ hỏi? Và cũng đơn giản anh Huy chỉ cần nói trả lời hay không mà thôi. Goals làm như là em xốn xang lắm rồi đấy đâm ra ngượng quá.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 7:08 pm

just4fun đã viết:
Thấy Chip hỏi mấy câu, cũng hay hay nhưng mỗi tội hỏi mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả, nên nhảy vô tý.
- Thời buổi này, điện đã về tới các thôn bản rồi mà còn noi kieu phan doan H da have sex chua. Chỉ có hâm mới đến tuổi này mà bảo la ko bao giờ có chuyện đấy, một chuyện quá đỗi bình thường mà chỉ cần một người ‘’có học’’ một tý cũng hiểu, trừ mấy em nông dân (xin lỗi các em) mà Chip đánh máy giỏi chắc cũng là nông dân cấp tiến rồi.
Theo em nên hỏi anh H là lần gần đây nhất anh online chuyện lày là khi lào? Anh Huy nhỉ!!!!!!
- Tiếp đến là tin của mấy báo lá cải bảo PNVN nguy cơ 85% vô sinh, Theo em thăng mô làm tổng biên tập mấy cái báo này thì cũng cho đi cày luôn, nói dốt ko thể tả, nguy cơ kiểu đó thì có mà tiệt nòi sớm, Lần sau Chip hỏi cũng phải nhìn nhận vấn đề cái nha.
Nhân tiện nói về cái dốt, trên báo lá cải dân trí có đoạn Have sex 3 lần một tuần bằng chạy bộ 75 dặm gần bằng 120km. http://dantri.com.vn/suckhoe/10-ich-loi ... 226564.vip . Nói rứa mà nghe được mới lạ chứ. Em giả thuyết chắc bọn ni vừa chạy marathon vừa ấy ấy. Mà có rứa thiệt là dại chi mà ko đi tập kiểu ni cho nó tốt cả đầu óc lẫn tin thần bác H nhỉ.
- Còn cái vần đề trinh tiết, cái đó rất đáng trân trọng, nhưng trinh tiết đâu phải là cái cỏn con mà Chip muốn nói, trinh tiết chính là đức hạnh, là sự biết giữ gìn nhân phẩm, phẩm giá của mình, chứ đâu phải trinh tiết là QHTD, có người còn trinh nhưng người ta làm gì có tiết, mà như thế cũng vứt đi thôi Chip ơi.
Note:. Mà ngày xưa có người buổi tối đi tàu từ Hanoi vô Hue, buổi sang chỉ đến gặp người đó dẫn đi uống cafe, cùng nhau ngắm cảnh, rồi buổi chiều bắt xe tour từ Hue ra Hanoi thì sao. Cũng hoành tráng như vụ bác H đấy chứ. :smt024 :smt024 :smt024
Vì web là của mọi người nên có bình luận tý tý, trêu a H tý thôi nhưng cũng quý lém. Cám ơn anh vì QBO.
:mozilla_kiss: :mozilla_kiss: :mozilla_kiss:


Trước hết tôi cảm ơn bạn đã khen mấy câu hỏi của tôi hay
Tiếp theo thì ngồi im xuống mà suy nghĩ đi nhé!
Còn suy nghĩ ko ra thì nghe mình nói suy nghĩ của mình khi mình hỏi anh Huy nhé!
Thứ nhất tôi hỏi anh Huy đã QHTD lần đâu tiên vào năm nào?
Đó là câu hỏi giúp tôi đánh giá sự nhận thức về quan hệ tình dục của các thế hệ. Bây giờ bạn đến các trường cấp 2 và cấp 3 hoặc hỏi thẳng bọn nhóc lớp 8,9 xem? Bọn nhóc bây giờ chừng đó tuổi đã sẳn sàng rũ nhau đi nhà nghĩ và có thể đánh bạn, đánh người yêu vì ghen rồi đấy. Bạn trích dẫn nhiều báo chắc bạn là người siêng đọc báo, thế bạn có biết thống kê chưa chính xác về việc các em gái phá thai ở lứa tuổi 15 đến 18 ở VN là khá cao ko? Tôi hỏi như thế và căn cứ vào câu trả lời để hiểu được rằng trước khi chúng ta ngăn cấm bàn luận về sex (có thể thời học sinh của bác Huy) và sau khi ta open về sex thì tình hình có thay đổi như thế nào ko?
Thứ hai là bạn nói đến yếu tố nông dân. Cái này bạn lại làm tôi có cảm giác mấy em nhỏ ở vùng Lệ Thủy quê tôi ngu vì thiệt thòi. Các em ko được giáo dục, không được hướng dẫn và thứ duy nhất các em học được là phim ảnh ngoài luồng và phim trên vô tuyến. Thấy người ta hôn nhau, thấy người ta đè vật nhau lên giường thì các em cũng bắt chước. Và tôi cũng buồn rầu mà nói với bạn rằng trẻ em quê tôi bây giờ có khá nhiều em mới lớp 9 đã bỏ học vì mang bầu đấy.
Tiếp nữa là trích dẫn của bạn ở báo dân trí rằng mổi tuần QHTD 3 lần bằng chạy bộ 120km và bạn có nhận xét thế này "Nói rứa mà nghe được mới lạ chứ. Em giả thuyết chắc bọn ni vừa chạy marathon vừa ấy ấy. Mà có rứa thiệt là dại chi mà ko đi tập kiểu ni cho nó tốt cả đầu óc lẫn tin thần bác H nhỉ. Cái này người ta ví việc QHTD 3 lần/tuần nó giúp chúng ta khỏe mạnh về tinh thần và cơ thể như việc cạy bộ 120km/tuần. Nói như vậy là một cách họ đề cao việc QHTD lành mạnh rất có lợi cho sức khỏe.

Vài điều tôi suy nghĩ như vậy đã thỏa mãn đối với bạn chưa?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 7:17 pm

Thôi tẩm quất eng Sói chừng nớ đã, em lăn tiếp đây. Cố lên vì sự nghiệp vợ con muôn năm đi eng Sói nhé!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 7:39 pm

EM CI mô rồi, ra tổng hợp câu hỏi hộ DVH. Nó hơi lẫn lộn giữa câu hỏi và bình loạn/luận nên DVH đang ... búi xờm xờm (có ai hiểu tính từ ni ko?)
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 7:50 pm

anh chờ chút nha :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 8:16 pm

Trước hết em xin đính chính, em ko bao giờ bỏ rơi anh lúc hoạn nạn. Em vừa dành cả buổi chiều và tối đến chừ để dọn dẹp và làm mục lục cái Quán văn thơ. Em với Goals đã thống nhất là để Goals có tài ăn nói ra giúp anh trước đã.
Sau đó em khẳng định lần nữa chưa lúc nào em bỏ rơi anh :) Bằng chứng là em đã khuyến khích anh đối mặt với những thử thách mà chip đưa ra. Vượt qua thử thách chắc chắn thành công sẽ vang dội.
Và phải nói thêm, tấm lòng cảm kích của em đối với anh ở BHQ này là không ai sánh nổi vì anh đã sẵn sàng hiến thân cho sự nghiệp ẩm thực (thì ít mà mổ xẻ băm vằm thì nhiều) của BHQ-QBO :mozilla_cool: Và phải nói thêm nữa, đến lượt anh thì đã đánh dấu sự thành công không thể chối cãi của KMQBO dù mới chỉ là số thứ 3. Cứ theo đà này, gameshow không bao giờ vắng khách. Nếu có BHQ cũng có huân chương lao động em sẽ trao cho anh ngay, nhưng vì không có nên em tặng anh mấy cái hoa :smt_hoa

Cuối cùng, em xin tóm gọn những câu hỏi cụ thể dành cho anh (ngoài chat chit bình loạn của mọi người) như sau:

Chip: Anh có phải là người cục bộ và quan liêu không?
Chip còn nói với just4fun là ý chip hỏi anh QHTD lần đầu tiên vào năm nào? (câu này em không thấy trong phần câu hỏi của Chip)
còn Just4fun thì nói là nên hỏi anh online chuyện này (chắc ám chỉ chuyện QHTD) lần gần đây nhất là khi nào
(cái này em nghĩ anh có thể trả lời hoặc không vì em thấy hai bạn ấy đang chuyện trò :))

Math0: Nếu mô tả tình cảm của bác và Chip bằng 4 câu thì bác sẽ trả lời như thế nào?

REC: Hãy dùng 3 từ để nói về tình yêu hiện tại và tóm tắt quá khứ trong 3 paragraphs
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 11:37 pm

Xvetta đã viết:Cuối cùng, em xin tóm gọn những câu hỏi cụ thể dành cho anh (ngoài chat chit bình loạn của mọi người) như sau:

Chip: Anh có phải là người cục bộ và quan liêu không?

Math0: Nếu mô tả tình cảm của bác và Chip bằng 4 câu thì bác sẽ trả lời như thế nào?

REC: Hãy dùng 3 từ để nói về tình yêu hiện tại và tóm tắt quá khứ trong 3 paragraphs


Trước tiên cho mình xin cảm ơn MC đã xuất hiện đúng lúc câu giờ cho DVH để mình có thời gian ... đi uống nác chè xeng cho nó ngọt giọng. Túm lại MC đã tổng hợp được =D> =D> 3 câu hỏi của 3 đồng chí. Không biết đây đã phải là những người cuối cùng còn lại trong khán phòng của BHQ hay không chứ mấy vị khán giả ni đã có đôi ba lần í ới rồi mà. Thôi, đấy hỏi thì đây cũng trả lời:

To Chip: Tự nhiên Chip gán cho DVH 2 cái mác liền đó là "cục bộ" và "quan liêu" mà chưa có một cơ sở nào xác đáng cả. Nhưng về bản thân mình tự nhận xét thì DVH không hề cục bộ và quan liêu tý mô cả, ít nhất là với QBO. Biết rứa hí, eng nghĩ O hỏi rứa là đủ lắm rồi (đây là lời đề nghị dành cho những người ..... nói mãi không nghe :) )

To Math0: Để nói ngắn hay dài thì mình đều nỏ biết nói chi cả. Nhưng hình như có đoạn thơ mà DVH nghĩ nó có thể "thay lời muốn nói" với Math0 (về thắc mắc của math0):

Em chưa đến cùng tôi nhưng tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Em mất tích ở đâu tôi deck nhớ
Em trở về "gằn giọng" hình ... lưỡi dao.

(Em trong đoạn thơ này là người mà ai cũng biết rồi đấy (nếu chưa biết thì hãy đọc lại câu hỏi :smt017 ). Đoạn thơ dựa theo lời nhạc của bài hát "Khúc mùa thu" Nhạc Phú Quang phỏng thơ Hồng Thanh Quang)

To REC: Nếu dùng 3 từ để nói đến TY hiện tại thì có lẽ sẽ là: Đang ở đâu?"

Còn nếu dùng 3 đoạn để tóm quá khứ thì có lẽ DVH chưa tóm tắt được nhưng dự định sẽ có 3 ý chính

+ Cuộc sống: Waiting....

+ Tình yêu: Waiting....

+ Học tập: Waiting....
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron