dvh_itdr đã viết:Chip đã viết:Anh trả lời rất hay và làm em lại có hứng thú muốn trao đổi tiếp( cái này là tại anh góp phần đấy nhé)
1. Anh quan niệm như thế nào về kinh nghiệm và sự thỏa mãn?
2. Với anh sự hòa hợp trong tình yêu được xây dựng từ những yếu tố nào? Hai người bạn vẫn có thể hòa hợp với nhau nhưng họ lại ko yêu nhau thì sao? Phải chăng với anh tình yêu không cần cảm xúc?
3. Ở Phương Đông chủ đề sex bây giờ không còn là vấn đề của những năm cuối thế kỹ 20 nữa. Bây giờ một số báo chí đã khá thẳng thắn thừa nhận sex là một phần của cuộc sống và giới trẻ cần phải được học. Các trường học đã dạy nhiều về sex, các tổ chức xã hội đã tuyên truyền về sex lành mạnh khá rộng rãi. Và một thời gian sau các báo đã phải thốt lên rằng giới học sinh chúng ta "chết vì quá hiểu biết" Vậy tại sao anh lại nói là vấn đề này đang được lờ đi? Và sau này nếu có con anh sẽ dạy cho chúng về sex từ khi chúng bao nhiêu tuổi?
Ý trả lời của những câu hỏi này hầu như đã có ở trên. DVH ưu tiên CHIP biệt tích giang hồ cả năm thì mới trả lời 7, 8 câu như vậy. Với những câu hỏi trên, DVH sẽ đưa sang mục vấn đề thảo luận. Như vậy thì sẽ tiện cho mọi người cùng tham gia góp ý để khơi thông cái "u tối"/"quá thâm hậu" của Chíp (thể hiện qua các câu hỏi trên).
Chứ ở đây, đâu phải mỗi mình Chip và DVH, còn bao nhiêu người đang mài dao, mài răng chuẩn bị "tùng xẻo" đấy hử?
Tuần này DVH cam tâm tình nguyện cho bà con ... "xơi"
(Nhắc nhở: Này các bác, các MC, đi mô hết rồiLúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau)
Bác mà không trả lời Chip thì chắc Chip phải.....biệt tích thêm vài năm nữa quá:mozilla_cool:
Bà con lui ra,đừng ai can ngăn gì cả nghe.Để Chip "xắt" từng miếng thịt của bác Dê luôn

@Chip:Đừng biến Bác Dê thành nhà tâm lý nữa.Tội bác ấy lắm!