Thanh Hang đã viết:Hi YÕn,
Trước hết là chúc mừng Yến vì dạo ni thấy Yến rất xinh (so với hồi sinh viên) hì. Hôm ni mới có thời gian ngồi đọc topic ni, định hỏi 1 câu mà bác Dê hỏi mất rồi. Đành hỏi câu khác vây.
1. Trước đây, H có sống cùng Yến 1 thời gian, nên biết cách học của Yến (không học khuya nhưng đều đặn), kết quả là bảng điểm rất đẹp. H học cùng trường nên rất khâm phục Yến.
Nhưng đó là thời sinh viên, khi đã đi làm, thời gian hạn chế vì làm NHTM thì rất bận việc, Yến sắp xếp thời gian ntn để vừa học vừa làm một cách hiệu quả như vậy? Lại có đủ thời gian để đi học violon (hình như khi đi làm mới bắt đầu học?)
2. Cũng rất đáng tiếc là vì phải thi học kỳ ở Cao học nên Yến không thi vào cơ quan mình (mặc dù Yến đã nộp hồ sơ). Theo H nhận định, Yến là người có khả năng cao nhất trong các thí sinh đợt đó, nên 100% là Yến có thể đậu. Vậy nếu được lựa chọn, Yến thích làm NHNN hơn hay NHTM hơn?
3. Người ta nói, con gái tuổi "Nhâm" khá vất vả và cao số, Yến đã nghiệm câu nói đó vào bản thân mình chưa? Đúng hay sai?
Chúc Yến sớm ra khỏi Hội độc thân nhé..hì
Thêm một lời khen nữa, kiểu ni em xin bác Admin cho em lên sân khấu dài dài để em có cơ hội kéo to mũi mình ra, hì, Thanhhang có time đọc topic này là tớ mừng rồi, cảm ơn cậu nhé!
1. Đi làm thì Yến học cao học ngoài giờ nên về thời gian đi học là có thể sắp xếp được. Tuy hơi mệt một tí sau cả ngày đã rất vất vả nhưng bù lại Yến được học lớp rất vui và đoàn kết. Gặp nhau có bao nhiêu chuyện để nói, cũng giảm được xì trét lắm. Có một thói quen rất hay của lớp Yến là giờ nghỉ giải lao lại kéo nhau ra quán nước, chỉ để ăn bánh phồng tôm, bánh quế và uống trà đá, tán phét, thế mà tan được cơn buồn ngủ. Vậy đó, những ngày trong tuần đi học thì mệt lắm nhưng vui, hôm nào được nghỉ lại thấy nhớ lớp, lại mong đến ngày đi học.
Hơn nữa học cao học cũng không vất vả lắm như học cấp 3 hay đại học. Yến toàn cố hiểu bài trong giờ, đến ngày đi thi chỉ xem lại một chút là cứ thế thi thôi, mọi việc đến nay đều ổn, rất vui mừng thông báo là chưa phải thi lại bao giờ, trừ một môn ốm phải bỏ thi.

Thành tích đáng tự hào không ((Trong cả mấy cấp học đó)
Học Violin thì Yến chỉ học mỗi chiều thứ 7, các ngày khác trong tuần ở nhà tự tập từ 10.30pm đến 11.00pm, thế thôi.
2. Về việc thi vào NHNN, Yến cũng xác định trước là khả năng về thi rất ít. Thời điểm đó nếu đậu thì vẫn về làm, tuy nhiên, Yến vẫn muốn thử sức ở NHTM, không biết đó có phải sai lầm không vì bây giờ thấy Yến bận tối ngày mẹ lại muốn Yến kiếm việc gì có thời gian hơn. Nhưng bây giờ vẫn đang thấy yêu nghề lắm và cho chọn lại thì sẽ vẫn làm ở NHTM thôi.
3. "Tuổi Nhâm vất vả và cao số" có lẽ đúng với Yến đó Hằng à. Vì Yến thấy chưa lúc nào mình được nhàn nhã cả, có chăng chỉ là trong mong ước và suy nghĩ còn cao số thì thực tế đang chứng minh đây, đã cưới được chồng đâu. hì.
Tuy nhiên điều đó là không đúng với tất cả mọi người vì bạn bè bằng tuổi mình cũng Nhâm mà có như mình đâu. Hay nhâm phải sinh vào tháng 9 mới thế?
