Khách mời QBO số 6: Tocxu - Đi xa để có thêm động lực nhớ về

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 10:30 am

No đã viết:Hơi thắc mắc về bà vợ vừa đẹp vừa có ích của Tocxu, em có thể nói rõ hơn được không?


đây là bà vợ lai: một chút hình học- integral geometry, một chút PDEs-inverse problem. Nếu No có hứng thú thì Tocxu sẽ dông dài hơn một chút vì biết đâu sẽ được tặng thưởng huân chương lao động (vì có công "gọi người trở lại" :) ).

(xin lỗi No vì không xưng chị trên diễn đàn, nhưng lúc gặp mặt sẽ rất ngoan :mozilla_cool: )
hoa cỏ may đã viết:1.Hôm trước HCM có được đọc 1 trong số những bài thơ tình của Tocxu rất hay, vậy hôm nay ngày đầu tuần Tocxu có thể tặng khán giả 1 bài khác mà Tocxu cảm thấy tâm đắc được không?


Cảm ơn hoa cỏ may đã có lời khen nhưng thực lòng thì vốn liếng của Tocxu có bao nhiêu thì đã post lên hết rồi (mà chỉ được có vậy :smt028 ).

hoa cỏ may đã viết:2. Dự định cuả Tocxu sau khi hoàn thành chương trình tiến sỹ bên đó là gì vậy?có thể bật mí cho khán giả biết được không?


cái này có lẽ còn quá xa để nghĩ đến, bây giờ Tocxu chỉ cố gắng làm sao mà khi ra Ph.D đầu chưa bạc tóc :smt025

Math0 đã viết: Có một lần math0 đến nhà Tocxu chơi. Bố Tocxu đố math0 một bài toán mà bây giờ math0 chỉ còn nhớ là bài toán mẹo liên quan đến vận tốc, quãng đường, và thời gian. Cặm cụi cả buổi chiều, lấy que vẽ dưới đất mãi không ra cuối cùng đành nhờ bác ấy vẽ cho cái đáp án . Từ đó mới nghiệm ra được kiến thức là mênh mông.
Vậy math0 đố lại( trả đũa đây mà ) Tocxu một câu: Tocxu làm Ph.D. về Toán để làm gì?


ba Tocxu từng nói là "Số Học là Nữ Hoàng của Toán học" nên hồi nhỏ cứ bắt Tocxu giải mấy cái bài "Số Học" ấy. Nhưng nhìn lại thì mấy cái bài đó không có nhiều dinh dưỡng lắm(không bổ và không béo). Cái "Nữ Hoàng" là cái số học của Ramanujan, Andrew Wiles ...chứ không phải mấy bài mẹo đó. Rất tiếc là trẻ con của mình bị nhồi nhét cái đó quá nhiều nên đâm ra bị còi (như Tocxu chẳng hạn).

Về mục đích học Ph.D: lúc đầu nghĩ là làm Ph.D về Toán thì sẽ dễ lấy vợ nhưng nghiệm ra thì thấy là bị nhấm :). Just kidding, thực ra cái nghiệp Toán nó đeo lấy nên theo thôi chứ lâu nay không suy nghĩ thiệt hơn gì cả. Nhân đây Tocxu cũng nói thêm một chút về Toán để nếu có một bạn trẻ nào có ý định học Toán có thể tham khảo:
-Học Toán thì không bao giờ giàu. Đây là điều hiển nhiên dù là làm kiểu Toán gì đi nữa (ngay cả Toán Tài Chính). Nhưng nếu thực sự đam mê thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì Toán Học (Toán thật sự chứ không phải Toán sơ cấp) chứa đựng rất nhiều chân lý về tự nhiên. Những công thức tưởng chừng như khô khan là chìa khóa cho những khám phá rất thú vị.
-Tất cả các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật khi làm lên cao thì đều hội tụ về Toán (cái này không rõ ràng lắm trong giai đoạn hiện nay của đất nước mình nhưng ở các nước phát triển thì rất rõ).
- Đã học Toán thì đừng so đo thiệt hơn. Hãy học như không bao giờ được học (cái này rút ra từ thất bại của bản thân).
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 11:22 am

MC đè Tocxu ra sân khấu là để quảng bá cho QBO EWC nhưng Tocxu chưa có cơ hội hò hét nên xin quay lại câu hỏi của Thanh Hằng

Thanh Hang đã viết:.... em ấy cũng có ước mơ đi du học. TOCXU có lời khuyên gì với em ấy để đạt được ước mơ?.....


Tocxu xin kể ra đây một câu chuyện, phần nào làm rõ hơn một chút cái nhận xét "sinh viên các nước, nhất là Trung Quốc, đi du học như đi chợ" (hi vọng có ích cho các bạn trẻ có ý định đi du học):

Học kỳ Fall 2007, Tocxu có học lớp "Mathematics of Finite Elements" thì quen một cậu người Trung Quốc (major của hắn là "Petrolium Engineering" chứ không phải là "Math"- ngành này ở trường Tocxu thì mạnh hơn Toán nhiều). Sau khi biết hắn sinh năm 84 mà đã học Ph.D ở Rice University một năm trước khi chuyển qua trường Tocxu thì Tocxu quá ngạc nhiên vì như thế là hắn không mất một tí tẹo thời gian nào cho việc chuyển tiếp từ Undergrad sang Ph.D cả (hầu hết sinh viên Việt Nam đều mất khoảng 2-3 năm ôn luyện Anh Văn và chuẩn bị mới xin được học bổng đi học). Sau khi "nhỏ to tâm sự" với hắn mình mới biết là bọn trường hắn (Perking University) chuẩn bị học TOEFL và GRE ngay từ năm hai. Mà tinh thần của bọn nó rất cao, giống như thi đấu với nhau vậy. Cho nên điểm Verbal của nó 750/800 mà nó còn bảo là "tao chỉ thuộc loại thường thôi, có mấy thằng bạn tao 800/800". Ghi chú: Tocxu thi GRE khi qua Mỹ đã 1.5 năm và điểm verbal là 430/800 :mozilla_cool: .

Bây giờ thì chắc là mọi người hiểu thêm được phần nào lý do mà Tocxu hăng hái với cái QBO EWC.

Hi vọng sẽ nhận được nhiều câu hỏi hay về QBO EWC. Câu hỏi hay nhất sẽ có giải thưởng :smt032 (như những giải thưởng chính thức khác của QBO EWC).
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 2:36 pm

Goals tớ cũng xin tham gia bằng mấy câu hỏi.

1- Đánh giá chung của Trưởng BGK EWC về các thí sinh tham gia vòng 1 EWC?

2- EWC bởi vẫn còn 1 chặng đường phía trước để đi, nhưng khi vòng 1 EWC đã kết thúc, Tocxu có muốn nói gì khác với các thành viên khác của BGK cũng như BTC k0?

3- Hiện tại thời gian của cuộc thi EWC đang dần đi về cuối, nhưng trong vòng 2 sau khi chọn lọc qua 1 vòng, số lượng thí sinh tham gia k0 còn nhiều như vòng 1, cũng 1 phần tại bây giờ đang rơi vào kỳ thi học kỳ của họ. EWC có biện pháp gì để nâng cao số bài dự thi của vòng 2?

4- Cái này hơi riêng tư 1 chút, nhưng k0 sao, ở đây toàn người nhà thôi mà. Tocxu có thể chia sẻ thêm với mọi người về mối tình tan vỡ của Tocxu, cái mối tình mà Tocxu đã viết trong những bài thơ của mình k0?

5- Tocxu và Gio_va_cat có mối quan hệ đặc biệt và bất ngờ nhận ra nhau thông qua QBO, nếu chương trình KMQBO muốn Tocxu kể về Gio_va_cat thông qua 1 chương trình khác thì Tocxu sẽ nhận lời chứ?

Chúc chương trình sẽ thành công, thực ra k0 chúc cũng biết là sẽ thành công, hihi. =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 6:25 pm

Tocxu đã viết:đây là bà vợ lai: một chút hình học- integral geometry, một chút PDEs-inverse problem. Nếu No có hứng thú thì Tocxu sẽ dông dài hơn một chút vì biết đâu sẽ được tặng thưởng huân chương lao động (vì có công "gọi người trở lại" :) ).

(xin lỗi No vì không xưng chị trên diễn đàn, nhưng lúc gặp mặt sẽ rất ngoan :mozilla_cool: )


Có hứng thú nhưng cảnh báo trước là Tocxu không bao giờ được tặng thưởng huân chương lao động đâu. No không đủ tình yêu dành cho toán (mà e là dành cho tiền nhiều hơn :(( :mozilla_cool: ) và nhất là không đủ khả năng để cưa 1 lão chồng vừa đẹp giai vừa có ích :mozilla_cool: (No kém tất cả các kiểu cưa)
Nhân tiện cũng hỏi luôn Tocxu : Trong chặng đường cưa cẩm nàng Toán và kể cả bây giờ, khi đã cưới nàng làm vợ, có lẽ có những lúc Tocxu băn khoăn và thậm chí hoang mang về con đường đi của mình : Liệu mình có phù hợp với nàng không? Liệu mình có đủ sức làm cho nàng hấp dẫn và đẹp hơn không?... Bởi vì một điều dễ dàng nhận thấy là nàng vô cùng kén chọn, và nàng đã làm cho bao nhiêu anh tài phải đau khổ vì hi sinh cả đời mà không được nàng ban cho những giây phút tột đỉnh hạnh phúc (nghĩa là sinh con cho chàng - Goals đừng có mà hiểu nhầm :mozilla_cool: ). Tocxu vượt qua những lúc đó như thế nào để luôn luôn vững tâm và chung thủy?

(Ngày xưa mà chịu khó tìm lá diêu bông thì bây giờ off cũng đâu phải gọi là chị, nhỉ :mozilla_cool: )
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 6:57 pm

No đã viết:Nhân tiện cũng hỏi luôn Tocxu : Trong chặng đường cưa cẩm nàng Toán và kể cả bây giờ, khi đã cưới nàng làm vợ, có lẽ có những lúc Tocxu băn khoăn và thậm chí hoang mang về con đường đi của mình : Liệu mình có phù hợp với nàng không? Liệu mình có đủ sức làm cho nàng hấp dẫn và đẹp hơn không?... Bởi vì một điều dễ dàng nhận thấy là nàng vô cùng kén chọn, và nàng đã làm cho bao nhiêu anh tài phải đau khổ vì hi sinh cả đời mà không được nàng ban cho những giây phút tột đỉnh hạnh phúc (nghĩa là sinh con cho chàng - Goals đừng có mà hiểu nhầm :mozilla_cool: ). Tocxu vượt qua những lúc đó như thế nào để luôn luôn vững tâm và chung thủy?


Phụ nữ xinh đẹp thì thường rất chung thủy với bản thân mình. Nhìn một số thành viên nữ ở QBO thì biết. Hê hê. Thế nên các nhà toán học cho rằng mình cưới được nàng Toán rồi và ân ái với nàng để nàng sinh cho mình những đứa con thì có hơi quá lời không? Có chăng Nàng Toán này đa phu, nàng đang sống trong chế độ mẫu hệ. Hihi. Gấu váy của Nàng Thơ mà các nhà thơ ai cũng chỉ dám mơ được 1 lần chạm vào mà còn khó, huống chi nói chuyện ôm trọn được nàng trong tay? Và như thế thì người ta mới luôn có ham muốn được vươn tới với nàng, mới phải tự hỏi là "mình có phù hợp với nàng hay k0, hoặc mình có đủ sức làm cho nàng hấp dẫn hay k0", đại khái những câu hỏi này chỉ là dành cho những người đang yêu thôi "lựu đạn" No à, chứ lấy về rồi ấy mà, ... thử đi thì biết. :mozilla_cool: :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 7:40 pm

Hic, chừ mọi người hỏi nhiều quá miềng chẳng biết hỏi chi nữa cả. À, dẫn Tocxu lên sân khấu thật đấy mà bỏ đi từ lúc REC lên đến chừ mới mò đường trở lại sân khấu nghe lại đoạn ghi âm phỏng vấn của chính mình và mọi người. Rứa là Tocxu cũng tuổi gà - Tân Dậu hay hậu đậu - Vậy việc hậu đậu nhất Tocxu gây ra là gì vậy? :smt032

Mà này, cái chỗ Tocxu nói MC đè Tocxu ra sân khấu là thế nào đấy? :) Tất cả là do Rec chứ, mình rời khỏi sân khấu ngay lúc Rec lên mà! Đề nghị nói rõ tránh nhầm nhọt sang trồng trọt kẻo mà nhỡ có ai lại bảo Xé váy ... thì chí nguy!

Có một câu hỏi này thôi: - Tocxu, EWC sẽ đi đến đâu?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 12:28 am

Tocxu đã viết: ...
Câu trả lời của tôi là "trái đất nhỏ thật". Nếu gio-va-cat có cùng tên với Tocxu thì theo vai vế thì Tocxu phải gọi gio-va-cat là anh đấy nhỉ :smt032 .


Rứa Tocxu đã (đoán)biết trước gio_va_cat là ai rồi ah? Bằng cách chi mà hay rứa?
Nói chuyện trên ni chúng ta bỏ qua vai vế, không câu nệ cho nó thoải mái :smt043

@ bác Rec: Bác cứ từ từ kẻo khách mời sợ bỏ chạy thì nguy :mozilla_cool: , đầu tiên là thủ tục nhận người quen nhẹ nhàng cái đã. Sau khi nhận đúng người thì mới chuẩn bị dao kéo để mổ xẻ :mozilla_cool:

@ bác Goals: Bác định lợi dụng sương mù quăng lựu đạn ah? :mozilla_cool:. Tuy là có mối quan hệ đặc biệt nhưng biết về nhau khá ít đấy bác ạh. Tại vì hồi Tocxu về lại QB (1994 - 1996) thì ít khi gặp (nói chuyện với) nhau; Rồi sau đó Tocxu vô Nam (những gì liên quan tới Tocxu mà nhà iem biết, là toàn nghe mấy người bà con kể lại thôi :smt032).
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 2:05 am

Được break một tiếng nên Tocxu tranh thủ trả lời một chút. Nhìn thấy list câu hỏi của Goals choáng quá vì thấy câu nào cũng nặng ký. Tocxu xin phép được trả lời dần câu hỏi thứ nhất, tối về nhà trả lời thêm.

goals đã viết:1- Đánh giá chung của Trưởng BGK EWC về các thí sinh tham gia vòng 1 EWC?


Số lượng thí sinh tham gia là một bất ngờ lớn (mặc dù chưa nói ra bao giờ nhưng Tocxu chỉ hi vọng có 50-60 thí sinh tham gia là thành công lắm rồi). Thành công này là này kết quả đóng góp của rất nhiều thành viên, online cũng như offline. Đặc biệt phải nhắc đến nhóm offline ở Quảng Bình, bao gồm: Rec, Dieuvuong, Canaryxao, QuynhQB, Vertu...; và nhóm Hà Nội do No "dẫn đầu".

Về chất lượng, như Tocxu nói là trong thư cảm ơn khi kết thúc vòng một, là tương đối đồng đều và có một số vượt trội. Tính đồng đều của các thí sinh là do sự đầu tư, quan tâm kỹ lưỡng của các trường có thí sinh đông. Đặc biệt là trường Chuyên, trường PTTH số 1 Bố Trạch và Đại học Quảng Bình. Tính vượt trội là do sự sáng tạo, bứt phá của những thí sinh có năng lực tốt. Phần lớn thí sinh của nhóm này lọt vào các bạn sinh viên Đại Học (và một số bạn chuyên Anh).

Sự kết hợp của tính đồng đều và vượt trội đã tạo nên sự thành công ngoài mong đợi cho vòng một.

Hiện nay Thiên Bình đang thay mặt BGK viết một bản tổng kết (chi tiết và khoa học) cho vòng một. Khi nào hoàn thành Thiên Bình sẽ post lên diễn đàn. Hi vọng mọi người quan tâm theo dõi.

Khi kết thúc vòng một BGK đã đề cử 8 bài hay nhất cho vòng một. Đây là một hoạt động ngoài lề nên không được tiến hành chính thức. Các bài viết được ít nhất một giám khảo đề cử đều được đăng lên forum (muốn có cái link ở đây để Marketing nhưng chưa biết làm răng nên chờ tối về nhà nghiên cứu bỏ vào). Theo đánh giá của riêng bản thân Tocxu thì tất cả các bài được đề cử đều xứng đáng. Tuy nhiên, có rất nhiều bài viết khác cũng xứng đáng không kém nhưng vì giới hạn của số lượng của đề cử nên không được xuất hiện.

Tocxu tin rằng vòng hai, với tính mở của các đề bài, sẽ có nhiều bứt phá bất ngờ và thú vị khác (của cả những thí sinh đã "thành danh" và những thí sinh tiếm tàng, mà theo nhận định của Tocxu là rất nhiều).
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 5:07 am

goals đã viết:2- EWC bởi vẫn còn 1 chặng đường phía trước để đi, nhưng khi vòng 1 EWC đã kết thúc, Tocxu có muốn nói gì khác với các thành viên khác của BGK cũng như BTC k0?

3- Hiện tại thời gian của cuộc thi EWC đang dần đi về cuối, nhưng trong vòng 2 sau khi chọn lọc qua 1 vòng, số lượng thí sinh tham gia k0 còn nhiều như vòng 1, cũng 1 phần tại bây giờ đang rơi vào kỳ thi học kỳ của họ. EWC có biện pháp gì để nâng cao số bài dự thi của vòng 2?


Tocxu xin có một câu trả lời chung cho hai câu hỏi này

Đối với cách thành viên BGK:

Khi bắt đầu cuộc thi này, những người khởi xướng cuộc thi này không thể hình dung ra được cuộc thi sẽ đưa đến kết quả như thế nào. Chỉ biết cố gắng làm hết mình còn "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Chính vì vậy việc vạch ra kế hoạch còn dựa vào cảm tính.

BGK đã phải làm việc 200% năng lực vào giai đoạn cuối vòng một. Hiện nay tình hình của vòng hai cũng đang tiến triển với chiều hướng như vậy. Nghĩa là có nhiều khả năng các thí sinh sẽ nộp bài ồ ạt khi gần đến hạn chót và tạo áp lực rất lớn lên BGK dù thành phần BGK vừa được bổ sung thêm ba người (hiên nay có thêm ba người bạn khác sẵn sàng giúp đỡ trong trường hợp BGK bị overloaded, cả ba bạn này đều có khả năng Anh Văn rất tốt, chỉ không tham gia trong thành phần BGK vì không có thời gian online trao đổỉ nhiều).

Tocxu, với vai trò là người hoạch định thời gian (ngay từ khi mới có ý tưởng cuộc thi) xin chịu trách nhiệm và xin lỗi các thành viên BGK về sự quá tải này.

Đối với các thành viên khác của Ban Tổ Chức:

Có nhiều khả năng Tocxu sẽ không tham gia được (nhiều) vào công tác tổ chức buổi lễ phát thưởng. Quỹ thời gian về VN quá ngắn và có nhiều chuyện phải giải quyết sau một thời gian dài đi xa. Vì vậy Tocxu hi vọng là các bạn sẽ tổ chức thành công buổi lễ ấy.

Đối với các thành viên của Forum:

Cuộc thi QBO EWC chỉ mới đi được non một nửa chặng đường (có thể chỉ là 1/3). Sự cổ vũ, động viên của các bạn trong thời gian vừa qua là động lực rất lớn và là nguyên nhân của thành công bước đầu. Tocxu mong rằng các bạn vẫn thường xuyên tiếp sự cổ vũ đó để giữ lửa cho cuộc thi.

Cách để tăng số lượng bài dự thi:

Số lượng thí sinh được lọt vào vòng hai là cố định (không ít hơn vòng một là bao). Chúng ta không có ý định tăng thêm số lượng thí sinh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn mong muốn là các bạn thí sinh (được lọt vào vòng hai) quan tâm thật nhiều đến cuộc thi để học hỏi, trau dồi và nâng cao khả năng của mình (đó là tiêu chí của cuộc thi). Nhưng như Goals nói, hiện nay đang là giai đoạn thi học kỳ nên mục tiêu đó ít nhiều bị ảnh hưởng.

Một vấn đề khó khăn nữa, đã được đưa ra bàn bạc giữa các thành viên BTC và BGK, là các email của Thư Ký BGK bị đưa vào Spam Box nên có nhiều bạn thí sinh đã không nhận được kết quả vòng một và hướng dẫn cho vòng hai đúng thời hạn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bài thi, tinh thần của thí sinh (và cả lượng email phải giải quyết cho Thư ký). Gần đây Tâm (thư ký của BGK) đã gửi lại các email cần thiết cho các thí sinh với tinh thần "thà gửi thừa còn hơn gửi sót". Tuy nhiên không có điều gì bảo đảm là lần này các email ấy không bị đưa vào Spam box một lần nữa :smt025 .

Tocxu xin để một phần câu hỏi này để chờ Rec, trưởng ban tổ chức, bổ sung thêm (vì Rec đã có những "biện pháp" khác, rất riêng :mozilla_cool: , để giải quyết vấn đề này).
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 5:23 am

goals đã viết:4- Cái này hơi riêng tư 1 chút, nhưng k0 sao, ở đây toàn người nhà thôi mà. Tocxu có thể chia sẻ thêm với mọi người về mối tình tan vỡ của Tocxu, cái mối tình mà Tocxu đã viết trong những bài thơ của mình k0?


mỗi bài là một mối. Lâu nay viết độ khoảng mười bài, không biết Goals muốn Tocxu bật bí cái "mối" mô hè =P~. Just kidding, những gì đã qua là quá khứ. Mà quá khứ thì chỉ là....quá khứ.

Khi mô gặp Goals mà được bao một chầu thì cấy chi Tocxu cũng khai với Goals hết, ngay cả mối tình thời nhà trẻ (cái ni gọi là đói quá nên câu độ :smt043 ).

Goals đã viết:5- Tocxu và Gio_va_cat có mối quan hệ đặc biệt và bất ngờ nhận ra nhau thông qua QBO, nếu chương trình KMQBO muốn Tocxu kể về Gio_va_cat thông qua 1 chương trình khác thì Tocxu sẽ nhận lời chứ?


chắc Golas muốn xây dựng chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly"? :smt030

Trả lời Goals xong thì đuối. :smt026 Tocxu phải đi ngủ để có sức trả lời những câu hỏi tiếp.
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron