Khách mời QBO số 6: Tocxu - Đi xa để có thêm động lực nhớ về

  

Re: Phỏng vấn nhanh của KH – QBO với Tocxu

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 5:01 pm

Banana không biết nhiều về Tocxu, những gì tôi biết về bạn chỉ là những hoạt động dường như âm thầm nhưng rất hiệu quả cho EWC nói riêng và EZ nói chung. Liên quan đến hoạt động này của Tocxu trên diễn đàn và vì

Tocxu đã viết:Ý tưởng tổ chức cuộc thi đến với tôi rất bất chợt khi thấy EZ đang có nguy cơ trở thành vùng trắng (cái “A moving story” là một cố gắng của Rec để cứu sống EZ).


nên tôi muốn hỏi:

Tocxu có gợi ý nào cho EZ (về chủ đề, phương thức hoạt động...) để box này tiếp tục hoạt động và tạo được sự hứng khởi cho mọi người như với EWC sau khi cuộc thi này kết thúc, vì không chỉ Rec mà còn math0, CNNR, Xvetta, No đã dành nhiều tâm sức mà EZ vẫn hoạt động hết sức cầm chừng?

Thêm một câu hỏi nữa:

Bạn đã nói muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Bạn cũng đã nói về chuyện sinh viên TQ đi du học như đi chợ, ngoài sự tự tin ra thì tự họ đã chuẩn bị vốn liếng ngoại ngữ cho bản thân từ năm thứ hai đại học. Vậy Tocxu nhận ra tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ từ khi nào và nếu không du học ở Mỹ thì liệu Tocxu có quyết tâm học ngoại ngữ hay không?
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Phỏng vấn nhanh của KH – QBO với Tocxu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 5:10 pm

Banana đã viết: ... Xvetta... đã dành nhiều tâm sức mà EZ vẫn hoạt động hết sức cầm chừng?

Ai chứ Xvet thì chưa dành hết tâm sức cho EZ mô. Bằng chứng là định dùng EZ để cùng học tiếng Anh với mọi người nhưng lại bỏ bê quá lâu rồi. Chắc sau đây khi đã ổn định BHQ mình cũng phải học lại thôi. Vì học ở đây còn có mọi người sửa chữa chỉ bảo giúp cho mà tiến bộ. Nhưng giờ vẫn chưa biết làm sao vì lười học quá! Cũng chờ Tocxu trả lời câu hỏi xem có cao kiến gì không?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi hxl » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 6:49 pm

Rec đã viết:Một nền toán học sẽ có các "Tính chất chung" như sau:

- Đóng góp cho sự phát triển chung của Toán học.
- Có sự trao đổi và hợp tác nghiên cứu với giới Toán học bên ngoài.
- Có sự cộng tác chặt chẽ giữa cộng đồng người làm Toán trong nước, giữa những người đi trước và đội ngũ kế tiếp.
- Kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu và giảng dạy.
- Tích cực đào tạo và phát triển cộng đồng người làm Toán.

Đồng thời có một số đặc điểm riêng như:

- Kế thừa và đẩy mạnh tư tưởng cũng như phong cách nghiên cứu của những người đi trước.
- Đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu và chuyên ngành hẹp của mình.
- Xây dựng và phát triển các trường phái Toán học riêng.

Xin phép anh Rec 1 tí.
Em nghĩ cái gì phát triển cũng phải đi đến mục đích cuối cùng là phục vụ cho cuộc sống. Liệu anh có nói thiếu toán học ứng dụng kô? Hỏi riêng anh câu luôn vì bữa trươc anh làm khách mời mà kô biết. Anh làm nghề gì vây? Hình như anh quen hết mọi người, hiểu biết rộng, và đánh máy rất nhanh để gửi lên QBO :).
@tocxu: Cám ơn những câu trả lời chân thành của anh.Thiệt tình trông cái ảnh của anh thấy anh có đôi mắt rất buồn, kể cả khi cười. Trông ảnh => anh cực kì hiền lành và tâm hồn rất sâu sắc. Pls confirm it :). Chuyện anh thấy big mistake thì có lẽ đúng rồi :). Nếu kô mistake thì đâu có môt minh như bây giờ. Theo em đi tán gái cũng giống như đi giao thuyết :). Nói cái gì đối phương thích chứ kô phải mình thích. Anyway, I still have a big mistake too.

---
hxl
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 01, 2008 8:32 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 6:58 pm

Tocxu đã viết:

kỷ niệm đẹp: đấy là lần Tocxu dẫn một đoàn em út (ruột và họ) băng qua đồi cát nắng chang chang để đi biển Quang Phú. Từ nhà (cũ) của Tocxu đến biển Quang Phú thì chỉ khoảng một cây số và nếu đi đường làng qua xã Quang Phú thì mọi chuyện rất đơn giản nhưng một phần vì muốn mạo hiểm một phần sợ bị đánh (vì thanh niên của Quang Phú và làng Tocxu hay có truyền thống...đánh nhau) nên Tocxu chỉ huy đàn em là phải trèo qua đồi cát. Nhưng đến khi trèo lên được đỉnh đồi thì mới biết là cát nóng chân quá sức chịu đựng, bốn bề đều là cát nên không trốn đâu cho thoát(nếu ai biết cái đồi cát ở Lộc Ninh ngăn biến nó rộng thế nào thì chắc hiểu).

:smt032 Câý ni răng mà giống Nữ iem thế. Nhà nữ em theo như đối thoại của anh và anh gió thì cũng gần nhà cũ của anh luôn( là người LN thì hẳn không ai lạ gì địa danh" xóm mới"). Hồi nhỏ Nữ em có lần trèo động cát sau đó để ra biển nhưng không phải vì lý do gống anh Xù mà vì lúc đó Nữ iêm ngây thơ qua cứ tưởng chỉ trèo qua 1 dãy cát đó là đến biển. hix ai ngờ trẻo đến đống cát thứ ...10 mới thấy biển nên tất nhiên lúc nớ thấy biển răng mà đẹp kỳ lạ(hoa mắt vì mệt)

Tocxu đã viết:Khi ngocnu học năm nhất thì Tocxu cũng được một ngưởi bạn nhờ dạy giúp môn Toán đại cương ở trường ngocnu (nhưng chắc là không phải lớp của ngocnu, nếu không thì bây giờ ngocnu phải goi Tocxu bằng "thầy"). Tocxu hăm hở nhận lời và dạy được hai buổi thì...nghỉ. Lý do: bảo vệ bắt phải gửi xe. Theo nguyên tắc thì giảng viên không phải gửi xe (mất tiền) nhưng không ai tin giảng viên lại.... đi xe đạp. Nghĩ lại chuyện đấy vẫn thấy mình bướng nhưng có lẽ đó là do cái "sĩ" của "người trí thức".

Trời ui! :mozilla_cool: nhắc đến môn toán cao cấp là nữ iem đuối như chuối rùi, đã học khối C để trốn nó vậy mà chạy trời không khỏi nắng. Chẳng có mấy trường như trường em, thi đầu vào 2 khối A, C( 2 khối choảng nhau chan chát) nhưng lại học chung. khỏi phải nói độ tưởng tượng mỗi lần học nữa. nhưng mà eng Xù nhắc Nữ mơí nhớ lúc nhìn hình eng cứ ngờ ngợ đã chộ chỗ mô rồi, thì ra.... em chào thầy ạ! Sao thầy lại khẳng định là chưa dạy lớp em? Thầy chỉ nên khẳng định là lúc đó chưa biết Nữ em là ai thôi. Vì em trốn môn toán giỏi lắm mà thầy :smt043 .
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 1:10 am

ngocnu đã viết: ... Nhà nữ em theo như đối thoại của anh và anh gió thì cũng gần nhà cũ của anh luôn( là người LN thì hẳn không ai lạ gì địa danh" xóm mới")...

Thật ra thì bây giờ nhà của Tocxu gần của nhà Ngọc Nữ hơn ngày xưa :smt032. Ngày trước nhà của Tocxu ở dưới làng (chứ không phải ở khu phía trên) và gần sân bay cũ; từ khi Sân bay xây dựng lại thì nhà Tocxu cũng di dời tới khu tái định cư ... rất gần sân bay :mozilla_tongue: [cái khu định cư nằm ngay sát Sân bay mà trong Topic Sân bay Đồng Hới - Mờ mịt ngày khai trương, đã có lần bác Rec chụp ảnh :smt032 với lời bình Song song với việc xây dựng sân bay là sự mọc lên của nhiều ngôi nhà mới. Cái này gọi là gì nhỉ? - Quá trình đô thị hóa! - Mấy hình ảnh chắc do hết băng thông rồi nên không hiện ra nữa :mozilla_cool:]
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 3:01 am

Rec đã viết:Mà nè, chú tặng áo thì cám ơn nhưng phải trả tiền cho QBO đó nghe, ăn cho buôn so mà :smt032 :smt036

Bác "buôn lại' cho em một cái với nghe!Vài bữa em về rồi thanh toán cả vốn lẫn lời nghe Bác Rec!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 5:54 am

hoa co may đã viết:Răng giống miềng ri hè, nhưng may miềng chưa bướng đến mức... phải nghỉ dạy. hehehe

không ngờ có người đồng cảnh ngộ. Nhưng cách xử lý thì đương nhiên là khác nhau rồi (nếu không thì ngưới ta đã gọi là "anh hoa cỏ may" hoặc "chị Tocxu" rồi :smt032 )

dvh_itdr đã viết:Huân chương thì chưa có nhưng áo QBO thì chắc chắn anh sẽ để dành cho chú 1 cái (chứ không thì nỏ còn mô vì áo QBO đang cháy hàng )......

"nói lời thì giữ lấy lời....." :mozilla_cool:
ngocnu đã viết:....cứ ngờ ngợ đã chộ chỗ mô rồi, thì ra.... em chào thầy ạ! Sao thầy lại khẳng định là chưa dạy lớp em?....

sao lại dại dột vậy? Tocxu đã tạo cho đường thoát mà không chịu nhận.

hxl đã viết:....Thiệt tình trông cái ảnh của anh thấy anh có đôi mắt rất buồn, kể cả khi cười. Trông ảnh => anh cực kì hiền lành và tâm hồn rất sâu sắc. Pls confirm it.....
Tocxu biết tại sao mà hxl muốn Tocxu confirm rồi. Rec từng nói với anh "chú mi cười giống hxl quá" :) . Để hxl vui thì Tocxu "bật mí" thêm một chút nữa là "đã có nhiều người chết vì nụ cười đó" (No là một ví dụ điển hình :smt043 :smt016 :mozilla_cool: :mozilla_cool: :smt024 :smt024 ).

@gio_va_cat, Math0, Goals, Rec, Banhmychamsua: cảm ơn sự ủng hộ, khen tặng, góp hơi, góp sức. Tocxu định lan man một chút về Toán họclý thuyết và ứng dụng nhưng vẫn còn dư chấn của "cơn xỉu" ngày hôm qua nên đổi ý.

@Xvetta, Banana: hai câu hỏi của các bạn về EZ và QBO EWC là rất nặng ký và hại não (đòi hỏi nhiều chất xám và cần trả lời nghiêm túc) nên Tocxu sẽ quay lại khi "trí tuệ được minh mẫn". :smt032
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 6:15 am

Tocxu đã viết:
hxl đã viết:....Thiệt tình trông cái ảnh của anh thấy anh có đôi mắt rất buồn, kể cả khi cười. Trông ảnh => anh cực kì hiền lành và tâm hồn rất sâu sắc. Pls confirm it.....
Tocxu biết tại sao mà hxl muốn Tocxu confirm rồi. Rec từng nói với anh "chú mi cười giống hxl quá" :) . Để hxl vui thì Tocxu "bật mí" thêm một chút nữa là "đã có nhiều người chết vì nụ cười đó" (No là một ví dụ điển hình :smt043 :smt016 :mozilla_cool: :mozilla_cool: :smt024 :smt024 ).


Ơ hơ hơ, bờ.............hơ :mozilla_cool:
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 10:39 am

hxl đã viết:
Rec đã viết:Một nền toán học sẽ có các "Tính chất chung" như sau:

- Đóng góp cho sự phát triển chung của Toán học.
- Có sự trao đổi và hợp tác nghiên cứu với giới Toán học bên ngoài.
- Có sự cộng tác chặt chẽ giữa cộng đồng người làm Toán trong nước, giữa những người đi trước và đội ngũ kế tiếp.
- Kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu và giảng dạy.
- Tích cực đào tạo và phát triển cộng đồng người làm Toán.

Đồng thời có một số đặc điểm riêng như:

- Kế thừa và đẩy mạnh tư tưởng cũng như phong cách nghiên cứu của những người đi trước.
- Đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu và chuyên ngành hẹp của mình.
- Xây dựng và phát triển các trường phái Toán học riêng.

Xin phép anh Rec 1 tí.
#1: Em nghĩ cái gì phát triển cũng phải đi đến mục đích cuối cùng là phục vụ cho cuộc sống. Liệu anh có nói thiếu toán học ứng dụng kô?

#2: Hỏi riêng anh câu luôn vì bữa trươc anh làm khách mời mà kô biết. Anh làm nghề gì vây? Hình như anh quen hết mọi người, hiểu biết rộng, và đánh máy rất nhanh để gửi lên QBO :)


Hi HXL &All, trong khi màn đêm đang xuống ở bên kia, tớ tranh thủ vào tiếp chuyện mọi người tý.

#1: Không phải là quên hay bỏ sót khi không nhắc đến Toán ứng dụng, mà do ở trên đang nói vắn tắt về "Nền toán học" nên không đi vào chi tiết. Thực tế thì Toán học có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của khoa học nói chung cũng như đối với các ngành/lĩnh vực riêng khác. Một vài ví dụ như; Vấn đề bảo mật trong an ninh quốc phòng, trong hệ thống tiền tệ, nhà băng; lý thuyết, mô hình hóa cũng như cho nhiều dự đoán của phát triển trong kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều nhà Toán học đạt giải thưởng Nobel trong các lĩnh vực khoa học khác. Ví dụ như: NashSelten (Kinh tế, 1994), Chandrasekhar (Vật lý, 1983), Kantorovich (Kinh tế, 1975), Landau (Vật lý, 1962), Russell (Văn học, 1950), DiracSchrodinger (Vật lý, 1933), v..v.. (Hơi nhiều nhỉ, có lẽ các nhà toán học muốn chứng minh họ đủ khả năng và xứng đáng để nhận giải Nobel vậy nên khi Toán học không nằm trong số các môn khoa học được trao giải Nobel thì họ sử dụng thêm cánh tay trái :mozilla_cool: :smt032 )

Ở VN, về mặt ứng dụng, Toán học đã có một số đóng góp quan trọng trong nghiên cứu mật mã (bảo mật quốc gia). Và khả năng tính toán với hiệu năng cao có ảnh hưởng trực tiếp tới độ chính xác và khả năng dự báo thời tiết (TT tính toán hiệu năng cao của viện Toán).

#2: Nghề của mình là gõ đầu trẻ :mozilla_cool: còn ngành của mình là gõ bàn phím, đó là lý do mình type khá nhanh và có thể ngồi hàng giờ trước computer mà không mệt mỏi :smt032. Đúng là mình quen khá nhiều người nhưng không biết quá nhiều về họ mà chỉ đủ thông tin để "giao dịch" với nhau trong một số công việc cụ thể nào đó thôi, như với QBO chẳng hạn. Còn nói về hiểu biết thì không đến mức suy dinh dưỡng nhưng rất còm cỏi, thật.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Phỏng vấn nhanh của KH – QBO với Tocxu

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 12:26 pm

Banana đã viết:
Tocxu đã viết:Ý tưởng tổ chức cuộc thi đến với tôi rất bất chợt khi thấy EZ đang có nguy cơ trở thành vùng trắng (cái “A moving story” là một cố gắng của Rec để cứu sống EZ).


nên tôi muốn hỏi:

Tocxu có gợi ý nào cho EZ (về chủ đề, phương thức hoạt động...) để box này tiếp tục hoạt động và tạo được sự hứng khởi cho mọi người như với EWC sau khi cuộc thi này kết thúc, vì không chỉ Rec mà còn math0, CNNR, Xvetta, No đã dành nhiều tâm sức mà EZ vẫn hoạt động hết sức cầm chừng?


trước hết xin chia sẻ với Banana là ý tưởng tổ chức cuộc thi QBO EWC xuất phát từ việc "cứu" EZ nhưng khi phác thảo, thì bọn mình thấy rắng cuộc thi đó sẽ mang lại nhiều hơn là cái mục đích lúc đầu ấy rất nhiều. Đó là lý do tại sao cuộc thi có quy mô "hoành tráng" như vậy. Vì những mục đích lớn hơn chúng ta đã rời xa cái mục tiêu (đơn giản) ban đầu. Thú thực là suy nghĩ ban đầu của Tocxu là cuộc thi chỉ diễn ra trên EZ để mọi người trong diễn đàn cùng tham gia học hỏi lẫn nhau. Nhưng Tocxu không hối tiếc vì qui mô cuộc thi lớn như thế (vì tác động tích cực của nó đối với các bạn trẻ).

Thật lòng mà nói, vì phải tập trung cao độ vào việc tổ chức EWC, các hoạt động của EZ hiện nay không được nhộn nhịp như bọn mình mong muốn. Tocxu không có quá nhiều hi vọng rằng cuộc thi EWC sẽ tạo ra một thay đổi đột biến trong hoạt động của EZ. Muốn xây dựng EZ trở thành một sân chơi thật sự sôi động cần phải có những ý tưởng hoạt động mới. Cái này dựa nhiều vào sự sáng tạo của những nhân tố mới.

Mặc dù như Tocxu nói, sau cuộc thi này Tocxu sẽ rút lui khỏi diễn đàn một thời gian, nhưng từ nay đến khi đấy Tocxu sẽ cố gắng giới thiệu những người có khả năng vào Forum để tạo ra luồng gió mới.

Thời gian vừa qua Tocxu nhận thấy số lượng thành viên có khả năng tốt về Anh Văn tăng lên rõ rệt (có thể là do hoặc không do cuôc thi EWC). Tocxu hi vọng là các bạn ấy sẽ gắn bó lâu dài với forum để cùng chung sức với những thành viên kỳ cựu "nuôi sống" EZ.

Các phương thức hoạt động sắp tới sẽ do những mods mới (và cũ) quyết định, nhưng theo Tocxu nghĩ thì nên tổ chức những cuộc thi "rất nhỏ" giữa các thành viên với những phần quà ngộ nghĩnh để tạo không khí. Cuộc thi không nhất thiết là phải có chủ đề mà mỗi tháng các mods chọn ra một bài viết tốt nhất trong để trao giải (một quyển truyện hoặc chỉ một bông hoa hay thậm chí được nêu tên cũng đủ để người được vinh danh hạnh phúc). Đồng thời EZ nên gắn kết với box "Phía sau giảng đường" để cung cấp thông tin du học, cách học, các đề thi ở nước ngoài. Xin nhấn mạnh là sự sống còn của cả hai (EZ và "Phía sau giảng đường") gắn liền với việc lôi kéo các bạn học sinh vào Forum. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì hoạt động của cả hai sẽ khó thành công. Tocxu đặt trọn niềm tin vào các thành viên của diễn đàn về khả năng "lôi kéo" này.

Banana đã viết:Bạn đã nói muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Bạn cũng đã nói về chuyện sinh viên TQ đi du học như đi chợ, ngoài sự tự tin ra thì tự họ đã chuẩn bị vốn liếng ngoại ngữ cho bản thân từ năm thứ hai đại học. Vậy Tocxu nhận ra tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ từ khi nào và nếu không du học ở Mỹ thì liệu Tocxu có quyết tâm học ngoại ngữ hay không?
Tocxu chỉ thực sự quyết tâm học AV từ khi vào năm nhất đại học. Trước đó không bao giờ quan tâm đến nó cả. Nhưng khi biết rằng AV là chìa khóa để xin tất cả những suất học bổng mà nhiều người mong muốn thì Tocxu lao vào học Anh Văn hết mình. Tuy nhiên, do bị thiếu hụt kiến thức quá nhiều nên Tocxu không kịp có đủ khả năng AV cần thiết cho cái học bổng mà Tocxu thích nhất. Đó là một kỷ niệm rất buồn và là động lực cho Tocxu tham gia tổ chức QBO EWC.

Nếu không du học thì Tocxu cũng sẽ học AV hết mình vì nó quyết định rất nhiều yếu tố trong cuộc sống. Tocxu biết là rất nhiều công ty nước ngoài (Mỹ, Singapore....) có đến Việt Nam để tuyển nhân viên (đặc biệt là trong ngành IT) nhưng đều thất vọng tràn trề vì khả năng chuyên môn có nhưng khả năng ngoại ngữ thì không của các kỹ sư Việt Nam. Lưu ý là lương làm việc cho các công ty ấy cao hơn các công ty VN cả chục lần (một người bạn của Tocxu học ở Nga rất giỏi nhưng về Tp HCM làm thì lương chỉ 5tr/tháng vì....đã quên hết Anh Văn).

Xin cảm ơn Banana vì những quan tâm ủng hộ của bạn đối với cuộc thi QBO EWC cũng như những trăn trở của bạn đối với QBO.
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron