Xvetta đã viết: - Tocxu, EWC sẽ đi đến đâu?
đã đến lúc Tocxu dọn dẹp sân khấu cho nhân vật tiếp theo nên Tocxu quay lại câu hỏi mà mình đã "nợ" tương đối lâu.
Đây là một câu hỏi rất khó mà Tocxu đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Làm sao để công sức của bao nhiêu người không đổ sông đổ bể. Nếu không thì sẽ có rất nhiều người sẽ đánh giá sai về mục đích của cuộc thi (chẳng hạn như "chỉ đơn thuần tạo nên danh tiếng một vài tổ chức hoặc cá nhân nào đó", cái này Tocxu sẽ tâm sự một chút ngay trước khi rời sân khấu).
Như chúng ta đã biết, cuộc thi đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ tham gia nộp bài vòng một. Sau quá trình làm việc rất miệt mài và hăng sai, Thiên Bình, một giám khảo không đến từ Quảng Bình, đưa ra một câu hỏi:
"Liệu sau khi cuộc thi này kết thúc chúng ta có cách nào đánh giá sự ảnh hưởng của cuộc thi, như điểm số học tập môn Anh Văn của các em chẳng hạn."
Sau khi suy nghĩ rất nhiều Tocxu đã trả lời Thiên Bình như sau
"Khi tổ chức cuộc thi, chúng ta không dám hi vọng là trình độ Anh Văn của các bạn trẻ sẽ được nâng cao ngay sau cuộc thi. Cái mà chúng ta hi vọng là các bạn trẻ sẽ có cách nhình khác về tầm quan trọng và sư cần thiết của Anh Văn. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng nhận thức được điều đó để có những đấu tư đúng mức cho việc học tập của các em"
Tocxu nói vui thêm
Tocxu hi vọng là 10 năm nữa sẽ có một bạn trẻ nào đó nhớ lại "The QBO EWC changed my life"
.
Sau khi nhận được câu trả lời đó của Tocxu, Thiên Bình đã không hỏi thêm nữa mà vẫn tiếp tục làm việc hết mình. Điều này khiến Tocxu yên tâm là có người phần nào đồng cảm (đồng ý) với suy nghĩ của mình.
Có một chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua khiến Tocxu tin hơn vào những gì mà chúng ta đang làm. Đấy là một em học sinh lớp 8 trường Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch gửi email hỏi Tocxu về các trang webs học Tiếng Anh vì em ấy không có điều kiện luyện tập thêm ngoài những bài giảng (không nhiều) ở trường. Điều này khiến Tocxu tin là chúng ta đã tạo được lòng tin ở các bạn trẻ về mục đích của cuộc thi và của diễn đàn. Điều quan trọng là bây giờ làm sao chúng ta giữ được niềm tin ấy. Việc duy trì và nâng cao hoạt động của EZ là một trong những việc làm cần thiết cho mục đích này. Tuy nhiên EWC cũng có ý tác dụng riêng (rất mạnh của nó).
Vậy thì EWC sẽ đi đến đâu? Nếu muốn câu trả lời dễ thì sẽ ...rất dễ: đến giữa tháng 6
. Nhưng cái gì sẽ đọng lại sau đó. Một buổi lễ tổng kết "đẹp"? Đấy là điều mà Tocxu mong muốn (dù không thể tham gia). Rec đã bảo với Tocxu là nhân dịp buổi lễ tổng kết ấy chúng ta tạo sự quan tâm của các bậc thầy cô và cha mẹ, tạo tiền đề cho những lần tiếp theo. Tocxu rất tâm đắc với cách nhìn rất xa này của Rec.
Tuy nhiên những cuộc thi tiếp theo sẽ như thế nào? Có thể tiến hành với quy mô giống và thậm chí tốt hơn lần này không? Đây là một câu hỏi khó trả lời và không nằm trong khả năng của Tocxu. Nó phụ thuộc quá nhiều vào tương lai: tốc độ phát triển của diễn đàn, sự lớn mạnh của EZ và sự phù hợp về mặt thời gian cho các thành viên làm việc cùng nhau. Nếu những lần tiếp theo được tổ chức tốt hơn, quy mô hơn thì đó chính là mong ước lớn nhất của Tocxu.
Nhưng hãy đặt ra câu hỏi "nếu chúng ta không có điều kiện để tổ chức lớn hơn (hoặc bằng)?" Có một ý mà lúc mới bắt đầu tổ chức cuộc thi Tocxu có bàn với Rec "hay là liên kết cuộc thi với QKH?". Lúc đấy câu trả lời của Rec là "không" vì "vì mình phải chứng tỏ là có thể làm một cái gì đó trước đã
".
Ý tưởng của Tocxu cho những năm tiếp theo là (nếu điều kiện không cho phép để tổ chức như năm nay): Quỹ khuyến học sẽ dành một phần để trao cho những em có những bài luận bằng Tiếng Anh xuất sắc. Nếu việc liên kết này với Quỹ Khuyến Học thành công thì chúng ta có thể nhờ cậy vào các trường học nhiều: các trường phát động vào chọn những bài tốt nhất cho chúng ta xét giải. Việc tổ chức một cuộc thi như vậy chắc chắn là sẽ không nằm ngoài tầm tay (dù có rất ít nhân lực).
Đấy là những suy nghĩ của Tocxu. Hi vọng là nhận được sự đồng cảm của các bạn.