Chừ Riêng xin được trả lời tiếp những câu hỏi của toanqt hí
Những câu hỏi ni dễ thở hơn những câu hỏi trước nhiều, thở phào nhẹ nhõm a nì
toantq đã viết:Chừ anh hỏi thiệt em Riêng nì:
1. Ở Hàn Quốc, cấp trên thường hay đấm bốp bốp vào mặt của cấp dưới mỗi khi bọn chúng làm sai or không tuân thủ một điều gì đó mà cấp trên đề ra? Vụ này là sao ấy nhỉ? Có phải là một nét văn hóa của chúng nó ko?
Cái này đích thị là một nét văn hóa rất tiêu biểu của Hàn Quốc đấy ạ. Không nhất thiết cứ phải là cấp trên cấp dứoi mà đơn giản chỉ là Học sinh năm trên đối với học sinh năm dưới cũng phát xít không kém rồi.
Ở HQ, trong giới học đường có một văn hóa là Sonbae - Hubae, dịch qua tiếng Việt mình là "Tiền bối - Hậu bối" và để nôm na dễ hiểu gọi là "Anh chị năm trên - Các em năm dưới" (không phân biệt việc cách nhau 1 năm hay 5 năm hay 10 năm) trong cùng một trường (cấp 1, 2, 3) và trong cùng một khoa (ĐH). Một điều bất thành văn là cứ là Hậu bối thì Tiền bối nói gì cũng lo mà nghe, không được phép cãi lại dù căm ghét, dù không phục. Cái mối quan hệ này càng serious hơn tại các trường Quân Đội hay Hải Quân. Riêng đã từng chứng kiến cảnh một Sonbae tát bôm bốp vào mặt một Hubae vì cái tội không kêu đủ người đến tập đá bóng tại sân vận động trường trước mặt bao nhiêu người. Anh chàng Hubae to con đó chỉ biết cúi đầu và xin lỗi liên tục. Trong giới học đường mà đã thế, huống gì trong môi trường là công ty, là cấp trên cấp dứoi phải không?
Bản tính của người HQ phải nói là khá nóng nảy, họ hiếm khi chịu khó nghe một lời giải thích cho trọn vẹn. Họ chỉ biết là anh có làm được viêc hay không? Họ chỉ quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến quá trình như thế nào. Anh làm sai mà còn biên minh lung tung thì chỉ có nước nghe bị chửi té tát, gặp trúng ông sếp xã hội đen nữa thì ăn miểng là chuyện thường.
Tính kỷ luật của người Hàn Quốc khá cao, đặc biệt là nam giới vì bất kỳ ai cũng sẽ phải nhập ngũ trong vòng 2 năm, thường là kết thúc ĐH năm 2 và đi rồi về học tiếp 2 năm cuối. Môi trường quân đội của HQ cũng khá là "kinh khủng", những ông sếp bên ngoài dữ một thì mấy ông tường dữ 10. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà tinh thần của người HQ được luyện khá cao và chịu áp lực giỏi. Họ rất quy củ, nguyên tắc, nền nếp sau 2 năm được huấn luyện trong môi trường như vậy và đây là những đức tính khá tốt để đào tạo một con người, một thế hệ bền vững cho quốc gia. Nhiều lúc mình nghĩ giá như VN mình cũng bắt buộc nam giới đi nhập ngũ 2 năm để đào tạo một tinh thần thép và trách nhiệm thì tốt biết bao.
2. Phụ nữ Hàn Quốc rất thương yêu chồng, con có phải khi lập gia đình phụ nữ thường phải ở nhà chăm sóc gia đình và chồng con ko? có phải các công ty tư nhân (ở HQ) ko tuyển dụng phụ nữ đã có chồng ko?
Phụ nữ HQ đúng là rất thương yêu chồng thương con (mà phụ nữ nước nào chả thế há? ^^), nhưng vì việc yêu chồng thương con mà nghĩ việc để ở nhà săn sóc thi chưa hẳn đã đúng mà chính xác hơn thì đây là một nét văn hóa vẫn còn tồn tại cho tới nay từ thời phong kiến. Giống như phu nữ Nhật, phụ nữ Hàn Quốc sau khi kết hôn thường nghỉ việc để ở nhà săn sóc chồng con. Việc kiếm tiền sẽ là nhiệm vụ chính của người chồng. Tuy nhiên, do cuộc sống ngày càng khó khăn và tính cạnh tranh ngày càng cao, để giúp cho người chồng bởt áp lực, đồng thời cũng kiếm thêm được đồng ra đồng vào để chi trải các chi phí,đặc biệt là chi phí cho con cái thì ngày nay, số phụ nữ Hàn sau khi kết hôn vẫn tiếp tục làm việc ngày càng tăng. Dù vậy, việc phụ nữ đã kết hôn mà muốn đi làm thì cũng đúng là gặp khó khăn khi họ đi xin việc thật, đặc biệt là đối với những người nghỉ một thời gian 5-7 năm chăm sóc con cái và rồi xin đi làm lại. Người Hàn thưởng có thói quen đầu tư khá nhiều thời gian cho công việc, làm thêm giờ là chuyện hiển nhiên, và họ đòi hỏi về tính thành công trong công việc được giao khá cao nên nó sẽ có những ảnh hưởng nhất đinh đối với người phụ nữ có gia đình.
Kinh tế Hàn tuy phát triển nhưng đi kèm với sự phát triển và cạnh tranh trong mọi môi trường đã ảnh hưởng khá lớn đến đời sống của người HQ, đặc biệt là đối với người phụ nữ. Họ cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, việc kết hôn rồi sinh con đẻ cái, chăm sóc chồng con suốt cuộc đời thật vất vả và ảnh hưởng đến công việc, đến sự thăng tiến của họ nên trào lưu sống độc thân cũng có xu hướng tăng cao.
Thêm một ảnh hưởng phụ của Hàn Quốc hiện đại nữa là trảo lưu ly hôn vào tuổi xế chiều. Nhiều phụ nữ Hàn sau bao nhiêu năm "cung phụng" chồng con, đến khi người chồng về hưu - không còn là "người chủ (hầu bao) của gia đình" nữa và con cái đã lớn khôn thì người phụ nữ muốn ly hôn và tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
3. Nếu có một anh chàng chẹp chai như Brain đến trước mặt em và nói: "I love you, I want married with you?"(ngưòi hàn nhé) thì em sẽ bị chấn động như thế nào hí hí?
Hihi... Riêng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp ni cả bởi thực sự không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, đặc biệt là của người khác giới. Sỡ dĩ nói thế vì khi xem báo Người Đẹp hoặc gặp một cô gái đẹp đi trên đường, Riêng vẫn có thói quen ngắm nghía và ... ganh tỵ, nhưng rất hiếm việc nhìn và trầm trồ đối với một anh chàng điển trai. Do đó, nếu xét về việc "đơn thuần chỉ là một anh chàng đẹp trai như Bi Rain" mà cầu hôn thì mình cũng không chấn động gì cho lắm
. Chỉ sẽ chấn động đối với đối tượng mà mình mong muốn thôi