hic, chà chà
nhậu nhẹt ghê quá ha , rứa mà hôm trước trung không rủ mình nhiệt tinhg một chút, mình lại cứ tưởng hắn ta bận nên hông đi được ai dè lại đi có một mình. rứa là nghìn ngày mong đợi được gặp em chíp dễ thương đến đây phá sản. nếu có cơ hội sẽ truwngf trị tên trung này sau .
to chíp: anh rất muốn một lần được gặp em một lần, biết rằng dù ngày xưa em đã cày bới cả cái lệ thủy lên nhưng mà vẫn chưa tìm ra anh, công nhận sự cố gắng cày bừa trâu bò của em nhưng mà anh đây là hàng hiếm lại là của quý nnữa nên em không thể nào có cơ hội gặp cũng phải thôi. vô đây gặp chú trung hắn. hic, nghe chú trung lẻo mép marketing hình ảnh của một chị chíp dễ thương , xương xương anh cũng tò mà muốn mằn mò sờ soạng xem thế nào mà thằng em lại mê tít mắt đến thế.
bao nhiêu ngày chờ đợi chỉ để đến ngày hôm qua mà lại mất cơ hội, anh tự trách mình đã không chuẩn bị sẵn sàng từ trước... hic hichic. nhưng mà em đừng buồn nhé, em vẫn còn nhiều cơ hội gặp anh lắm ... hãy tự tin mà ,... sống chờ đến ngày đó, anh sẽ chờ em ....
to all: chà chà mấy chú hôm đó không được gặp anh để anh daỵc ho mấy chiếu mà nhậu nhẹt be bét lại hát hò tùm lum nữa chứ, thôi để khi nào về spkt đi anh dắt mấy chú đi ha ....
àh còn một lời cho chíp: anh chắc rằng lần sau em sẽ không còn phải co ro một mình trong đêm lạnh nữa đâu, anh sẽ mang lại hơi ấm cho em. anh tin chắc rằng nếu có lần sau đi nhậu về anh và em sẽ có khối việc để làm chứ em không phải ngủ sớm đâu. kiss you một phát



Nhưng mà Trung cho mình đính chính một chút nhé, tên họ của mình là Đặng chứ không phải Phạm à nghen.


. Đã vậy tui post luôn bài thơ tui tặng lại em, kà kà