Rec đã viết:Đã lấy vé rồi, nếu không chậm trễ thì 18h15, tối thứ 6 tuần này sẽ hạ cánh an toàn ở sân bay.Hiện chưa có ai đón dưa, chưa có ý định ngủ ở đâu, đến đó rồi tuỳ cơ ứng biến. Hơi lách cách vì có mang theo mấy khóm lan rừng còn hành lý thì vô cùng gọn nhẹ (nhưng khá quan trọng - mất nó là mất luôn việc
).
Nếu gặp được anh em QBO thì rất vui, còn không sẽ đi với đám bạn đại học không nữa sẽ nhậu nhẹt với hội lớp 12 ngày xưa. Dù là bù khú với ai thì cũng chỉ xả láng để sáng về sớm.![]()
Vào năm học là té ngay, giờ bao nhiêu thứ dồn lại ở Huế, sốt ruột quá.
Cám ơn O nữ đã rất nhiệt tình, cứ như đã là người Đà thành mất rồi
Buổi tối thường 7g tối Nữ mới rảnh. Để Nữ kêu người đón bác!
Hihi O Nữ cái chi cũng dỡ ẹc, có mỗi cái hoà nhập với môi trường mới rất nhanh. Hoà nhập nhưng không bao giờ...hoà tan( vẫn nắm rõ chủ trương của Đảng hihi)



thôi hẹn bác khi khác vậy...







