Lệ Thuỷ nhỉ??

  
Mọi nơi đều có người Quảng Bình

Re: Lệ Thuỷ nhỉ?

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Chủ nhật Tháng 5 13, 2007 5:35 pm

No_bi_tA đã viết:
conconggio810 đã viết:
Chip đã viết:Miềng biết trong ni có eng Goals và em bigcat là quê Lệ Thuỷ, nào ta cùng Lệ Thuỷ nào, còn ai nữa nờ =D>

sot' to' a`? Mai Thuy chinh cong hi :)


bác ở mai thủy ha~...tui ở châu xá
bác ở làng mô

Bác mô mà bác hả em, chị đây 24tuổi, ngấp nghé 25 thui, chưa đến độ kêu bác mô :mozilla_tongue: . Chị sinh ra ở Mai Thủy nhưng sống ở đây rất ít, có thời gian sống ở nông trường Việt Trung rồi chuyển về ĐH ở lâu rồi. Ở MT nhà ông chị ở ngay...chỗ mô mà đoạn ngoặt rồi đi lên là nghĩa trang í, người ta hay gọi là ở trên động, hihi, chị ko rành lắm :mozilla_oops: !
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Re: Lệ Thuỷ nhỉ?

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Chủ nhật Tháng 5 13, 2007 6:27 pm

conconggio810 đã viết:
No_bi_tA đã viết:
conconggio810 đã viết:
Chip đã viết:Miềng biết trong ni có eng Goals và em bigcat là quê Lệ Thuỷ, nào ta cùng Lệ Thuỷ nào, còn ai nữa nờ =D>

sot' to' a`? Mai Thuy chinh cong hi :)


bác ở mai thủy ha~...tui ở châu xá
bác ở làng mô

Bác mô mà bác hả em, chị đây 24tuổi, ngấp nghé 25 thui, chưa đến độ kêu bác mô :mozilla_tongue: . Chị sinh ra ở Mai Thủy nhưng sống ở đây rất ít, có thời gian sống ở nông trường Việt Trung rồi chuyển về ĐH ở lâu rồi. Ở MT nhà ông chị ở ngay...chỗ mô mà đoạn ngoặt rồi đi lên là nghĩa trang í, người ta hay gọi là ở trên động, hihi, chị ko rành lắm :mozilla_oops: !

Vừa tham gia một trận banh lịch sử, mệt nhưng vui, thỏa chí bay nhảy, keke
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 4 Tháng 8 01, 2007 12:01 pm

Mấy lâu ni cứ thắc mắc, không biết cái topic ni hắn mất hút ở mô, chừ tìm mãi mới chộ, mừng quá, lại có chỗ để lan man cừng xứ Lệ. (mà hình như chỉ có miềng mới "nặng tình" như ri thôi thì phải. Đành vậy, trót lỡ rồi, biết làm răng dứt ra được bây chừ?)

Mảnh đất ấy, có quá nhiều kỷ niệm, để rồi từ những kỷ niệm ấy mà ta gặp thêm những con người khác. Trong đó, có những người mang đến cho ta niềm vui và cũng có người đem lại cho ta niềm băn khoăn, khó xử. Ta chợt nhận ra, ở đâu cũng vậy, niềm tin thường hay bị người ta đặt nhầm chỗ hơn là điều dối gian. Chính ở nơi đây, ta tưởng như mình gặp được tri âm, ta tin để rồi ta thất vọng. Em, tại sao? Ta đặt ra bao nhiêu câu hỏi, chỉ để nghe tiếng lòng mình tự trả lời. Em mang người đến cho ta, rồi em bỏ đi, gieo lại trong ta sự hoài nghi. Ta phải cảm ơn em vì nhờ em mà ta đã gặp người. Nhưng lòng ta thật buồn vì nỗi hoài nghi ngày một lớn dần lên.
Bao nhiêu điều lẫn lộn, ta biết nói sao đây Lệ Thuỷ nhỉ? Ta chẳng hề trách móc đâu, nhưng sao vẫn bồn chồn. Lệ Thuỷ ơi, Lệ Thuỷ, ta đang buồn, thật buồn Lệ Thuỷ có biết không?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 4 Tháng 8 01, 2007 12:03 pm

Mấy lâu ni cứ thắc mắc, không biết cái topic ni hắn mất hút ở mô, chừ tìm mãi mới chộ, mừng quá, lại có chỗ để lan man cừng xứ Lệ. (mà hình như chỉ có miềng mới "nặng tình" như ri thôi thì phải. Đành vậy, trót lỡ rồi, biết làm răng dứt ra được bây chừ?)

Mảnh đất ấy, có quá nhiều kỷ niệm, để rồi từ những kỷ niệm ấy mà ta gặp thêm những con người khác. Trong đó, có những người mang đến cho ta niềm vui và cũng có người đem lại cho ta niềm băn khoăn, khó xử. Ta chợt nhận ra, ở đâu cũng vậy, niềm tin thường hay bị người ta đặt nhầm chỗ hơn là điều dối gian. Chính ở nơi đây, ta tưởng như mình gặp được tri âm, ta tin để rồi ta thất vọng. Em, tại sao? Ta đặt ra bao nhiêu câu hỏi, chỉ để nghe tiếng lòng mình tự trả lời. Em mang người đến cho ta, rồi em bỏ đi, gieo lại trong ta sự hoài nghi. Ta phải cảm ơn em vì nhờ em mà ta đã gặp người. Nhưng lòng ta thật buồn vì nỗi hoài nghi ngày một lớn dần lên.
Bao nhiêu điều lẫn lộn, ta biết nói sao đây Lệ Thuỷ nhỉ? Ta chẳng hề trách móc đâu, nhưng sao vẫn bồn chồn. Lệ Thuỷ ơi, Lệ Thuỷ, ta đang buồn, thật buồn Lệ Thuỷ có biết không?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 5:02 pm

Ta nhận được nơi đây một lời an ủi mà càng thêm tủi lòng! Ta muốn khóc, khóc thật nhiều, Lệ Thủy có biết không? Đã hơn một lần ta nén lòng cố giấu nỗi đau, mượn thời gian để tìm lại niềm tin nơi xứ Lệ. Thế mà ..., có phải Lệ Thủy thử thách ta, thử thách thế để làm gì? Tất cả trong ta giờ đây là những mảnh vụn tan nát, niềm tin rơi vỡ, cứa xé trái tim ta nhói buốt. Lệ Thủy ơi!, liệu những mảnh vỡ kia còn có thể được nhặt lên và ghép lại lành lặn được nữa không?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai_catlap » Thứ 7 Tháng 8 04, 2007 2:43 pm

nói tóm lại một câu giờ có tất cả bao nhiêu người lệ thủy vậy...off một bữa đi
khoai_catlap
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 10:18 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai_catlap » Thứ 2 Tháng 8 06, 2007 7:11 pm

thì có sao phải không hoa phượng trắng....hehe mà off chắc lại không có ai đi mất thôi...bữa nay có bãi biển mới vừa đẹp lại có nhiều đồ nhậu vừa rẻ lại vừa ngon lắm...off rất hợp với gu đó
khoai_catlap
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 10:18 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai_catlap » Thứ 4 Tháng 8 08, 2007 11:45 pm

thì ngư thủy chứ chổ nào nữa....chổ đường cam liên đi thẳng ra đó...biển đội 3
khoai_catlap
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 10:18 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 12:45 pm

Tớ không phải người Lệ Thủy nhưng tự nhận mình là một kẻ trót yêu Lệ Thủy được không? Vì trót yêu nên bây giờ thành ra day dứt. Không dám trách xứ Lệ mà chỉ trách mình đã quá nặng lòng thôi.

Người Lệ Thủy ở trên ni có nhiều, tiếc là có kẻ mong được về với Kiến giang vẫn ngại ngần vì không có ai đưa!
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai_catlap » Thứ 5 Tháng 8 09, 2007 9:18 pm

thế muốn đưa về kiếm giang bằng đường bộ hay đường không....mà về lệ thủy làm gì ấy nhĩ...chắc không có ai đâu...chịu khó ở lại quê đi chứ vào xứ lệ làm gì
khoai_catlap
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 10:18 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Hội đồng hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron