gửi bởi Evanescence » Thứ 5 Tháng 1 25, 2007 11:40 am
Vào 4rum lần đầu, đọc dc những lời tâm sự của các bạn ,mình thật sự xúc động và thấy nhớ quê quá.Mình cùng là một người con Lệ Thuỷ ,hồi còn nhỏ mình cũng đi chơi ngoài ruộng,đi bắt cá ,bắt rạm....mặc dù nhà mình ko làm ruộng nhưng mấy trò chới gắn với đồng lúa ,với mấy đứa bạn chăn trâu mình đều tham gia,chẳng bao giờ mình quên dc tuổi thơ êm đềm và tươi đẹp ,đó là những buổi tối hè chơi trốn tìm cùng các bạn,trên bầu trời là trăng sáng ,dưới đường là những sợi rơm vàng mới phơi xong,bọn trẻ tụi mình chơi thật vui ,xong lại kéo nhau xuống sông Kiến Giang tắm,vui ơi là vui...!!!là nhưng buổi trưa đi rong ruổi ngoài đồng,không biét đi làm gì ,đi coi cái này cái khác ,không chịu ngủ trưa ,có khi còn bị ba nạt nữa,thật nhiều kỉ niệm đẹp thời thơ ấu mình có thể viết nên một câu chuyện dài ....Lớn lên mình biết đi ra biển chơi,ngắm nhìn mặt biển Ngư Thuỷ trong lành và sạch sẽ ,và lên suối Bang. Quê hương Lệ Thuỷ có nhiều cảnh đẹp ,nhiều kỉ niệm mình ko bao giờ quên dc ,dù có đi đâu,làm gì thì 2 tiếng Lệ Thuỷ vẫn đọng mãi ,mỗi khi nghe ai nhắc đến ,lại thấy nhớ da diết!
Ôi quê tôi!
"Đã bao lau rồi không về miền Trung........."