Tuyên Hoá quê tôi...

  
Mọi nơi đều có người Quảng Bình

Tuyên Hoá quê tôi...

Bài viết chưa xemgửi bởi thanhdong68qb » Chủ nhật Tháng 5 04, 2008 2:07 pm

Chào tất cả mọi người !
Mình tên là Thành Đồng, là một người con của mảnh đất Tuyên Hoá, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM.
Hôm nay, được vào diễn đàn QBO, mình rất vui, như được gặp lại quê hương mình, tinh thần của mảnh đất cha ông.

Nơi tôi sinh ra là một vùng non nước hữu tình, được hợp lại bởi 2 nhánh sông Rào Trổ vả Rào Nậy, đó cũng là thượng nguồn của sông Gianh hùng vĩ. Nơi có bề dày lịch sử cách mạng, văn hoá và chứa đựng nhiều nét huyền thoại mang đậm chất sử thi dân tộc.

Con người Tuyên Hoá cần cù, hiếu học và thông minh. Nơi đây đã nuôi lớn bao nhiêu thế hệ đóng góp cho quê hương, cho cách mạng .. để từng ngày đổi mới đi lên xứng tầm của một mảnh đất lịch sử.

Cảnh đất trời và tình người nơi đây đã từng ngày đổi thay kỳ diệu: Rộng mở, tươi sáng muôn màu, muôn sắc...


Có ai cũng ở Tuyên Hoá với mình không, vào nói chuyện cho vui nhé!

Thân ái.
thanhdong68qb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 6:01 pm

Re: Tuyên Hoá quê tôi...

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Chủ nhật Tháng 8 31, 2008 7:23 pm

thanhdong68qb đã viết:Chào tất cả mọi người !
Mình tên là Thành Đồng, là một người con của mảnh đất Tuyên Hoá, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM.
Hôm nay, được vào diễn đàn QBO, mình rất vui, như được gặp lại quê hương mình, tinh thần của mảnh đất cha ông.

Nơi tôi sinh ra là một vùng non nước hữu tình, được hợp lại bởi 2 nhánh sông Rào Trổ vả Rào Nậy, đó cũng là thượng nguồn của sông Gianh hùng vĩ. Nơi có bề dày lịch sử cách mạng, văn hoá và chứa đựng nhiều nét huyền thoại mang đậm chất sử thi dân tộc.

Con người Tuyên Hoá cần cù, hiếu học và thông minh. Nơi đây đã nuôi lớn bao nhiêu thế hệ đóng góp cho quê hương, cho cách mạng .. để từng ngày đổi mới đi lên xứng tầm của một mảnh đất lịch sử.

Cảnh đất trời và tình người nơi đây đã từng ngày đổi thay kỳ diệu: Rộng mở, tươi sáng muôn màu, muôn sắc...


Có ai cũng ở Tuyên Hoá với mình không, vào nói chuyện cho vui nhé!

Mình không ở Tuyên Hóa nhưng cũng là láng giềng của nhau. sao thành viên QBO ở Tuyên Hóa lại ít vậy nhỉ??????
Sao thanhdong68qb không rủ rê thêm bạn bè vô cho vui vậy??????????? :smt016 :smt016
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Tuyên Hoá

Bài viết chưa xemgửi bởi thanhdaklak » Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 3:08 pm

Chào bà con làng xóm Tuyên Hoá quê miềng.
Tui là người con Tuyên Hoá đây, xã Lê Hoá,
hiện ni đang mần việc tại Đăk Nông
thanhdaklak
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 17, 2008 3:05 pm
Đến từ: Dak Lak

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 11 18, 2008 11:25 am

Làm việc ở chỗ nào ở Đak Nông vậy đồng chí bạn? Miềng có anh bạn làm ở Sở Văn hóa :)

P/s: chuyển bài viết của bạn sang đây cho hội đồng hương Tuyên Hóa đón tiếp nhé :) :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 11 18, 2008 11:44 am

Thường khi đi học chuyên nghiệp sinh viên của Tuyên Hóa và Minh Hóa ít nên hay họp với nhau là hội đồng hương Tuyên Minh. Thật ra trước năm 1991 chúng ta là người cùng huyện, bác siêng động viên ace Tuyên Hóa góp lời cho vui nha.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 3 Tháng 11 18, 2008 2:56 pm

Nếu trước đây Minh Hóa và Tuyên Hóa là một huyện thì tên gọi huyện là gì vậy? :smt030
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 12:26 am

Xé Váy đã viết:Nếu trước đây Minh Hóa và Tuyên Hóa là một huyện thì tên gọi huyện là gì vậy? :smt030

Dạ thưa Tuyên Hóa.
Xv xài sang ha, tậu lần 2 nick :smt017 Anh em Tuyên Minh ít online do điều kiện, các box vắng tanh
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 7:50 am

nguoinguon đã viết:Xv xài sang ha, tậu lần 2 nick :smt017 Anh em Tuyên Minh ít online do điều kiện, các box vắng tanh

Hi hi, cái vụ này 2 nick kiểu này hình như là chỉ có Xv mới có đấy nhé! :mozilla_cool: 2 nick mà một mail, YM kiểu gì cũng chỉ vào một nơi thôi :) Hay quá là hay!!!! :smt034

Hình như mình kể với mọi người rồi. Có lần 2 vợ chồng mình đi ngược đường HCM để ra Quảng Trạch, qua Hoàn Lão ko biết rẽ cứ thế đi thẳng, cứ bảo sao có 30km mà xa thế, đến lúc chỉ còn cách Minh Hóa có vài chục KM nũa thôi mới giật mình quay lại :mozilla_cool: :smt032 :smt036
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Tuyên Hoá quê tôi...

Bài viết chưa xemgửi bởi ocean » Thứ 2 Tháng 12 01, 2008 10:55 pm

thanhdong68qb đã viết:Chào tất cả mọi người !
Mình tên là Thành Đồng, là một người con của mảnh đất Tuyên Hoá, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM.
Hôm nay, được vào diễn đàn QBO, mình rất vui, như được gặp lại quê hương mình, tinh thần của mảnh đất cha ông.

Nơi tôi sinh ra là một vùng non nước hữu tình, được hợp lại bởi 2 nhánh sông Rào Trổ vả Rào Nậy, đó cũng là thượng nguồn của sông Gianh hùng vĩ. Nơi có bề dày lịch sử cách mạng, văn hoá và chứa đựng nhiều nét huyền thoại mang đậm chất sử thi dân tộc.

Con người Tuyên Hoá cần cù, hiếu học và thông minh. Nơi đây đã nuôi lớn bao nhiêu thế hệ đóng góp cho quê hương, cho cách mạng .. để từng ngày đổi mới đi lên xứng tầm của một mảnh đất lịch sử.

Cảnh đất trời và tình người nơi đây đã từng ngày đổi thay kỳ diệu: Rộng mở, tươi sáng muôn màu, muôn sắc...


Có ai cũng ở Tuyên Hoá với mình không, vào nói chuyện cho vui nhé!

Thân ái.

Chào chú! anh cũng ở Tuyên Hóa nè, vô chào chuyến rồi bay lun thì đừng chào nhá. Khi mô về ĐLê thì pm anh
Câu được con cá to thì cho vợ con, còn cá voi phần tui.
ocean
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 5:27 pm
Đến từ: Gần Lào 3 mét

Re: Tuyên Hoá quê tôi...

Bài viết chưa xemgửi bởi hainguyen_qb » Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 10:08 pm

có em nè.Em là Hải ở Mai Hoá sinh năm 87 .Hiện đang học tại trường ĐH Công Nghệ (ĐHQGHN).đây là nick em esc_nguoihayquen.em mới tham gia diễn đàn này.Em hay tham gia mấy diễn đàn khác như nguoiquangbinh.net và nhatlexanh ở đó hội đồng hương QB rất rầm rộ
hainguyen_qb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 10:03 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Hội đồng hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron