hoanggia.dai đã viết:Tất nhiên là vui rùi, người dân quê ta dù được xem nhiều lần rùi nhưng năm nào họ cũng háo hức, ngay cả HG, dù ở HN nhưng chỉ cần tưởng tượng cái không khí đó thôi là cũng đủ thấy vui rùi. Ko đưocwj chứng kiến tận mắt nên cũng tiếc lắm. . Ở quê Mit HG cũng quen một vài người, biết đâu đó lại là họ hàng của Mit hè. Rứa thì vui!
@: Định viết tiếng QB cho dân dã, nhưng sợ Mit ko hiểu nên ...
Vậy là HG ko về à? HG đang ở HN là ở chỗ nào thế?
Tớ về quê đi quanh quanh thấy ai cũng là họ hàng (đương nhiên là họ hàng xa nên m ko biết, bà của mình giới thiệu m mới biết, m ít về mà)
. nên khả năng có thể HG quen họ hàng mình cũng lớn
.
Hôm mình về, ở đó tổ chức đón làng văn hoá, vui lắm. Mọi người tham gia biểu diễn hát hò nhiệt tình lắm.
HG cứ viết tiếng QB cũng được, tớ vẫn hiểu mà. Hồi bé mới cần bố mẹ ngồi phiên dịch, còn bây h ai nói gì tớ cũng hiểu (thật ra là ko hiểu hết đâu nhưng dựa vào câu nói rồi đoán nghĩa thôi, chứ nói riêng 1 từ địa phương ko thôi thì tớ chịu
)
Chúc HG một tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả nhé.