phucdm đã viết:đúng là con gái MH có làn da trắng và mịn mà nữa thêm vào đó rất chi là nhiệt tình và hiếu khách nữa. Không biết lên rồi có còn tìm được đường về nhà nữa không biết
Đường sá xa xôi, núi non hiểm trở, có những đoạn quanh co,phải công nhận cảnh trên đó đẹp thiệt
phucdm nói vậy hóa ra MH có đặc sản "...", nhầm tư tưởng quá trời luôn.
Minh Hóa quê mình non xanh nước biếc, nỗi tiếng với chè xanh mật ngọt, với nhưng người dân chân chất thân tình.
Còn với các cô gái da trắng mịn mà ở đâu mà chả có
Cái tội là ở thành phố, bán thành phố ô nhiễm quá nên các O ra đường ai cũng hóa trang thành ninja hết, sao thấy được cái "nõn nà" đó. Minh Hóa non xanh trong lành, các O mà ra suối thì che với đậy là gì cho nó mệt.