Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

  
Mọi nơi đều có người Quảng Bình

Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 2:01 pm

Thân chào mọi người!
Những ngày vừa qua NN và đồng bào vùng lũ đã trãi qua rất nhiều khó khăn như mọi người đã biết. Trong những ngày ấy NN đã nhận được lời động viên từ rất nhiều thành viên QBO và bè bạn khắp nơi. NN xin chân thành cảm ơn những tình cảm đó và thông báo cho mọi người rằng hiện tại NN và gia đình đã bình thường trở lại, nước đã rút và nguy hiểm đã đi qua. Công tác khắc phục sau lũ vẫn còn đang tiến hành nhưng chắc chắn sẽ sớm hoàn thành. Đồng bào ở vùng khó khăn vẫn rất thiếu thốn và cần sự giúp đỡ lớn từ phía cộng đồng với thời gian dài. Riêng bản thân NN rất cảm kích những tấm lòng nhân ái bao la của các bạn, nhưng hiện tại NN vẫn tự bảo đảm được mọi vật chất cho mình và gia đình nên cho phép NN từ chối mọi sự hổ trợ về vật chất dành cho cá nhân để dành cho đồng bào còn khó khăn hơn.
Lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người!
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 2:35 pm

Mình cũng rất vui khi những người bạn xa lắc xa lơ, những người bạn ở mọi nơi gọi điện í ới hỏi thăm mình tình hình lũ lụt ở nhà, ở Quảng Bình.
Đó quả là những niềm cổ vũ tinh thần lớn lao.

Cảm ơn anh em bạn bè chiến hữu
(mặc dù họ chưa hẳn nhận được lời cảm ơn qua QBO này)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 4:38 pm

Ổn rồi , nhưng vợ đẻ chưa? Trống hay mái? Mấy kg? Tinh thần me con như thế nào? :smt016
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 4:43 pm

myngoc đã viết:Ổn rồi , nhưng vợ đẻ chưa? Trống hay mái? Mấy kg? Tinh thần me con như thế nào? :smt016


Chắc là chưa đẻ nhưng một tin vui cho Mỹ Ngọc là mọi người là nhà chú NN sắp có đến 4 thằng :smt043
1 thằng cha, 1 thằng đầu và 2 thằng đôi sau ngưỡng mộ quá :smt101
Cầu cho mẹ tròn 2 con vuông, sau lũ tình hình yên tâm hơn
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 7 Tháng 10 09, 2010 8:32 pm

Sáng ni cả nhà nhận được tin nhắn của nguoinguon thông báo là chị Lộc đã sinh hạ 1 bé trai nặng 3,2kg. Chúc mừng anh chị, vui vì mẹ đã tròn con đã vuông và chị vẫn là người đẹp gái nhất nhà :smt043
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 10 09, 2010 10:42 pm

phoebe đã viết:... chị Lộc đã sinh hạ 1 bé trai nặng 3,2kg. Chúc mừng anh chị, vui vì mẹ đã tròn con đã vuông

Bé trai thì phải tròn và dài chơ răng lại vuông hả o Pheo :mozilla_cool:

Chúc mừng vợ chồng chú NguoiNguon đã "vượt cạn" một cách ngoạn mục, thằng nhỏ sau này giỏi bơi phải biết. Hy vọng tháng sau mọi người có thể qua sông được để mừng đầy tháng cháu nó. :smt101
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 10 09, 2010 10:52 pm

Nhớ lời dặn của CPU nhé! Phải đặt tên nó là Trương Biên Lụt đấy!!! :smt043
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 10 10, 2010 9:03 am

Mấy hôm trước còn lo ngay ngáy khi đọc tin nhắn của nguoinguon được forward lại trên diễn đàn, giờ đọc bài này, lại thêm thông tin mới về việc hạ sinh cháu bé an toàn, thở cái phào!

Chúc mừng nguoinguon! Thế là lại có thêm một thằng cu biết hò thuốc cá rồi :mozilla_cool:
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 10 10, 2010 4:25 pm

Chúc mừng Gia đình anh Nguoinguon!
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Lời cảm ơn cộng đồng và bè bạn từ rốn lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Chủ nhật Tháng 10 10, 2010 5:00 pm

Hoa sữa đã viết:Chúc mừng Gia đình anh Nguoinguon!


NN thường xuyên cập nhật những yêu cầu cấp thiệt của người dân vùng rốn lũ vừa rồi để có hướng thông báo với các tổ chức có nguyện vọng gửi hàng cứu trợ.

Theo tình hình chung được biết thì thời gian này với bà con vẫn cần nhất là lương thực và nước uống. Ngoài ra các nhu yếu phẩm khác như quần áo, chăn màn, xà phòng, bút vở học sinh...

Ngoài Hà Nội hiện đang có nhiều nhóm đã phát động phong trào ủng hộ bão lụt và trong thời gian tới sẽ chuyển đồ cứu trợ (sau bão lũ) cho các địa phương bị thiệt hại nặng. Việc này cũng sẽ nhờ NN là đầu mối liên lạc luôn tại khu vực Tuyên Hoá, Minh Hoá.

Xin được chúc mừng cả Gia đình NN và hẹn gặp lại NN trong một ngày gần đây.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Hội đồng hương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron