Những bài hát về Quảng Bình (nghe online, cập nhật liên tục)

  

Những bài hát về Quảng Bình (nghe online, cập nhật liên tục)

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 8:15 pm

Âm nhạc trên QBO thì không thể thiếu các bài hát về Quảng Bình được :mozilla_tongue:
Như mọi người đã biết, mình đã từng giới thiệu danh sách các bài hát về Quảng Bình trong chủ đề "Đề cử và bầu chọn Những bài hát về QB hay nhất từ trước đến nay". Bà con có thể tham khảo ở đây >>>. (Đó là danh mục các bài hát hay viết về Quảng Bình - tính đến năm 2006; do Chi Hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Quảng Bình bình chọn). Mọi người có thế xem đó là những gợi ý khi post các bài hát về Quảng Bình. Tất nhiên có thể có các tác phẩm khác ngoài danh sách đó hoặc các tác phẩm mới ra đời giai đoạn sau này.

Hy vọng topic này sẽ mang lại cho các bạn những niềm vui và thú vị. Cả nhà QBO cùng chia sẻ với nhau những bài hát về quê hương mình nhé!


Danh mục các bài hát nghe online

(Chú ý: Thứ tự các bài hát được sắp xếp theo thời gian nội dung cập nhật)

Trang 1:

1. Quảng Bình quê ta ơi (nhạc và lời Hoàng Vân)
2. Lời cô gái Lệ Ninh (nhạc và lời: Trần Hoàn)
3. Trên biển quê hương (Nhạc và lời: Đức Minh)
4. Tình ta biển bạc đồng xanh (Nhạc và lời: Hoàng Sông Hương)
5. Sơn nữ ca (Nhạc và lời: Trần Hoàn)
6. Về Miền trung (Nhạc và lời: An Thuyên)

Trang 2 >>

7. Đêm Cha Lo (Nhạc và lời: Phạm Tuyên)
8. Đưa em về Kiến Giang (Nhạc và lời: Xuân Đồng)
9. Tiếng hát đò đưa (Nhạc và lời: Hoàng Sông Hương)
10. Chia tay phố nhỏ (Nhạc: Thái Quý; Lời: phỏng thơ Xuân Hoàng)
11. Tình sông Nhật Lệ (Nhạc: Dương Viết Chiến, phỏng thơ Đặng Thị Kim Liên)
12. Ngạn ngữ sông quê (Nhạc và lời: An Thuyên)
13. Ngày về Đồng Hới quê hương (Nhạc và lời: An Thuyên)
.....waiting.......


*****************************

Mở đầu Album nhạc về Quảng Bình, mời các bạn nghe một bài hát rất quen thuộc

"Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sỹ Hoàng Vân

Đây là hình ảnh tác giả của bài hát này

Hình ảnh




(Bài hát này chất lượng rất cao - 320 kbps - nên down hơi chậm, các bác cố đợi - thực ra cũng chỉ down 1 lần thôi mà)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 11:10 pm

Bài hát: Lời cô gái Lệ Ninh (bài này mình đưa sang đây cho nó có hệ thống)

Lời cô gái Lệ Ninh - một trong những tác phẩm hay của cố nhạc sỹ Trần Hoàn viết về mảnh đất Quảng Bình.
Bài hát với nhịp độ khoan thai như từng mái chèo khua nước. "Từ cửa sông Nhật Lệ, mời anh về thăm quê...." Nhiều địa danh của huyện Lệ Ninh xưa (nay là huyện Quảng Ninh) được vào bài hát gợi cho người nghe có cảm giác như đang đến những địa danh đẹp, ý nghĩa và sơn thủy hữu tình đó. Bài hát sử dụng nhiều nốt thăng (#) dáng (b) tạo cảm giác nhớ nhung nghẹn ngào, da diết....

Chân dung cố nhạc sỹ Trần Hoàn - Tác giả của nhiều bài hát hay về Quảng Bình như: Nhớ về Nhật Lệ, Lời cô gái Lệ Ninh, Về Đồng Lê, Đường lên Quy Đạt, Sơn nữ ca (các bác có ngạc nhiên vì bài này viết về O sơn nữ của phía Tây QBình ko?)

Hình ảnh

Mình sẽ cập nhật dần dần các bài hát về Quảng Bình nói chung và của cố nhạc sỹ Trần Hoàn nói riêng ở topic này.
Bây giờ, mời các bạn nghe bài: Lời cô gái Lệ Ninh



Nếu không nghe được trực tuyến bạn chịu khó download về nhé. Link nhạc ở đây (trên host của QBO luôn) :mozilla_tongue: :

http://www.quangbinhonline.com/QBO_musi ... leninh.mp3
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 10:53 am

Bài hát mô về dòng Kiến Giang cũng hay hè :mozilla_cool: . Cảm ơn Focus đã đưa lên! :smt101
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 5:08 pm

Ái dà, bác focus chơi toàn nhạc chất lượng cao. Cứ đà này mà up hết số bài hát về Quảng Bình, cũng ngót nghét 1 Gb bác nhỉ :mozilla_cool: . Nhưng nghe nhạc chất lượng cao thì tuyệt rồi =D>

Để lát nữa em phụ bác giới thiệu thêm một bài nữa, giờ phải đi dạo cái đã.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 8:59 pm

Mình yêu thích giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn nên có lẽ bài hát về Quảng Bình quen thuộc nhất với mình là bài "Trên biển quê hương" của nhạc sĩ Đức Minh.


Trên biển quê hương
Nhạc: Đức Minh
Trình bày: Trọng Tấn

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 10:07 pm

Một bài hát cách mạng rất hay của nhạc sỹ Hoàng Sông Hương. Một bài hát cũ nhưng lạ :) . Có thể nhiều người đã hát nhưng không biết đây là một bài hát về Quảng Bình và do 1 nhạc sỹ Quảng Bình sáng tác.

Tình ta biển bạc đồng xanh
Nhạc và lời: Hoàng Sông Hương
Trình bày: Anh Thơ và Việt Hoàn



hoặc (chất lượng 128 KBps)



Có thêm lời nhạc cho bà con hát hí >>>

Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió ơ hò... ơ hò...

Trên đoàn thuyênn hải âu vui sóng xa, anh nhớ đồng quê ta cánh cò bay trên thảm lụa.

Đời tự do vui chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò... ơ hò.

Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hò .. ơ hò.

Em hỏii rằng, vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm cho màu da anh nắng sậm.

Vì mùa xuân tương lai thắm tươi hồng. Thuyền anh lại về cho cá bạc đầy khoang ơ hò ... ơ hò.

Cá bạc đầy khoang nên màu da anh sám hồng, lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm.

Đôi ta, chứ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển cho muôn trùng mà băng qua ơ hò... ơ hò..

Ruộng đồng ta vun trồng ơ hò... ơ hò, biển khơi kéo lưới vào hò ơ hò.

Đổ giọt mồ hôi để má hống, để làn môi em thắm hồng, lúa vàng trĩu bông.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 11:03 pm

"Sơn nữ ca", một tác phẩm rất hay và nổi tiếng của cố nhạc sỹ Trần Hoàn. Vào năm 1948, lúc đó ông mới 20 tuổi, trong một chuyến công tác ở miền Tây tuyển lửa Quảng Bình, ông đã sáng tác bài hát này để tặng các cô nữ sinh trường Phan Bội Châu (trong chiến khu). “Thật ra, các cô đều là nữ giữa chiến khu nên tôi gọi các cô là "sơn nữ" cho... thi vị!" – Một lời nói hóm hỉnh của ông….

Và đây: Sơn nữ ca


1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 1:12 pm




Về miền Trung

Sáng tác: An Thuyên
Thể hiện: Trọng Tấn



Về miền Trung, cát trắng với rừng, vách núi với biển biếc liền nhau.
Miền Trung, đòn gánh cong hai đầu thương nhau, câu hát cong hai đầu yêu nhau_gừng cay muối mặn.
Đường về làng quê, nắng rát đôi chân, nắng rát ca dao mà theo nhau về.

Đường về miền Trung, giông bão lấp lay, ngón đèn xóm vắng vẫn thắp thâu đêm.
Mẹ ngồi khâu áo mai con đến trường, mẹ ngồi câu hát bụi bay giọt thương.

Đường về miền Trung, cát trắng lân tinh, lò vò chân bước_những vết chân thô,
một đời sỏi đá cha đi chiến trận, một đời sỏi đá đìu hiu mẹ mong.

Đêm về trăng sáng_đêm về trăng sáng, chân chim khuôn mặt_chận chim khuôn mặt, vầng trăng mẹ thương.

Ví bằng câu hát, bốn mùa nắng gió, thương nhau thật lòng_thương nhau thật lòng, miền Trung nhớ về.
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 1:43 pm

Đề nghị các bạn post bài đúng chủ đề nhé. Nếu muốn yêu cầu nhạc thì đã có hẳn hai mục cho các bạn lựa chọn là "Âm nhạc theo yêu cầu" và "Quà tặng âm nhạc" rồi.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 1:59 pm

Trưa nay lại được nghe Trọng Tấn với Trên biển quê hương và Về miền Trung hay quá!

QB quê ta ơi thì nghe nhiều như QB ca rồi, nên thích mãi Trên biển quê hương vì những câu hát âm hưởng dân ca vừa dịu ngọt vừa rộn ràng, trong sáng mà cũng không quá khó hát như QB quê ta ơi :)

Về miền Trung lúc nào cũng thế, nghe lúc nào cũng cảm thấy thương mến thương. Yêu anh Trọng Tấn nhất vì bài này :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang kế tiếp

Quay về • Nhạc QB

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron