Chào mừng ngày 8-3.

  

Chào mừng ngày 8-3.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 3 01, 2007 7:46 pm

canaryxao đã viết:Tháng 3 về rồi, nhớ đến dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, cả thế giới đón chào, cớ sao QBO làm ngơ?
Canaryxao khởi động trước, chúc ngang, chúc dọc đặng chúc cả cho mình. :)

Mồng tám tháng ba
Các chị hát ca
Ali ba ba
Các anh mua hoa
Loài Mimôza
Dẫn chị đi ăn
Bôbô cha cha
Lên Quy Bê Ô
Bờ la bờ la :mozilla_innocent:
Chúc cả nhà vui vẻ!



Mồng tám tháng ba
Sum vầy hát ca
Nhậu nhẹt tẹt ga
Ha ha ha ha
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 5 Tháng 3 01, 2007 10:06 pm

Rec đã viết:Mồng tám tháng ba
Sum vầy hát ca
Nhậu nhẹt tẹt ga
Ha ha ha ha


Ý trời, xí xớn chưa kìa! Anh ơi nhớ lấy câu này (hehe, câu này em dặn thêm)

Nhậu nhẹt tẹt ga
không quên mua hoa
kèm theo cả quà
mua cả côca

tặng cho bà xã (kô biết có chưa ta)
tặng luôn cả nhà
bla bla bla :smt034
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 7:47 am

Bepanh đã viết:Nhậu nhẹt tẹt ga
không quên mua hoa
kèm theo cả quà
mua cả côca

tặng cho bà xã (kô biết có chưa ta)
tặng luôn cả nhà
bla bla bla :smt034

Mồng tám tháng ba
Bàn giao cửa nhà
Tụ tập ở xa
Cùng đánh tá lả
Đàn đúm rượu trà
Ưu tiên bà xã
Một ngày khỏi ca (thán)
Nha, nha, nha, nha.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 9:13 am

Hôm ni mùng tám tháng ba
Tui giặt hộ bà ... cái áo của tui


Hôm ni mùng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Anh em quên mất câu chào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra

:):):):):):):):):):):):)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 6 Tháng 3 02, 2007 1:25 pm

Thiếu mất phần tiếp theo:
...
Ngày 8 tháng 3 năm 2007, phụ nữ QBO lần đầu tiên tham dự miss QBO :)
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi sunflower » Chủ nhật Tháng 3 04, 2007 12:04 am

Ở QBO ta
Mừng mùng 8-3
Toàn là bằng thơ ca
Miềng cũng chúc cả nhà
Luôn luôn cười ha ha
:smt043 không ngờ mình cũng có năng khiếu làm thơ con cóc.
sunflower
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 142
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 24, 2006 7:34 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 7:06 am

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ hỏi quà, hoa đâu
Anh em ngơ ngẩn hồi lâu
Chị em quản lý, tiền đâu mua quà
:)
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 10:07 am

Hum nay mùng 8/3
Ngày mai mùng 9, cho bà... biết tay !
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 1:03 pm

Nhân dịp 8.3, DVH_ chúc chị em vui vẻ, hạnh phúc Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh

Nhân đây cho DVH_ lan man bài thơ tặng chị em và mong chị em hiểu rõ nỗi lòng anh em (nhất là những eng có vợ). Bài thơ này làm mãi cũng chẳng hết nên ai thấy thích thì viết tiếp nhé

Hôm nay mùng Tám tháng Ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Anh em chẳng hiểu thế nào Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
Cũng đành chỉ biết đi vào đi ra
Chị em cũng chẳng bỏ qua
Thế là vẫn chỉ đi ra đi vào Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
Lần này tớ cất tiếng chào
Chị em cũng chỉ cười ... ào phát xong Anh em lại chạy lông ngông (hề hề)
Đứa thì tìm kẹo đứa trông tìm quà
Chị em thấy thế ở nhà
Người ngồi trong cửa người ra chờ (ở) đường
Anh em nghĩ vậy cũng thương
Dù sao cũng chỉ bỏ lương một ngày
Anh em quyết định .. ra tay
Ở nhà giúp vợ cả ngày này luôn. :-k :-k :-k
Bao nhiêu công việc cứ tuôn
Anh đây làm hết, em luôn mỉm cười
Thế rồi công việc cứ trôi
Đến chiều mới biết xong rồi!! Thiếu hoa...
Anh em chạy thẳng ra ga (đố biết ga nào?) Hình ảnhHình ảnh
Tháng Ba ngày Tám toàn là hoa Ly
Anh em chẳng biết tặng chi
Thôi đành chấp nhận nước đi ... Hoa Lòng Hình ảnhHình ảnh
Nhưng rồi vẫn chạy lòng vòng
Biết đâu tìm được hoa hồng thì sao?
Cứ tưởng như vậy là cao
Đi ra chỗ nọ đi vào chỗ kia
Dần dần đêm cũng về khuya :mozilla_innocent:
Hoa đâu chẳng thấy nhưng bia vẫn ... đầy
Thôi thì tự thưởng cái ... này
Mần luôn chục cốc cho say rồi về Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Nhưng mà cũng chỉ phê phê
Sáng ra mới biết mình về nhà ai !!! :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:
Đố ai nói đúng mới tài???
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 4:26 pm

Sắp đến ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Ngó mãi chẳng thấy anh nào
Trên tay cầm củ su hào
Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho.

Sắp đến ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Đi ra ăn bát bánh đa
Mát lòng mát dạ xong rồi đi chơi
Mấy anh thấy gật đầu chào.
Chị em phụ nữ đi vào đi ra.
Hôm sau ngày chín tháng ba.
Chị em quen thói đi ra đi vào.
Mấy anh không gật đầu chào.
Chị em phụ nữ đi vào không ra.

Sắp đến mùng tám tháng ba
Sáng sớm ngủ dậy chạy ra ngoài đường
Kiếm hoa để tặng cho nàng
Nhìn hoa nàng bảo ngoài đường thiếu chi
Scientific and Engineering Softwares, is updating...
http://www.bepsoft.com/
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Chúc mừng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron