Nhịp ngày phụ nữ Việt Nam (nói thế, ối country ghen tỵ), xin chúc các O nhà QBO luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khoẻ, công việc suôn sẻ còn sự cố (nếu có) chỉ là những thứ lẻ tẻ
Tặng các O vườn hoa dương dương thế này này.
Những bông hoa rực rỡ đang ngoảnh ra phía màn hình computer, trực diện với những người lướt web, điều có có nghĩa rằng chúng nó đang chào mọi người đấy, chần chừ gì nữa mà không mỉm cười lên.
Những bông hoa đồng loạt hướng về phía mặt trời, điều đó có nghĩa rằng chúng luôn hướng về phía ánh sáng. Vậy tại sao trong cuộc sống của chúng ta không hướng đến những điều chân thiện mỹ … Tại sao lại để bóng tối ám ảnh làm hoan ố những tâm hồn?
Những bông hoa nhiệt tình khoe sắc, cái màu vàng choé mà không phải hoạ sĩ nào cũng có thể tạo ra từ những màu cơ bản, vậy tại sao chúng ta không thể tự tin để phô diễn những cái gì thuộc về thế mạnh mà phải boăn khoăn bởi những yếu tố chưa thực sự hoàn hão của bản thân?
Thêm một hình nữa nhé, very close up!
Nhìn kỹ mọi người sẽ thấy được: Sunflower - Một sự kết hợp hoàn hão của màu sắc, Một kết cấu tối ưu của ứng dụng Toán học và Sự vận động quay quanh mặt trời đảm bảo … không bao giờ bị bắn tốc độ (vì chuyển động quá nhanh)
(Hình ảnh: Nancy Rotenberg)
Ps: Mất 20 phút công phu để chuẩn bị quà và gửi cho mọi người. Mấy O vô nhận đi nhé, răng lâu nay im ắng thế. Các O đi rồi, QBO còn vui chi!