Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

  

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Chủ nhật Tháng 5 08, 2011 9:33 pm

Thiệt là tâm đầu ý hợp với tại hạ

Rec đã viết:Cám ơn mọi người về những lời chúc, lời khen và cả lời ...động viên hất hủi :smt043

Chính ra mọi người hay quan niệm hoặc chí ít là qua lời nói nên đôi khi làm mình cảm thấy thương thế hệ các cụ thôi chứ với mình thì rất bình thường. Thực lòng mà nói, mình chẳng có cảm giác con gái thì thế này con trai thì thế khác, chỉ thấy có con thì rất yêu thương con, lúc nào cũng nghĩ đến bọn chúng và muốn sống tốt, làm tốt cho con.

Mình cũng không nghĩ là đến thế hệ bọn nhỏ mà vẫn còn quan niệm nhà trai phải lo nhà cửa này nọ cho con trai lấy vợ. Thật chứ, bọn nó tự lo được hết dù là trai hay gái vì lúc đó VN đã bước qua giai đoạn của để dành và tiến sang thời kỳ của trả góp hết rồi. Có khác chăng là lúc đó con trai khó lấy vợ mà thôi :mozilla_cool: vậy nên bác Cà sa, bác Hai SG lo là phải. Túm lại là các bác tăng cường rủ rê mình đi uống bia ngay từ giờ thì may ra có cửa. :smt036


Quá chí lí. Mát cả ruột can. he he he
Ông Lan Ca, Ông 2 SG cố gắng cày bừa bất kể ngày, bất kể đêm đi là vừa.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 5 08, 2011 10:08 pm

taczan đã viết:Thiệt là tâm đầu ý hợp với tại hạ

Rec đã viết:..... vậy nên bác Cà sa, bác Hai SG lo là phải. Túm lại là các bác tăng cường rủ rê mình đi uống bia ngay từ giờ thì may ra có cửa. :smt036


Quá chí lí. Mát cả ruột can. he he he
Ông Lan Ca, Ông 2 SG cố gắng cày bừa bất kể ngày, bất kể đêm đi là vừa.


Bác Cá sờ bờ lan và bác 2 SG cho em bon chen với :smt043 . Miềng đếm sơ sơ trên QBO có Saokhue, trọc,... lại phải cày cuốc để xây nhà. Focus miềng cũng phải chuẩn bị cho chúng nó 2 cái nhà đây , mới nghĩ mà :smt026
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 5 Tháng 5 12, 2011 7:33 pm

Rec đã viết:Cám ơn mọi người về những lời chúc, lời khen và cả lời ...động viên hất hủi :smt043

Chính ra mọi người hay quan niệm hoặc chí ít là qua lời nói nên đôi khi làm mình cảm thấy thương thế hệ các cụ thôi chứ với mình thì rất bình thường. Thực lòng mà nói, mình chẳng có cảm giác con gái thì thế này con trai thì thế khác, chỉ thấy có con thì rất yêu thương con, lúc nào cũng nghĩ đến bọn chúng và muốn sống tốt, làm tốt cho con.

Mình cũng không nghĩ là đến thế hệ bọn nhỏ mà vẫn còn quan niệm nhà trai phải lo nhà cửa này nọ cho con trai lấy vợ. Thật chứ, bọn nó tự lo được hết dù là trai hay gái vì lúc đó VN đã bước qua giai đoạn của để dành và tiến sang thời kỳ của trả góp hết rồi. Có khác chăng là lúc đó con trai khó lấy vợ mà thôi :mozilla_cool: vậy nên bác Cà sa, bác Hai SG lo là phải. Túm lại là các bác tăng cường rủ rê mình đi uống bia ngay từ giờ thì may ra có cửa. :smt036

Biết vậy Rec ơi! Nhưng tiếc là họ Hoàng Đức của tui và họ Nguyễn Hữu của Bác chỉ dừng lại ở đời con mình thôi Rec. Vì vậy phải quyết tâm kiếm thằng cu để nó duy trì họ tộc chơ hè :)
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 5 12, 2011 8:00 pm

DucHoa đã viết:Biết vậy Rec ơi! Nhưng tiếc là họ Hoàng Đức của tui và họ Nguyễn Hữu của Bác chỉ dừng lại ở đời con mình thôi Rec. Vì vậy phải quyết tâm kiếm thằng cu để nó duy trì họ tộc chơ hè :)


Đơn giản thế mà bác phải xăn văn là răng hè. Cứ đặt Hoàng Đức Thị ... Nữ thì đã làm sao?
Còn 1 cách nữa giáo dục các bé sống theo mẫu hệ từ bây giờ, từ F1 của bác cứ lấy họ mẹ thôi. Còn ko thì bác chấp nhận mẫu hệ từ vợ của bác cũng được, nhịn 1 chút nhưng vinh quang cho hậu thế :smt036 .
Mà công nhận kiếp con trai cũng khổ, phụ cha mẹ thì bất hiếu, phụ vợ thì mất tình mất nghĩa. Đúng là "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn" các cụ nói cấm sai :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 5 13, 2011 10:00 am

DucHoa đã viết:Biết vậy Rec ơi! Nhưng tiếc là họ Hoàng Đức của tui và họ Nguyễn Hữu của Bác chỉ dừng lại ở đời con mình thôi Rec. Vì vậy phải quyết tâm kiếm thằng cu để nó duy trì họ tộc chơ hè :)

Thì bác kg biết là REC vô SG đề làm chi à, bác phải học REC bỏ cái xóm Cồn đó sang Lào mà duy trì nòi giống đi :D
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 6 Tháng 5 13, 2011 3:35 pm

Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chúc Mừng Rec lên chức "Đại" ông Ngoại

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 5 15, 2011 7:30 am

Miềng không thù dai nhớ lâu nhưng nếu QBO không đống cửa sau 20 năm nữa, lúc đó vòng loại kén rễ sẽ là: Google với key "Bố chú đã từng nói xấu anh trên QBO" --> Tạch nhé, khỏi gửi xe, kể cả đó là Fn của BMW :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • Chúc mừng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron