Hôm nay quả là 1 sn đáng nhớ trong đời mình: đơn giản, nhẹ nhàng lãng mạn, hơi lạ đời nhưng hết sức đặc biệt với mình.
Buổi liên hoan nhỏ trưa nay ngoài biển Quang Phú ko bánh, ko nến nhưng mình lại đc 1 bữa linh đình mà ko phải ai cũng có. Một dĩa dồi chó thơm lừng là quà của a Kiên, quà của chú Toán là 1 nồi thịt hoong nóng hổi ngây ngất, em Lụt tặng cho 2 kg bánh ướt, ông Thiền lại tặng cho 1 dĩa gỏi cá đục ngon tuyệt....... và cảm động nhất là bó hoa to đùng của Bxx cộng thêm 1 đôi dép tông đỏ choét nhưng cực xinh, hihi. Mình còn hạnh phúc hơn khi ai cũng bận đi làm mà vẫn tranh thủ buổi trưa trời nắng ra tận QP để chung vui với mình. Cha con bác Tà, a Phúc, a Thắng ...... Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tối nay lại được cùng Bxx đi ăn tối món giò ninh kiểu Đức với 2 ly bia tươi mát lạnh, lượn lờ siêu thị rồi qua Sun Spa nghe nhạc rồi lại về đi ăn kem....
Sinh nhật mình hôm nay mình còn nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp của mọi người trên FB, trên QBO và cả tin nhắn nữa....... thật không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Phở xin chân thành cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người...!
Và đặc biệt rất rất cảm ơn ai đó...........