Em chào cả nhà!
Trước hết em thành thật xin lỗi vì đến giờ này mới lò mò vào nhà QBO để cất tiếng chào ạ. Sau khi tổ chức đám cưới ở nhà, em cũng nhanh chóng thu xếp quay lại Australia để tập trung vào kỳ thi giữa kỳ nên khá căng thẳng và bận rộn tý ạ.
Trước hết em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các anh chị em QBO nhà mình đã đến chung vui cùng tụi em. Thực sự khi nhìn thấy lẵng hoa xinh tươi và những gương mặt thân quen của các anh chị nhà mình, em cảm động và vui lắm ạ.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn những lời chúc, sự quan tâm và sự góp mặt chia vui của các anh chị em nhà miềng ạ!
Chúc cho các em gái xinh tươi, các em trai mạnh mẽ của QBO sớm tìm được bến đổ bình yên của mình. Chúc cho các bạn các anh chị đang còn "một mình" sớm lên đường "chống lầy". Và chúc cho các anh chị em đã có gia đình trọn vẹn yêu thương!
Vợ chồng em mong có một ngày được đoàn tụ với gia đình QBO mình ạ!
P/S: Còn về hình ảnh đám cưới, em có post lên trang Facebook của mình, và có tag một số anh chị nhà mình. Mấy anh sành điệu về post hình lên nhà QBO thì giúp em một tay nhé! Em cảm ơn!