Thế rồi một ngày đẹp trời, em cũng lên xe hoa, ngón tay lồng vào nhẫn cưới...
Thế rồi một ngày mùa thu ấm áp, Kim Hoa nhà ta cũng lên xe bông.
Và đây là lời "trần tình" của Kim Hoa trước lúc lên xe hoa (chắc nhiều người đã nhận được email này rồi). focus tớ post lên đây nữa để mọi người được biết và cùng chia sẻ niềm vui cùng với em ấy và gia đình.
Các anh chị QBO thân mến!
Các anh chị vẫn khỏe chứ ạ?
Lâu ngày lắm rồi em chưa được gặp, nói chuyện và đi về miền xuôi ngược gió nắng Quảng Bình với cả nhà QBO mình ạ. Em mong các anh chị em cả nhà mình vẫn bình yên dù ở đâu của mọi miền Tổ quốc.
Em viết email này để hỏi thăm các anh chị, và cũng để thông báo tin mừng là tháng 9 này em lên xe hoa ạ! Vậy, em và chú rể trân trọng kính mời các anh chị em nhà QBO nhà mình đến tham dự lễ thành hôn và dự bữa cơm thật mật của chúng em.
Lễ thành hôn được tổ chức
- Tại nhà gái vào hồi 10.30am ngày 6 tháng 9 năm 2011 (dương lịch), tại 59 Đường Bà Triệu, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình;
- Tại nhà trai vào hồi 10.30am ngày 8 tháng 9 năm 2011 (dương lịch) tại Khách sạn Mường Thanh - CC2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Vậy chúng em trân trọng thân mời các anh chị em QBO đến chia vui cùng chúng em. Em cũng thân mời các anh chị em nhà mình có mặt ở Quảng Bình đến dự đêm Thanh niên tổ chức vào tối ngày 5 tháng 9 này. Em xin nhờ anh Tình, anh Huy và các anh chị báo tin vui này với các anh chị em QBO trên diễn đàn ạ! Em cảm ơn rất nhiều và mong được gặp các anh chị trong ngày vui của chúng em!
Thân ái,
Em Kim Hoa