Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

  

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 2 Tháng 11 21, 2011 9:37 am

Dự cưới em Beo mà không quen ai! Thấy 1 em nhìn được được, mặt "dễ dễ" nên kéo ghế ngồi bên cạnh.

Ăn uống, nói cười rồi đến giai đoạn xin số điện thoại thì nàng bảo: em có chồng rồi, anh đừng có mà dê! Ặc, xin số điện thoại mà được khen là dê! Sướng...

:D
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 2 Tháng 11 21, 2011 11:26 pm

=D>
hoacomayrev2 đã viết:Dự cưới em Beo mà không quen ai! Thấy 1 em nhìn được được, mặt "dễ dễ" nên kéo ghế ngồi bên cạnh.

Ăn uống, nói cười rồi đến giai đoạn xin số điện thoại thì nàng bảo: em có chồng rồi, anh đừng có mà dê! Ặc, xin số điện thoại mà được khen là dê! Sướng...

:D

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 3 Tháng 11 22, 2011 8:15 am

Ms bear đã viết:=D>
hoacomayrev2 đã viết:Dự cưới em Beo mà không quen ai! Thấy 1 em nhìn được được, mặt "dễ dễ" nên kéo ghế ngồi bên cạnh.

Ăn uống, nói cười rồi đến giai đoạn xin số điện thoại thì nàng bảo: em có chồng rồi, anh đừng có mà dê! Ặc, xin số điện thoại mà được khen là dê! Sướng...

:D

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>


Tối đó nghe em Beo bảo có anh Hùng Math ngồi ở trong còn Ms. Bear thì chút nữa tới! Biết là biết thế nhưng cũng chưa gặp 2 bạn lần nào nên chẳng thể tìm được bàn, còn nhờ cô dâu chỉ bàn thì quá ư là bất tiện vì cô dâu đang tíu tít đón khách, rồi chỉnh lại áo xuống để chuẩn bị lên sàn!

Tiếc là không giao lưu được với 2 nhân vật nổi tiếng của QBO.

Thân!
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 3 Tháng 11 22, 2011 10:15 am

Mém xí nữa thì người ta tương QBO đến đám cưới xổ dê rồi :D
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 3 Tháng 11 22, 2011 5:34 pm

Ms bear đã viết:Mém xí nữa thì người ta tương QBO đến đám cưới xổ dê rồi :D


Yên tâm nhá, với mấy em đẹp đẹp thôi chứ với Ms. Bear thì không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu! :mozilla_cool:
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 3 Tháng 11 22, 2011 6:08 pm

math0 đã viết:@Bear: núp đâu mà núp. Tại không hẹn hò trước nền lệch pha đó thôi.
@Hanifi: Hẹn hò cafe chứ?
Đăng tạm cái hình cho bà con... trong lúc đợi cô dâu chú rể thưởng thức mật ong:

Image


Chú rể là Hạ Nguyên à ta, bấy lâu nay cứ tưởng là Hà Nguyên :smt024
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 11 23, 2011 12:51 am

hoacomayrev2 đã viết:
Ms bear đã viết:Mém xí nữa thì người ta tương QBO đến đám cưới xổ dê rồi :D


Yên tâm nhá, với mấy em đẹp đẹp thôi chứ với Ms. Bear thì không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu! :mozilla_cool:

Ha ha! làm gì mà nóng mặt lên thế! Ý của người ta là ...nhiều dê ngồi một chổ là không tốt thôi mà :mozilla_innocent:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 11 23, 2011 9:23 am

Anh em QBO Quảng Bình hôm 19/11 bao gồm CPU-Mắm, Kjmcam-Namcoinamdoc, Hoanggia.dai, Phucdm, Phở và anhhaiSG hành trình bằng xe máy từ Đồng Hới lên Sen Thủy sau màn cafe ăn sáng vui vẻ tại Coco's.
Lên đến nới đc anh zai đẹp trai của Beo đón tiếp rất nhiệt tình, chiến sạch mâm và còn mang về nữa kg thịt bò kéo nhau ra quán cháo cá đánh thêm 1 trận nữa. Sướng!
Sau đó tiễn anhhai lên xe vô Huế hội ngộ Math còn anh em lại kéo về Đồng Hới.
Tình hình là quen mất vụ chụp ảnh nên chả có cái mô mà up cả... sorry cả nhà.
Một lần nữa xin chúc mừng vợ chồng Beo nhé! :vn
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 5 Tháng 11 24, 2011 11:15 am

Em Trăng Béo chân thành cảm ơn các Anh Chị QBO đã nhiệt tình đến chung vui và chúc phúc tại đám cưới của Trăng Béo, làm cho bữa tiệc của em đầm ấm và ý nghĩa hơn. Đặc biệt, em cảm ơn Anh Quý - Hoacomayrev2 và Hoanggia.dai là 2 nhân vật QBO lần đầu em được gặp cũng đã đến tham dự cùng em.
Trong quá trình tổ chức, em ko có nhiều thời gian giao lưu cùng các anh chị, thiệt là đáng tiếc, hy vọng thời gian tới, em Trăng Béo có cơ hội được gặp và trò chuỵên cùng các anh chị nhiều hơn.

Em đặc biệt cảnh cáo anh PhúcDM, lúc em thay xong xiêm y, đang nhanh nhanh sải bước về quán cháo cá chào anh em 1 tiếng, uống với anh em 1 ly thì anh Phúc phán 1 câu: Bà con chuẩn bị về rùi, beo đừng ra nữa. Huhu, thiệt là tủi thân, y như mạ gả con đi rùi bước đi cí rẹc, :(((((((((((((((
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Trăng Béo đã tròn - Sài Gòn báo hỷ

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 3:44 pm

Trước hôm đó ôm cua nhưng mất lái, nên lên đời 1 mớ sẹo, bù lại chẳng được bù khú với QBO nhân dịp cưới em Beo :(
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Chúc mừng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron