Chia buồn với o Xvetta! Anh cũng có kinh nghiệm khâu 3 mũi ở đầu gối rồi nên anh biết, xấu đẹp chưa biết thế nào nhưng đau thì thôi rồi (lúc khâu chân anh, cô y tá thẽ thọt bảo là: Hết thuốc tê rồi
, em cố nghiến răng mà chịu nhé
, nhanh thôi
). Đau thấy ông bà ông vải, nhức nhối mấy ngày liền, đi đứng thì hệt như thằng có tật, một chân cứ ngay đơ ra vì không dám co chân, đi bộ đã buồn cười rồi, ngồi xe máy lại còn thảm cảnh nữa (ai đời lái xe mà chân co chân duỗi, một chân không tài nào đặt lên cần số được).
Hết đoạn chia buồn giờ tới chia vui đây. O đừng lo có sẹo ở chân sẽ không mặc được váy. Đấy, như mấy đồng chí ở trên đã giải thích rồi, bây giờ kỹ thuật hiện đại lại còn có "tay mát" của chồng nữa thì sẽ chẳng mấy nỗi mà hết sẹo. Nhưng chồng o cũng hơi tệ, gọi về hỏi thăm được mỗi một lần. Song anh lại nghĩ khác. Có thể chồng o dồn nén tình cảm để khi gặp o là tuôn trào như núi Phú Sĩ bên chỗ bác Kiengiangriver mỗi lần phun nham thạch vậy, ít khi phun nhưng đã phun thì khủng khiếp. Cho nên o cứ chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nhá
.