Bạn đang xem trang 1 / 3 trang
Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 2:06 pm
gửi bởi tendresses
QBO kính viếng
Vì tuổi cao sức yếu nên sau nhiều ngày lâm bệnh bà nội của bác Đức (duc1982) đã không qua khỏi con nguy kịch.
Kính báo cùng anh em QBO chia sẽ nỗi với bác Đức cùng gia quyến bác
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 2:18 pm
gửi bởi uppa_C4
Em xin chân thành chia buồn cùng anh Đức và gia quyến

Anh Đức cố gắng lên nhé

Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 5:30 pm
gửi bởi math0
Chân thành chia buồn với Đức
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 6:16 pm
gửi bởi kiengiangriver
Chia buồn cùng em Đức. Cầu mong linh hồn bà yên bình nơi suối Vàng

Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 6:34 pm
gửi bởi Rec
Gửi lời chia buồn đến Đức và gia quyến.
Ps: Thành viên nào gần gủi, có thông tin về lễ viếng thì post hộ để ai có điều kiện offline thì đến thắp hương viếng bà. Người âm rất lạnh nên cần hương khói mà.
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 6:47 pm
gửi bởi vietrans
Vietrans xin chia buồn với Anh Đức và gia quyến.
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 6:50 pm
gửi bởi x_x
ồ, đồng nghiệp bảo vệ siêu thị ngày nào của tui đây mà!!!
đời người ai cũng phải trải qua vài lần buồn như vậy bác nhở!
chia buồn với bác bác nhá !!!
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 7:06 pm
gửi bởi Ms bear
Sáng mai ai có thể đi viếng được thì liên lạc sớm cho NgocNu nhé!
sdt 0973133843.
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 2 16, 2009 7:20 pm
gửi bởi Hoa sữa
Chia buồn cùng anh! Mong bà ra đi nhẹ nhàng bình an.
Re: Xin chia buồn với bác Đức cùng gia quyến

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 2 17, 2009 8:55 am
gửi bởi focus
Thành thật chia buồn cùng gia quyến Đức1982.
Ai cũng đã và sẽ trải qua những giai đoạn như ri; mình thì đã 4 lần rồi. Giờ về quê chẳng bao giờ còn nghe được tiếng nói của ông bà nội ngoại chi hết
