Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chia buồn với người thân AnhhaiSG

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 8:09 am
gửi bởi nangthuytinh
AnhhaiSG đã viết:
Định viết thêm nữa nhưng vừa nghe tin 2 người thân ở Hồng Thủy, Lệ Thủy bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi nên không còn tâm trạng nào để viết thêm cả!
Đọc đến đây... xót xa quá! xin được chia buồn cùng anhhaiSG và gia đình.
Re: QB::Thông tin về tiếp nhận hàng ở Quảng Bình

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 8:48 am
gửi bởi AnhhaiSG
nangthuytinh đã viết:AnhhaiSG đã viết:
Định viết thêm nữa nhưng vừa nghe tin 2 người thân ở Hồng Thủy, Lệ Thủy bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi nên không còn tâm trạng nào để viết thêm cả!
Đọc đến đây... xót xa quá! xin được chia buồn cùng anhhaiSG và gia đình.
Xin cảm ơn O Nắng,
Người thân của Anh2SG đây:
http://dantri.com.vn/c20/s20-431136/hai-vo-chong-chet-tham-trong-dong-lu.htm(Đá lộn sân tí

, Giờ xin trả topic này lại cho các thông tin về vận chuyển hàng hóa)
Re: Chia buồn với người thân AnhhaiSG

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 5:12 pm
gửi bởi math0
Xin chia buồn với AnhhaiSG và người thân về mất mát lớn lao này.
PS: math0 tách riêng để mọi người có không gian riêng trong việc gửi lời chia buồn.
Re: Chia buồn với người thân AnhhaiSG

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 5:17 pm
gửi bởi myngoc
Sao mưa lũ làm người dân quê mình đáng thương đến thế, A2 ah!!! Bớt đau thương thành hành động anh nhé!!!
Xin chia buồn cùng gia đình anh!!!
Re: Chia buồn với người thân AnhhaiSG

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 11:59 pm
gửi bởi Phở
Xin chia buồn cùng a2 nhé! Dù có chuyện buồn, dù công việc bề bộn nhưng anh vẫn dành thời gian ra QB để đi làm thiện nguyện cứu trợ cho người dân. Rất cảm kích trước tấm lòng và nhiệt huyết của a2, hy vọng QBO sẽ ngày càng có nhiều người như anh nữa! Hẹn gặp eng tại quê mềng vào ngày mai nhé!