Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 5 Tháng 4 28, 2011 6:19 pm

Từ chức hết thì lấy ai mà làm việc :vn :vn :vn
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 4 28, 2011 11:04 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:
Refresh đã viết:Thân gửi cả nhà,
Mấy hôm nay ngồi tự vấn, ngẫm lại những cái mình làm và hiệu quả + hậu quả, ngẫm về năng lực, ... và tự thấy bản thân tài hèn sức mọn, không thể đảm đương được việc này. Vậy F5 e xin tự giác lui về làm 1 t/v bình thường trong những t/v bình thường. Chúc cả nhà vui vẻ! Cáo từ!
*P/s:
- xin lỗi bác math0 vì không hoàn thành nh/v bác giao lại.
- xin lỗi cả nhà vì thời gian quấy quả vừa qua.

Buồn vì văn hóa từ chức hơi bị lạm dụng :chan :chan :chan
P/s : F5 à, chú quên là trong 1 lần offline anh đã tự phong chú làm tướng đoản hậu cho cả nhà rồi đó sao? Trong mọi chiến trường tướng mạnh thì quân mới mạnh, chưa chi mà chú vội vàng cáo ấn từ quan là sao? Hãy tự đứng vững và bước tới bằng chính đôi chân của mình nghe F5! Trong những lúc nước sôi lửa bỏng việc rút lui của chú như thế theo anh nghĩ là ko nên một tí nào. Chú suy nghĩ lại nhé! :smt101 :smt101 :smt101


Nếu Chú Làm Tươi mà từ chức thì tại hạ đây cũng xin từ giã bà con, cáo lão về quê. Bởi già rồi: "Ruột gan ko có, có gai chông"
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 6 Tháng 9 09, 2011 7:03 pm

Mưa đã ngớt, tiếng trống lân lại rộn ràng cùng tiếng cười nói ríu ran của bọn nhóc......... khiến mình nhớ lại hồi còn bé quá.... Đi theo đoàn múa lân đến đêm... khi quay về thì mới biết mình phải đi bộ 1 quãng đường xa mới về được nhà. Đêm đã khuya.. cảm giác sợ hãi ùa đến, mình đã khóc đúng kiểu trẻ con lạc nhà. May mắn rồi cũng có người biết ba mẹ và đưa mình về tận nhà..... Hồi ấy còn quá bé nên giờ cũng chẳng nhớ lúc ấy về có bị đánh đòn ko nữa....
..Hai ngày nữa Trung thu lại đến, giờ lớn rồi không còn hào hứng đi xem múa lân nữa nhưng cũng thích hóng hớt đổ ra đường nhí nhố cùng tụi nhỏ, thấy buồn và trống vắng dễ sợ.
...Mơ những ngày xưa được cầm chiếc đèn ông sao đi khắp xóm, rồi khóc như mưa như gió khi lỡ tay làm đèn bị cháy mất. Ngày xưa ơi còn đâu.............
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 11:00 pm

tự nhiên muốn làm cái gì đó. thấy nhớ quá.
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 2 Tháng 9 19, 2011 5:55 pm

Nhớ cái thời chưa chống lầy:))
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 9 20, 2011 7:07 pm

nongdan8x đã viết:Nhớ cái thời chưa chống lầy:))

Ui O nongdan8x cũng "được" lấy rồi à? Im ắng quá.
@KC: Âm thầm mà nuốt ấm ức trong lòng thui O. Sướng mấy phút, dại cả quảng.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 4 27, 2012 2:35 pm

Như mọi năm, dịp này là miềng bắt đầu chuẩn bị khăn gói về nhà thăm gia đình. Chẳng là cứ đến ngày này thì cả gia đình mình lại tụ tập để mừng ngày đất nước thống nhất và mừng ba của miềng chinh chiến sa trường, đi chiến trường B (chiến trường mà khi đi thì ai cũng xác định khó mà sống sót trở về) chiến đấu và đến ngày 30.4 vẫn còn sống. Hồi đó thông tin liên lạc khó khăn, sau ngày 30.4.1975, ba miềng phải ở lại tiếp quản SG và giao dần dần việc quản lý cho chính quyền sở tại. Mãi đến đầu 1976, gia đình mới biết ba miềng vẫn còn sống. Niềm vui khôn xiết khi đến đầu 1977, ba miềng mới xuất ngũ đoàn tụ cùng gia đình, vợ con. Hình ảnh mạ miềng bồng con (bà chị miềng) đứng ngóng trông chồng từ nơi chiến trận đã tạo cho miềng những cảm xúc khỏ tả mỗi lần về quê dịp 30.4.
Có 1 bức ảnh chụp năm 1976 khi bà chị miềng đứng ngõ chờ với tựa đề "Con vẫn ngoan và thầm gọi: "Ba ơi! ngoài mặt trận""
(scan ảnh sau)

Vậy mà năm nay, con ko về được!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 2 Tháng 4 30, 2012 8:06 pm

Nắng chi mà nắng lạ, mọi năm cảm nhận cái nắng càng ác liệt hơn ...
Ra đường bịt kín mít ko hở chỗ nào cho dù cả 2 con mắt, bụi thì mù mịt, về đến nhà là lau nền cho sạch nằm giữa nền, ngày tắm ko bít bao nhiu lần, đêm đang ngủ nóng quá dậy tắm rồi vào ngủ tiếp hixhix ... ăn uống thì khỏi phải nói, nước uống cả ngày, đủ các thể loại, rau má, râu ngô, thanh nhiệt, trà cung đình, chè xanh, c2, 0độ .... tủ lạnh mở cả ngày. Ngày bữa cháo, bữa bún, ăn cơm nhai như ngô tra, sắn già ... tối đi dạo thấy dân tình ngồi đứng la liệt cầu Nhật lệ, hóng gió, hít bui, khói xe ... thấy mà nản.
Các cụ nói cũng phải " bầu" lúc nào thân nhiệt cũng nóng hơn ng thường gấp đôi. Đôi khi cảm nhận đc điều j đó là hạnh phúc (cho dù chịu đựng nhiều :mozilla_cool: )
Chúc mừng 30-4, 1-5 mọi năm nhảy lượn rồi, năm ni ngoan ngoãn ở nhà hưởng nắng, hít bụi, làm tổ ..... :hs
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 4 Tháng 5 02, 2012 3:04 pm

Cha ưi, cứ tưởng nó vọt lên Lệ Thủy rùi nên chả gọi đi đâu, nó ngoan ngoãn ở nhà, mình lại vi vu tắm biển ăn nhậu suốt 4 ngày lễ, đã đời............
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 7 Tháng 5 05, 2012 10:02 am

Lại sắp đến cái ngày nớ, cái ngày mà 2 năm trước miềng tí tởn... Chừ trả giá bằng việc phải nâng niu một tâm hồn bà lọa! Haizzz
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Trang trước

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron