Ba người Thầy trong một đời người

  

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 8 24, 2010 5:20 pm

Hôm nay, con không về được với mẹ rồi.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 10:42 am

Lại tới Vu Lan nữa rồi nhỉ, có ai đi chùa cuối tuần này ko????????
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 11:27 am

nho_QB đã viết:Lại tới Vu Lan nữa rồi nhỉ, có ai đi chùa cuối tuần này ko????????


Có, chị! :smt032
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 11:36 am

As Eros đã viết:
nho_QB đã viết:Lại tới Vu Lan nữa rồi nhỉ, có ai đi chùa cuối tuần này ko????????


Có, chị! :smt032


Hồi trước mình nghe 1 cụ kể là con gái kiêng đi chùa 1 mình. Có hỏi thì cụ nói: Chùa là nơi các sư cô sư thầy tu luyện, không ít trong số đó do ... thất tình mà vào chùa. Khi các cụ này viên tịch, linh hồn vẫn luôn phảng phất và tơ vương với trần gian lắm lắm.... (đoạn sau tự hiểu) . Cụ khuyên là nên đi chùa với cụ già :smt036 . Nghe cũng vẻ có lý :smt016
Miềng thì vẫn đi chùa khi có điều kiện, điều đầu tiên cầu khấn đó là: Cầu cho đất nước yên bình, độc lập vững bền, nhà nhà hạnh phúc
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 12:31 pm

focus đã viết:
Miềng thì vẫn đi chùa khi có điều kiện, điều đầu tiên cầu khấn đó là: Cầu cho đất nước yên bình, độc lập vững bền, nhà nhà hạnh phúc


Còn ta đi sám hối linh hồn mình nơi cửa Phật.
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 12:39 pm

As Eros đã viết:Có, chị! :smt032


kím chùa nào nấu đồ ăn chay ngon ngon í chị... :mozilla_cool:

focus đã viết:Hồi trước mình nghe 1 cụ kể là con gái kiêng đi chùa 1 mình. Có hỏi thì cụ nói: Chùa là nơi các sư cô sư thầy..........Miềng thì vẫn đi chùa khi có điều kiện, điều đầu tiên cầu khấn đó là: Cầu cho đất nước yên bình, độc lập vững bền, nhà nhà hạnh phúc


Em chỉ đi chùa nào mà có các thầy tu thôi anh ạ, e chưa đến chùa nào mà có sư cô đến... :D
p/s: công nhận anh thật là có tư tưởng lớn, có khi anh lên thay chức của TT hiện giờ đi. :smt101
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 2:47 pm

As Eros đã viết:
nho_QB đã viết:Lại tới Vu Lan nữa rồi nhỉ, có ai đi chùa cuối tuần này ko????????


Có, chị! :smt032

Hôm trước thấy em Karo đưa mấy ảnh các mấy chùa ở Huế, miềng hỏi karo em biết ở SG có chùa mô kiểu như rứa kg? em ấy bảo anh phải xuống Long Thành, Bình Phước.
Miềng rất chi là thích đi chùa nhưng kg thích những chùa mà người đi chùa chen chúc nhau chỉ cầu mong cho con tiền tài danh vọng, miềng thích một ngôi chùa bình yên thực sự
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 3:10 pm

Khổ, "miềng" không ưng mấy cái chùa chen chúc cầu mong tiền tài, danh vọng. Nhưng tháng nào "miềng" cũng phải đưa gấu mẹ của "miềng" đến mấy chỗ nớ rồi quì lạy xì xụp! Tui có mấy cái ảnh của "miềng" chờ chực ở mấy cái nơi mà "miềng" không thích đó nhưng không biết làm răng mà đưa lên.

"Miềng" ơi là "miềng"! :l
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 3:14 pm

hoacomayrev2 đã viết:Khổ, "miềng" không ưng mấy cái chùa chen chúc cầu mong tiền tài, danh vọng. Nhưng tháng nào "miềng" cũng phải đưa gấu mẹ của "miềng" đến mấy chỗ nớ rồi quì lạy xì xụp! Tui có mấy cái ảnh của "miềng" chờ chực ở mấy cái nơi mà "miềng" không thích đó nhưng không biết làm răng mà đưa lên.

"Miềng" ơi là "miềng"! :l

Gấu mẹ là gấu mẹ mà miềng là miềng nghe chú
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Ba người Thầy trong một đời người

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 4:33 pm

Mình thì thích chùa kiểu như thế này

Hình ảnh
(Ảnh chụp với 1 người bạn rất rất đặc biệt ngày còn ở Hà Nội, mà giờ không biết bạn ở nơi nào rồi, tìm mãi...)
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách