Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xúc cảm mùa thu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 6:23 pm
gửi bởi gioheomay
Trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè chưa qua, cái lạnh của mùa đông chưa tới có một cơn gió lưng chừng vậy đó. Heo may!
Em còn nhớ không, mùa thu đầu tiên ta quen nhau. Cơn gió một chiều bất chợt ùa về làm em reo lên:" thich quá" và nhất định kéo anh ra đường. Anh chở em chầm chậm không phải vì lạnh mà có lạnh gì đâu chỉ se se thôi. Em ngồi sau hết xoay bên này rồi lại bên kia chốc chốc lại " thich quá". Đi lòng vòng qua hết dãy phố mặt em đã tái đi rồi mà em vẫn chưa muốn về còn bắt anh phải đi thêm vài vòng nữa.
Thời gian vùn vụt trôi. Đến bây giờ nhìn lại em đã xa mà anh cũng xa. Giữa hai ta chỉ còn một ngọn gió. Gió heo may vẫn thổi về làm sống lại những kỉ niệm xưa.
Thu đến rồi đấy, heo may đã về còn em có về không?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 7:35 pm
gửi bởi xitrum
Rất thích gió heo may, rất thích mùa thu....và đang nghĩ có ai đó đợi gì ở mùa thu....
Nice to know U :smt032

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 26, 2008 10:54 pm
gửi bởi focus
Có lẽ sáng nay, với mình Hà nội mới thực sự vào thu. Bình thường đi làm, mình vẫn đi qua 3 cái hồ Ba Mẫu, Bảy Mẫu và Thiền Quang nhưng hôm nay thấy nó đẹp đến lạ.
Thực sự cảm giác đó đến rồi cũng kết thúc rất nhanh và cũng chỉ cần 1 quãng đường rất ngắn từ khách sạn Nikko đến đường Quang Trung thôi cũng đủ để thưởng thức nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Hình ảnh

Cơn gió heo may như tiễn mùa hạ và bắt đầu đón những chiếc là thu đầu tiên rơi. Vẫn những người bán cốm với cái thúng đầy cốm thơm lừng và những tập lá sen, những sợi rơm khô làm từ lúa non dùng để buộc, cái se se lạnh cũng đủ để thấy mình trống trải giữa dòng người tấp nập,... nghĩ đến đó thì chạy qua đường Nguyễn Du, hôm qua trời có mưa nên một cây hoa sữa ở góc phô vẫn còn phảng phất mùi hương,....Cái đèn đỏ giao thông đưa làm mình "tỉnh giấc" :smt017

Ha Noi mua thu...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 27, 2008 9:04 am
gửi bởi kemsua
Ha Noi mua thu...
Sang nay di lam bong thay tam hon minh nhe nhang den la...Bat chot khe khe hat "Ha Noi mua thu..."

Dung la Ha Noi da chuyen mua that roi. Khong con cai nang hanh hao cua mua ha, ko con bui bam nong nuc... Troi hom nay trong trong, se se...Nhung con gio diu nhe thoang qua tay minh mat ruoi, nhe nhe...That thich.

Cam giac chay xe len cau lam minh thay khoan khoai. Khong hieu vi sao ma thich, ma lang lang den kho ta...

Duong Hoang Dieu hom nay that dep. Duong rong thenh, khong khi trong treo ko vuong mot chut bui. Hai hang cay doc ben duong lam minh co y nghi la la, hay hay. Nhung than cay to lon, den han nhung vet thoi gian, chac la da lau lam. Nhung gan tren minh no la nhung, a ma khong, la hang ngan, hang van nhung chiec la xanh non, mon mon. Nhu la mot su ket hop giua tuoi tre gia va tuoi tre, giua nguoi lon va tre con, giua qua khu va tuong lai...

Tu bat cuoi voi y nghi ngo ngo cua minh...Lai khe khe hat "Ha Noi mua thu..."

Mua thu da bao phu dat troi...Co le mot thoi gian ngan nua xa HN, minh se nho nhat mua thu, nho khong khi diu nhe nay mai...that dep, that de chiu...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 15, 2008 9:13 am
gửi bởi focus
Hôm ni HN trở lạnh, miềng làm mà thấy bà con nhiều người khoác áo ấm rồi.
Dường như mùa Đông đã về. :smt016

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 21, 2008 4:24 pm
gửi bởi girl_buồn
Hà Nội mùa thu , mùa thu Hà Nội , mùa hoa sữa về trên từng con phố .... nhớ Hà Nội quá đi thôi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 24, 2008 3:27 pm
gửi bởi Mrgoodbye
thật buồn khi đọc được những dong ftam sự của các anh chị em trong qbo.ko biết phải nói gì hơn,khi gió giao mùa đế nó ko những mang đến cho ta cái xe lạnh củ hà nội còn mang đến cho ta cảm giác buồn buồn.những tâm sự đó liệu đến bao giờ mới hết đây.mỗi khi mùa thu qua mùa đông vê thì hinh tượng về mtj ai đó lại khiến cho bao con người phải buồn đau khổ buôn ơi ta xin chào mi

Re: Xúc cảm mùa thu.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 20, 2011 7:10 pm
gửi bởi focus
Mùa thu, mùa lá rụng, mùa của tình yêu ấp ủ

Image
(ảnh Internet)