Bạn đang xem trang 1 / 2 trang
...cuộc sống vẫn thế...

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 11:20 pm
gửi bởi Ms bear
Đôi khi cuộc sống là thế, ko phải lúc nào cũng như ý mình muốn được, ko phải chỉ toàn "màu đen" mà mình thix (dạo này triết lí lắm cơ). Người ta bảo nỗi buồn như cái ao, càng đào thì càng sâu, nó thì lại ko muốn mình là người "đào ao" (chỉ muốn "đào mỏ" thôi,hehe) thế nên đang tập ko nhớ đến chúng nó nữa. uhm, chuyện đã qua thì cứ để nó qua tự nhiên, có buồn và cố níu kéo thì cũng chả thay đổi đựơc gì cả. phía trước là cả bầu trời mà!

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 11:21 pm
gửi bởi Ms bear
Lâu lắm rồi mới tắm mưa...Cảm giác như "gội rửa" hết những cái hok vui(chứ ko phải "gội rửa" chiện xấu)...
Cũng lâu lắm roài mới "tò te" lên mạng,hihi, cũng thấy hơi nhơ nhớ, nhớ tùm lum hết, trong đó cũng có nhớ người...
Bạn nói nó hay, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, chẳng bao h thấy nó khóc. Nó thì thấy phục bạn, bạn có thể nói ra mọi chiện, nói xong thì cũng hết bùn. Giá mà nó cũng có thể...

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 11:30 pm
gửi bởi focus
Ms bear đã viết:Bạn nói nó hay, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, chẳng bao h thấy nó khóc. Nó thì thấy phục bạn, bạn có thể nói ra mọi chiện, nói xong thì cũng hết bùn. Giá mà nó cũng có thể...
Những người hay cười không hẳn lắm điều vui.
Có những nụ cười mà nếu tinh mắt sẽ thấy thẳm sâu trong nụ cười đó là 1 nỗi buồn.

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 11 16, 2008 12:49 am
gửi bởi Maihoangtran
Ngẫm cho cùng thì buồn hay vui cũng chỉ do mình mà ra. Cứ nghĩ xa đi 1 tí đã thấy buồn, nhưng cuộc sống vẫn thế, lắm lúc cũng đành ngơ đi để mà cười, cái cười ấy đâu là niềm vui.
Nghĩ suy nhiều chi nhỉ? cuộc sống vẫn thế ngày lại ngày thế thôi


Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 11 22, 2008 6:00 pm
gửi bởi gioheomay
Trong cuộc sống, có những lúc vì hoàn cảnh, ta không thể nào thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng một khi đã hứa hẹn, là chúng ta đang thắp lên trong lòng một ai đó một ngọn lửa hi vọng và lạc quan. Đôi khi quên đi một lời hứa ( mà ta cho là không quan trọng lắm) lại vô tình đánh mất niềm tin của người khác. Đừng làm tắt phụt một ngọn lửa ấm áp mình đã thắp lên, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng duy trì nó.


Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 12 02, 2008 11:55 pm
gửi bởi gioheomay
Giá mà được chết đi 1 lúc
Chắc bình yên hơn 1 giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chẳng gặp ai...
Giá mà được chết đi 1 lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình cười hay khóc...
Giá mà được chết đi 1 lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết đi cũng chẳng sao...
Re: ...cuộc sống vẫn thế...

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 5 19, 2010 10:23 pm
gửi bởi thuthuy_hue
Nguoi ta noi nhung nguoi luon cuoi trong moi hoan canh la nhung nguoi luon co nhung khuc mac rom mau trong long.
Re: ...cuộc sống vẫn thế...

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 7 05, 2010 10:32 am
gửi bởi phucdm
luôn phải chạy đua với thời gian...
Re: ...cuộc sống vẫn thế...

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 7 05, 2010 1:53 pm
gửi bởi july
Ms bear đã viết:Đôi khi cuộc sống là thế, ko phải lúc nào cũng như ý mình muốn được, ko phải chỉ toàn "màu đen" mà mình thix (dạo này triết lí lắm cơ). Người ta bảo nỗi buồn như cái ao, càng đào thì càng sâu, nó thì lại ko muốn mình là người "đào ao" (chỉ muốn "đào mỏ" thôi,hehe) thế nên đang tập ko nhớ đến chúng nó nữa. uhm, chuyện đã qua thì cứ để nó qua tự nhiên, có buồn và cố níu kéo thì cũng chả thay đổi đựơc gì cả. phía trước là cả bầu trời mà!
When I can't get what I like...I must like what I get!
Re: ...cuộc sống vẫn thế...

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 12 30, 2010 5:25 pm
gửi bởi nongdan8x
Gần 2 ngày nữa là sang năm mới...Một năm qua, có bao chuyện vui buồn xảy ra...Nhưng sao hè? vẫn luôn mỉm cười trước những chuyển đổi đó...Để thấy rằng: Cuộc sống vẫn thế....Vẫn trôi đi hàng ngày, và mình phải bước đi từng bước trên con đường đang đi.
Thế thôi nhỉ?