Bình yên khi ta trở về

  

Re: Bình yên khi ta trở về

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 2 Tháng 9 06, 2010 11:12 am

Mình ngày thường thì đi nhiều quá rồi, ngày nghỉ đành phải ở nhà với vợ con. Thấy sao HN ngột ngạt qua, đi đâu cũng thấy chặt chém, cảm giác lo sợ và cứ nghĩ mình là con gà chuẩn bị lên thớt cho chúng nó chém. Ăn uống chen lấn, dịch vụ đắt đỏ, tệ hại. Nghĩ mà nản, Không lấy vợ ở đây chắc miềng té mất rồi.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Bình yên khi ta trở về

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 9 06, 2010 12:01 pm

Rứa thì đem vợ con về QB mà sống, gần rừng gần bể cứ gọi là sướng như tiên nhé. Vườn nhà Chú rộng về làm cái nhà vườn (anh cung cấp gỗ cho) mà ở thì còn gì bằng. Vấn đề Chú có muốn về thực sự ko hay chê tỉnh lẻ thích ở gần TW. hehehe :smt101 :smt101 :smt101
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Bình yên khi ta trở về

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 9 08, 2010 2:17 pm

taczan đã viết:Rứa thì đem vợ con về QB mà sống, gần rừng gần bể cứ gọi là sướng như tiên nhé. Vườn nhà Chú rộng về làm cái nhà vườn (anh cung cấp gỗ cho) mà ở thì còn gì bằng. Vấn đề Chú có muốn về thực sự ko hay chê tỉnh lẻ thích ở gần TW. hehehe :smt101 :smt101 :smt101

Bác có dựng 5 cái nhà vườn và cho không bác time rồi bảo bác ấy về bác ấy còn từ chối . cái chữ VỢ nặng 5 tấn ngồi đó mà bác tà cứ nói chuyện hoang đường hehe
timekiller77 đã viết:Nghĩ mà nản, Không lấy vợ ở đây chắc miềng té mất rồi.
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Bình yên khi ta trở về

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 9 29, 2010 3:04 pm

Sáng hôm qua, quyết định nghỉ việc 1 ngày để về quê....Lâu rồi cũng ko về....Sáng nay, 4h đi xe máy lên HN, vừa kịp giờ làm việc. May quá cơ. :chuoi :chuoi
Còn gì vui hơn, bình yên hơn và yêu thương hơn khi ta trở về quê nơi mình sinh ra và lớn lên khi xa nhà phải không các bác? Em ND8X xin chia sẻ với các bác một số hình ảnh quê em ạ.


Non nước hữu tình

Image


Image

Image

Image

Image

Hồ Sen lớn lắm

Image

Thêm cái mặt em ND8x vào nữa, hình như đẹp hơn sao ấy

Image

Image

Em vừa đưa hình ảnh lên có Bác QBO HN đã đặt hàng là muốn về nhà em để show hàng Tươi rồi đấy ạ
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Bình yên khi ta trở về

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 4 Tháng 9 29, 2010 9:54 pm

nongdan8x đã viết:Image

Trâu nhà ta nhanh lớn nhẫy, như vậy đâu cần đến 9 năm :smt045 :rock: :smt045
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Bình yên khi ta trở về

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 8:25 am

nguoinguon đã viết:
nongdan8x đã viết:Image

Trâu nhà ta nhanh lớn nhẫy, như vậy đâu cần đến 9 năm :smt045 :rock: :smt045



Vừa rồi anh ra HN, em định mời anh về để cưỡi trâu nhưng mà anh bận quá nên em ko dám gọi cho anh nữa...Sau 9 năm nữa, 1 con trâu sẽ thàng 1 đàn trâu đấy anh ạ :vn :vn :vn
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang trước

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron