Gửi Rec

  

Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Chủ nhật Tháng 3 27, 2011 6:18 am

Rec! Cố lên chú, anh biết tiềm ẩn trong con người chú là cả một núi nghị lực và nhiệt huyết. Chú được biết đến như là người anh cả, là trái tim của QBO. Đừng buông xuôi nghe Rec, chú ngoảnh mặt lại là nhìn thấy anh đấy.
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Chủ nhật Tháng 3 27, 2011 12:35 pm

Thời gian này ai cũng bận mà bác Quang, hơn nữa giai đoạn nóng của QBO cũng vừa mới qua. Khi bắt đầu giai đoạn mới là bác Rec sẽ lại ẩn hiện khắp nơi thôi!
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi Tom » Thứ 2 Tháng 3 28, 2011 2:20 pm

Một cánh én làm sao nổi mùa xuân!
Tom
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 26, 2007 5:40 pm

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 2 Tháng 3 28, 2011 7:27 pm

Anh Quang thân mến! Rất lâu rồi mới thấy bóng anh, chúng em biết rằng lâu nay anh vẫn âm thầm đồng hành cùng với QBO đúng không anh? Anh yên tâm, anh Rec cũng thế thôi, cho dù ở nơi nào, anh ấy cũng nhớ về chúng ta, cũng đang dõi theo chúng ta đấy..... em nói đúng anh Rec nhẩy???
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 3 29, 2011 3:53 pm

myngoc đã viết:Anh Quang thân mến! Rất lâu rồi mới thấy bóng anh, chúng em biết rằng lâu nay anh vẫn âm thầm đồng hành cùng với QBO đúng không anh? Anh yên tâm, anh Rec cũng thế thôi, cho dù ở nơi nào, anh ấy cũng nhớ về chúng ta, cũng đang dõi theo chúng ta đấy..... em nói đúng anh Rec nhẩy???


Oạch!
Cứ như kiểu là
Em ở lại hãy cố gắng vui mà sống, anh ra đi nhưng vẫn dõi mắt theo em.
"Trông ra ngọn cỏ lá cây
"Thấy hiu hiu gió thì hay... anh về" :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 4 06, 2011 3:24 pm

Mọi người chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho thật tốt nhé, chúng ta sẽ có 1 sự khởi động lại thật là hoàng tráng để lấy lại tinh thần tươi mới cho QBO đấy.

P/S: anh Rec đang được chăm sóc rất kỹ nên mọi người không lo nhé. :hoa
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 4 Tháng 4 06, 2011 7:57 pm

nho_QB đã viết:Mọi người chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho thật tốt nhé, chúng ta sẽ có 1 sự khởi động lại thật là hoàng tráng để lấy lại tinh thần tươi mới cho QBO đấy.

P/S: anh Rec đang được chăm sóc rất kỹ nên mọi người không lo nhé. :hoa

Nhẹ cả người!!! Cám ơn nho!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 4 Tháng 4 06, 2011 8:04 pm

nho_QB đã viết:Mọi người chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho thật tốt nhé, chúng ta sẽ có 1 sự khởi động lại thật là hoàng tráng để lấy lại tinh thần tươi mới cho QBO đấy.

P/S: anh Rec đang được chăm sóc rất kỹ nên mọi người không lo nhé. :hoa

Gà ơi! nhớ :smt043
QBO ơi! (có ai trả lời ko nhỉ) nhớ :smt043
lâu ko dc làm tình ..... nguyện! nhớ :smt043
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 9:08 am

kjmcam đã viết: QBO ơi! (có ai trả lời ko nhỉ) nhớ :smt043

Có chị Nắng trả lời Cẩm nì.

kjmcam đã viết:lâu ko dc làm tình ..... nguyện! nhớ :smt043


Mà kiểu nói chậm rãi như ri sẽ làm nhiều người thót cả....chim (tim) đó em, he he.
:smt075
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Gửi Rec

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 9:09 am

nho_QB đã viết:Mọi người chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho thật tốt nhé, chúng ta sẽ có 1 sự khởi động lại thật là hoàng tráng để lấy lại tinh thần tươi mới cho QBO đấy.

P/S: anh Rec đang được chăm sóc rất kỹ nên mọi người không lo nhé. :hoa



Nghe mà mừng =D>
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách

cron