Chùa QBO.

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 5:12 pm

nguoinguon đã viết:
math0 đã viết:@Nguoinguon: cậu cũng muốn vào đây tu hả? Cậu biết triết lý sắc sắc không không chưa?

Lạy bạch thầy!
Người trên gian thế không ai không muốn tu mình. Tu là tự chỉnh, uốn nắn bản thân, sống sao cho đẹp đạo tốt đời.
Bạch thầy "hăm" con như vậy, bắt con đi tu. Tâm con chưa "chuẩn" làm sao con tu được. Còn triết lý đó, đến bạch thầy chắc gì đã hiểu mà còn hỏi con.
Theo con chùa của thầy nên viết lên đỉnh chữ "huyền" cho nó thanh tịnh hơn.
Trăm ngàn lạy bạch thầy :l :l :l :l

Chú nói thế thầy bẩu là tao cho mày 1 phát google mày chít bây giờ. Giám bẩu thầy không biết hả!
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 5:23 pm

timekiller77 đã viết:Chú nói thế thầy bẩu là tao cho mày 1 phát google mày chít bây giờ. Giám bẩu thầy không biết hả!

Thiện tai, thiện tai. Đem ông Tham vào ở với ông Sân thì ông Tham nhiễm tính ông Sân rồi. Không biết ông Sân có bị nhiễm ngược lại không

Nguoinguon đã viết:Còn triết lý đó, đến bạch thầy chắc gì đã hiểu mà còn hỏi con.

Biết tức là không (nói). Nói tức là không (biết)
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdandieukay » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 5:40 pm

chùa này chưa qua một ngày mà động nặng rồi bà con ơi.
cúng bái nhanh kẻo chùa mà động là rung chuyển qbo.
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Hình đại diện của thành viên
nongdandieukay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:22 pm
Đến từ: Ruộng khô nứt nẻ do trời hạn hán

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 6:37 pm

Nam mô a di đà lạt.

Bạch sư cụ, bần tăng mới đi khất thực kiếm ăn thiên hạ cho cả chùa nhà ta có 1 buổi, khi trở về thấy bụi trần phủ khắp chốn thanh tịnh. Mô phật, mô phật, thấy khiếp quá. Người đời ko chịu buông tha cho đám bần tăng vì tội lỗi mà phải bị cưỡng bức xuất gia.

Bạch sư cụ, do sư cụ ko đặt pháp danh cho đám bần tăng, nên bần tăng mạn phép tạm thời đặt cho đồng môn Tham với pháp danh là Thích đủ thứ, còn con thì Thích có chọn lọc ạ. Mong sư cụ duyệt để chúng con có pháp nhân để giới thiệu và hành đạo.

Riêng đồng môn Tham của bần tăng, mặc dù bị cưỡng bức vô chùa rồi mà vẫn tính nào tật đó, ko chịu "diệt dục" vẫn tiếp tục quậy phá, chọc ghẹo khách vào vãn cảnh chùa, làm nơi cửa phật dễ trở thành quầy Bar. Mô phật, hãi quá, hãi quá.

Thứ nữa, bạch sư thầy cho chùa cái nội quy hoạt động để bần tăng chúng con mà đặc biệt các thí chủ biết mà tuân theo, bởi ranh giới giữa Đạo và Đời nó mong manh lắm.

Và cuối cùng quan trọng nhất, bần tăng đề nghị sư cụ lập "cái hòm công đức" để các thí chủ khi đến vãn và làm lễ phật có cái "hòm" để mà bố thí chút đỉnh cho nhà chùa chúng ta, để đến đêm ta đóng cửa Phật lại, bần tăng sẽ dẫn thầy cùng Thích đủ thứ mò tìm về chốn ăn chơi cõi trần...bởi nó hay và hấp dẫn lắm lắm sư cụ ạ.

Mô phật, bạch sư cụ cứ đèn (sợi tóc) mà soi xét ý con. :l :l :l :l :l

______________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 7:08 pm

Nam mô a di đà phât.! Bạch thầy Matho con cũng muốn vào chùa, lý do của con rất nhiều ah!
Thứ nhất con mồm mép tép nhảy, bạ mô nói đó dể mất long mất bề, ACE sợ con không dám nói, con nhẩm thấy mình như rứa là quá đà nên con muốn vô chùa để hàng ngày chỉ tụng 1 câu duy nhất thôi! A di đà phật!
Thứ 2: Con nhận thấy thầy bắt vào chùa toàn mấy anh đẹp zdai cả ....hehe
Thứ 3: Nghe nói trong chùa trái cây nhiều lắm, cho con vô dăm hôm ăn trái cây để giảm cân...
Cúi xin thầy chuẩn tấu!
A di đà phật!!!!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 9:05 pm

Thầy đi uống bia ôm: nam mô a di đà phật; Tự tay nữ thí chủ cởi quần áo đừng làm bẩn tay kẻ tu hành này. Hà hà
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 9:20 pm

QBO đúng là có tinh thần "Gìn giữ và phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam" - Không quản lý được thì cấm.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdandieukay » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 10:45 pm

gio_va_cat đã viết:QBO đúng là có tinh thần "Gìn giữ và phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam" - Không quản lý được thì cấm.

Cửa phật thiện tai, thiện tai. thí chủ phát ngôn trên trời thế thì bạch thầy QBO bó tay. "cao siêu hoá rỗng, đơn giãn hoá hay"
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Hình đại diện của thành viên
nongdandieukay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:22 pm
Đến từ: Ruộng khô nứt nẻ do trời hạn hán

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 5 Tháng 7 15, 2010 2:22 am

gio_va_cat đã viết:QBO đúng là có tinh thần "Gìn giữ và phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam" - Không quản lý được thì cấm.

Giữ gio_va_cat lại chùa. Thời gian 7 ngày. Tội xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến hình ảnh QBO. Thời gian:7 ngày. Đặt nick là Si, pháp danh là Thích nói xấu.

myngoc đã viết:Nam mô a di đà phât.! Bạch thầy Matho con cũng muốn vào chùa, lý do của con rất nhiều ah!


A di đà phật, Nghiệt duyên của thí chủ quá nặng. Mời thí chủ xuống núi có 2 hai chàng đẹp trai: Hai Lúa và Nông trọc đang chờ. Hic hic híc thời buổi rối ren, nhiều người muốn vào chùa quá.

Taczan đã viết:Bạch sư cụ, do sư cụ ko đặt pháp danh cho đám bần tăng, nên bần tăng mạn phép tạm thời đặt cho đồng môn Tham với pháp danh là Thích đủ thứ, còn con thì Thích có chọn lọc ạ. Mong sư cụ duyệt để chúng con có pháp nhân để giới thiệu và hành đạo.


Hì, có pháp danh mà ít quậy ở chùa hơn thì bần tăng đồng ý. Còn môn qui thì... để bần tăng tham thiền môn qui của QBO trước đã. À mà không, giao việc này cho 3 đệ tử Tham, Sân, Si tham thiền mới được.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 7 15, 2010 5:02 pm

math0 đã viết:
gio_va_cat đã viết:QBO đúng là có tinh thần "Gìn giữ và phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam" - Không quản lý được thì cấm.

Giữ gio_va_cat lại chùa. Thời gian 7 ngày. Tội xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến hình ảnh QBO. Thời gian:7 ngày. Đặt nick là Si, pháp danh là Thích nói xấu.


Bác có giữ em lại 7 ngày hay 70 ngày, thậm chí là 700 ngày thì cái "hình ảnh" Qui Bê Ô như bác nói cũng không khá lên được.
Trước khi bác đặt nick cho người khác. Bác cũng nên đặt cho mình một cái nick. Không phải là kẻ rong chơi mà là "Kẻ Lộng Quyền" mới chính xác đối với bác.

P.s: Nếu bác cảm thấy em nói ngứa tai quá, không muốn cho em nói nữa thì bác cứ việc ban nick của em. Ban nick này thì em lập nick khác, lúc đó em lại hầu chuyện với bác.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách