-Tuyển cán bộ công nhân viên chả công khai .toàn con e cháu cha.ma mấy đứa nớ giỏi giang thì mình cũng chịu đằng này .............====>làm việc thế em không học cũng làm việc được
-Tại sao cứ phải nhận bằng Trung Cấp vào rồi cho đi học.Sao không đăng tin tìm nhân viên là bằng đại học luôn đi.Đầy rẫy ra đó cớ gì phải mất tiền đào tạo của nhà nươc.mà tiền của nhà nước từ đâu có - tiền thuế của dân ===> Biết thê nhưng mình hẻm phải con ông cháu cha nen dù ra bằng gì cũng ôm cổ chờ việc :(
-Trong các vụ đấu thầu hay chào hàng cạnh tranh ( em chỉ nói đến lĩnh vuẹc của em là thiết bị văn phòng thôi nha) cơ quan nào hay xí nghiệp nhà nước nào cũng chỉ có một nhà cung cấp.ai có chen vào cũng bó tay dù .... nhưng vì có tay trong nên lợithế thuộc về ai các bạn cũng hiểu.vd: Viễn thông Qb trong vụ cung cấp máy tính vừa rồi tôi nhận thấy Cty NV (THĐ) chưa cung cấp đúng yêu cầu vậy mà vẫn ký nghiệm thuvà thanh lý.Các bác tính nhá đề xuất là ƯIn bản quyền nhá.20 bộ thử hỏi NV không cài Ưin bản quyền thì họ có thể đưa giá chênh hơn các nhà thầu khác để trúng thầu là bao nhiêu ( mỗi bộ win tính sơ sơ 2 triệu ) hi hi nhưng lạ lùng là tuy kg có Ưin bản quyền như trong hợp dồng mà vẫn đưowcj nghiệm thu và thanh toán ===>bó tay đến cái này tui quan hệ 100 năm nữa cũng chưa cao siêu như vậy.Bái phục bái phục.
- Ở trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm nhá.giòe làm việc tui lên 5 lần oánh bài cả 5 lần trong giò hành chính.==>má ơi em thích oánh bài sao không cho em vào làm chổ đó nhỉ?
Còn nhiều còn nhiều lắm kể giùm em với bà con em ngủ phát mai tiếp tục vừa đi làm vừa đi xin việc