gửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 5:24 pm
"Chạy làng" là thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất khi WC 2010 sắp đi đến chương cuối, WC làm cho nhiều người lên tiên (như O xé, chú Gâu) và nhiều người xuống đáy (như Nông trường trụi lụi, H2t (tiền và tình), Duchoa (Đạihoạ). Hỡi các chiến hữu cùng ăn bóng đá, uống (nác lá vằng) bóng đá, ngủ bóng đá và chơi bóng đêm với bóng đá hãy yên tâm đi bởi chạy trời ko khỏi nắng, nếu thanh toán muộn BTC sẽ tính lãi suất theo thời giá ngân hàng chợ đen là 30% kể từ khi bước sang ngày 12/7/10. Nếu lặn sẽ đưa vào 2 chương mục:
1-Tìm trẻ lạc, bỏ nhà đi lang thang. nếu ko tìm ra thì sang mục 2 sau:
2-Phát lệnh truy nã trên toàn quốc, nếu ở nước ngoài thì nhờ Interpol truy nã quốc tế
Nên đã lỡ rồi thì cho nó loét luôn đi, đừng bao giờ có ý nghỉ dại dột với 2 từ "Chạy làng", có chạy huyện-chạy tỉnh cũng kho thể thoát nổi lưới trời lồng lộng.
Hiện nay có 2 chiến hữu cự phách trong làng QBO chơi dự đoán máu me và đen đủi nhất là Rờ em cười và Rắn nác đang âm thầm rời bỏ vị trí chiến đấu, đến hôm nay đã là phút 85 của giải đấu WC, những phút cuối bao giờ cũng hết sức hấp dẫn và có những bàn thắng được ghi hết sức ngoạn mục (Có thể ghi vào sử sách như eng Sấm và O Xé túi qua), bây giờ ăn quả nào là đậm quả đó, đề nghị 2 eng quay lại "cươi đấu" là có cơ hội lấy lại những gì đã thua. Cố lên nghe các eng, cá trích cuối mùa bao giờ cũng ngon và được giá.
___________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.