Bạn đang xem trang 1 / 11 trang

"Kích đểu" nhau!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 01, 2009 11:54 pm
gửi bởi focus
Hề hề hề!
Dạo ni QBO còn nhiều điều hiểu nhầm lắm.
Miềng nghĩ đôi lúc "thẳng thắn" với nhau còn dễ sống, âu cũng là chính kiến của mình chứ còn âm thầm rồi.... thì chán lắm.
Do vậy có thể mất lòng trước, được lòng sau. Hãy nói thật lòng mình/nói vui thôi :smt043

@All: Topic này ko nhằm mục đích nói xấu ngưới khác hoặc kéo bè kéo cánh mà là .... góp ý chân tình dưới khía cạnh nói thật :smt043 . Mong mọi người chú ý và í ới để mọi người hiểu nhau hơn. (trên mạng, nỏ ai biết ai mô ) :smt016 . Hơn nữa cũng là một cơ hội "tập trung dân chủ ở cơ sở" :mozilla_tongue:

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 01, 2009 11:56 pm
gửi bởi focus
Focus mình ghét nhất những người thập thò mà "ko dám" login và nói 1 lời :smt061 , chẳng quân tử gì cả :/)[ :/)[ :/)[ :/)[

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 12:08 am
gửi bởi Nguyễn Huy Quang
Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác, bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele) :smt043

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 12:14 am
gửi bởi focus
Nguyễn Huy Quang đã viết:Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác, bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele) :smt043


Lại là AQ rồi, cũng là một đức tính "tốt" :smt043


:smt102

Nguyễn Huy Quang đã viết:NHQ tự tát mình và muốn người điều hành khóa luôn topic ni và đem ý tưởng của mình đổ xuống sông. :smt017


Lại nản chí rồi, eh khó làm đc lãnh đạo =P~ . Mới chưa đc 3 tháng, đấy thế bác mới hiểu anh em tham gia QBO 3 x 12 tháng nó thế nào :smt043

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 12:21 am
gửi bởi Nguyễn Huy Quang
focus đã viết:
Nguyễn Huy Quang đã viết:Khi bạn thấy khó chịu về lỗi của người khác, bạn hãy xét mình lại và coi xem bạn có làm như họ vậy không . ( Marc-Aurele) :smt043


Lại là AQ rồi, cũng là một đức tính "tốt" :smt043


:smt102

Nguyễn Huy Quang đã viết:NHQ tự tát mình và muốn người điều hành khóa luôn topic ni và đem ý tưởng của mình đổ xuống sông. :smt017


Lại nản chí rồi, eh khó làm đc lãnh đạo =P~ . Mới chưa đc 3 tháng, đấy thế bác mới hiểu anh em tham gia QBO 3 x 12 tháng nó thế nào :smt043

Kế thứ 13 trong Tôn Tử pháp : Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc)
“Khích tướng kế” là kế chọc giận tướng giặc, làm tướng giặc nổi giận. Nổi giận sẽ mất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ được con người mình.
Trong đời có nhiều sự việc được thành tựu bằng một cơn giận và cũng có nhiều việc thất bại bởi một cơn giận.
Bởi vậy cái kế khích tướng cũng là một trong những diệu kế, nếu đạt ra thì kiến thiên hạ, cùng thì mang họa vào thân.
Khích tướng còn là khơi dậy cái hùng khí của người khác để người ấy làm việc cho ta.
Đối tượng tốt nhất của kế khích tướng là những người có tính tình bạo tháo hay sẵn sàng phẫn nộ.
Thuyết là tiến dẫn lời nói, cái nghĩa căn bản của thuyết làm cho người ta nghe theo. Hiệu quả của thuyết rất lớn. Bởi thế mới có câu: “Thiên hạ tĩnh, nhất ngôn sử chi động. Thiên hạ động, nhất ngôn sử chi tĩnh”. (Thiên hạ đang yên lặng, một lời nói làm náo loạn. Thiên hạ đang náo loạn, một lời nói làm lắng dịu).
Căn bản mưu thuật của thuyết, theo Tuân Tử có bốn điều: Cơ, dũng, trí, biến.
- Cơ: Là xem thời độ thế, nhân lợi thuận tiện.
- Dũng: Là quyết đoán nói những điều không ai dám nói.
- Trí: Là biết rõ sự tình, tâm lý, giải quyết được thắc mắc, chế phục được người.
- Biến: Là biến hóa, trong các trường hợp bất trắc.
Mục đích của thuyết có năm điều:
- Làm cho người hiểu rõ.
- Làm cho người tin tưởng.
- Làm cho người đồng tình.
- Làm cho người phục.
- Làm cho người theo.
Đạt được năm mục đích trên thì kể như nắm chắc phần thắng trong tay.

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 1:04 am
gửi bởi Nguyễn Huy Quang
Tiếu ngạo giang hồ vui hơn làm tôi cho tướng dở :smt075 :smt075 :smt075

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 7:36 am
gửi bởi Xvetta
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
Phải chăng may nhờ rủi chịu, phải chăng trong đục cũng đành, phải không anh

Chân lý thuộc về nhiều người không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người!

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 8:34 am
gửi bởi Nguyễn Huy Quang
focus đã viết:Lại nản chí rồi, eh khó làm đc lãnh đạo =P~ . Mới chưa đc 3 tháng, đấy thế bác mới hiểu anh em tham gia QBO 3 x 12 tháng nó thế nào :smt043

:smt043
Người biết sống là người yêu đời, người yêu đời là người làm quần quật nhưng vẫn biết dành chút thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng. Danh vọng, đối với tôi không có ý nghĩa, mà những điều tôi làm luôn là vì những người đồng hương QB mến thương, những điều mang lại sự mới mẻ trong cuộc sống của mình mới là quan trọng. :smt102 Chử ký :)

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 6:47 pm
gửi bởi matkhau
Em cũng người QB đây anh, nhưng hiện tại chưa cần tình thương của anh, khi nào cần em sẽ gọi :)

Re: "kích đểu" nhau!!!!!!!!!!!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 9:01 pm
gửi bởi pcdoctor
matkhau đã viết:Em cũng người QB đây anh, nhưng hiện tại chưa cần tình thương của anh, khi nào cần em sẽ gọi :)

Bác ni ở vùng nào vậy. Chắc là cũng thông cảm cho bác vì mỗi lần lên mạng khó khăn. Chổ (topic) mô cũng nhãy vô tranh thủ để lại dấu tích một vài câu cảm thán ! rồi lượn đi chổ khác. Thật là một cuộc chạy đua với thời gian :smt041 :smt043