Chùa QBO.

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 2:24 am

gio_va_cat đã viết:Không biết đây là chùa hay là chợ nữa.
Chắc là cái chợ cóc ven đường!

Cậu là 1 thằng huyên thuyên! Ở đâu cũng thây cậu ném đá nhưng chẳng đem lại lợi ích gì cho tập thể
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 6:16 am

A Di đà phật, chùa chiền là nơi mọi người đến, mọi người đi. Chỉ mình nhà sư ở lại. Có người đến để thành kính dâng hương, có người đến để xin tình duyên, có người đến để xin số đề. Cho dù là ai, đến làm gì và như thế nào thì chúng sinh cũng chỉ có một ước nguyện duy nhất: Đó là mong được giải thoát bản thân khỏi những vướng bận của bụi trần để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Vậy nên cớ sao nhà chùa lại không rộng cửa chào đón chúng sinh?
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 6:54 am

Hoa Vinh đã viết:
gio_va_cat đã viết:Không biết đây là chùa hay là chợ nữa.
Chắc là cái chợ cóc ven đường!


Chợ hay Chùa cùng là vần C thôi...
Chùa xây trên nên chợ trước đây nên: gọi là Chùa Chợ
Ven đường cũng có nhiều điều thú vị mà :smt043

Quả không hổ danh bậc cao tăng đắc đạo...Đọc 2 câu cm của gvc từ hôm trước mà không biết lý giải thế nào...may có đại sư chỉ điểm...thiệt là thán phúc
Chúc đại sư tu thành 9 quả...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 8:18 am

Xuân Quỳnh có " tự hát" các Bác có " tự khen nhau".
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 12:42 pm

4.- Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ.
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi truongthanh1981 » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 7:04 pm

Nam mô a di đà.. con là kẻ sát ngư - đam mê câu cá. Cho hỏi trong khuôn viên chùa có cái ao nào thả cá không không ?
Con hỏi thật lòng đó , nếu không có .. con đi ! Nam mô.
Gọi bạn đường khơi !
truongthanh1981
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 93
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 01, 2010 1:58 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 10:52 pm

math0 đã viết:A Di đà phật, chùa chiền là nơi mọi người đến, mọi người đi. Chỉ mình nhà sư ở lại. Có người đến để thành kính dâng hương, có người đến để xin tình duyên, có người đến để xin số đề. Cho dù là ai, đến làm gì và như thế nào thì chúng sinh cũng chỉ có một ước nguyện duy nhất: Đó là mong được giải thoát bản thân khỏi những vướng bận của bụi trần để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Vậy nên cớ sao nhà chùa lại không rộng cửa chào đón chúng sinh?


Bần tăng nghe nói chùa ta có nhiều đậu phụ, mà đậu phụ chùa toàn cắn đậu phụ làng thôi. Bạch thầy có thể cho ta tá túc một đêm được không ? nhân tiện cho ta ít đậu phụ lót dạ. 3 năm nay bần tăng chưa được ăn...
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 11:21 pm

Hoa Vinh đã viết:Bần tăng nghe nói chùa ta có nhiều đậu phụ, mà đậu phụ chùa toàn cắn đậu phụ làng thôi. Bạch thầy có thể cho ta tá túc một đêm được không ? nhân tiện cho ta ít đậu phụ lót dạ. 3 năm nay bần tăng chưa được ăn...

Nghe giang hồ đồn đại VÂN TRÌNH GIA TRANG tọa lạc tại ĐH city...sao hôm quan Đại Sư không dời gót về F325 kiếm ít đậu phụ...giờ lại phải vào đây xin vậy>>>
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 4:56 pm

math0, pháp danh: Thích Du Hí. Tự: Càn. Kể từ hôm nay, sẽ đi khất thực 4 phương khất thực để xây chùa QBO, không biết khi nào về. Nay, giao chùa này lại cho hoà thượng Thích có chọn lọc trong coi.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 5:30 pm

math0 đã viết:math0, pháp danh: Thích Du Hí. Tự: Càn. Kể từ hôm nay, sẽ đi khất thực 4 phương khất thực để xây chùa QBO, không biết khi nào về. Nay, giao chùa này lại cho hoà thượng Thích có chọn lọc trong coi.

Chuẩn bị thành Chùa Bà Đanh!
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron