Rec đã viết:Số người còn lại sẽ là cái gạch đầu dòng thứ 2. Về nguyên tắc, những người này có "Giấy tờ" tuyển dụng nhưng người ký không đúng thẩm quyền nên bây giờ "nhà nước" phát hiện thì họ trở thành "không phải là công chức nhà nước". Tuy nhiên họ có quyền khiếu kiện những người đã "làm sai" (những người đưa họ vào ngành giáo dục) và lúc này luật pháp nhà nước phải bảo hộ họ. Nói nôm na là vậy, còn việc pháp luật bảo hộ đến đâu thì phụ thuộc vào văn bản quy định của luật pháp và giấy tờ mà những người khiếu kiện có trong tay.
Em cứ tưởng gạch 1 của bác là quan điểm về "xử" giáo viên, gạch 2 chỉ là quan điểm "xử" những người có trách nhiệm. Em xin lỗi vì đã đọc k0 kỹ ý bác.
Nói chuyện đi kiện thì có mà "con kiến kiện củ khoai" (tự dưng thấy thèm khoái thế). Kiện đúng cấp thì chả ai dám nhận, mà có nhận cũng chả biết phải xử lý tiếp thế nào, còn kiện vượt cấp thì rồi người ta cũng chuyển về cho đúng cấp. Trong chuyện này 1 bên như là Chí Phèo, thỉnh thoảng "lu loa" lên đòi lương thiện, khi đó cụ Bá sợ, cụ cho ít đồng uống rượu, cứ như thế ngày qua ngày, Chí Phèo sẽ chết dại trong cái sự khôn của cụ Bá. Muốn sự việc giải quyết được rốt ráo thì theo truyện phải là Chí Phèo chết, Bá Kiến chết. Mà cụ Bá Kiến ngày nay đã quá rành cái kết truyện Chí Phèo của Nam Cao rồi, nên còn lâu cụ mới để "lịch sử lặp lại". Cụ Bá sẽ cho Chí chết dần, chết mòn theo kiểu chia nhỏ nó ra để trị, trị dần dần cho kỳ hết cái cần trị, làng xóm đến lúc nhớ ra thì cùng lắm chỉ thấy oe oe ngoài cái lò gạch tiếng của Chí con là cùng.
Có cho Chí Phèo lương thiện hay k0, các bác các O là làng xóm, các bác các O tự nghĩ đi hi.


