math0 đã viết:Chỉ số náy có nói lên điều gì không ta? Khi Qb nhiều nhân tài làm trong cq nhà nước(trích quan điểm cua NN)
Năm nào cũng vậy, dòm vào QB lúc nào cũng phải dòm từ dưới lên :(
Eng cứ nói thế nào chứ em đâu có nói đến từ "nhiều nhân tài trong cơ quan NN ở QB "
Quan điểm của em là:
nhưng cuối cùng mình nghĩ chẳng bao giờ vì thế mà Nhà Nước lại mất hết nhân tài hay lực lượng cả
Lúc đầu cũng tính triển khai quan điểm ni ra 1 chút để mọi người cùng bàn, nhưng do em bận việc quá, hơn nữa nếu nói cho hết ý thì chủ đề này sẽ rất rộng. Em lại không có nhiều thời gian để theo dõi chủ đề và viết bài như trươc.
Tuy vậy em cũng muốn nói rằngnhiều khi chúng ta vẫn chưa phân biệt hết tính đặc thù của từng loại công việc.
Lấy ví dụ như có những ngành nghề mang đậm nét đặc thù của NN hay nói 1 cách nôm na là nhà nước độc quyền như: Địa chính,tôn giáo, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng...( trừ 1 số nhỏ những người sẽ làm tư vì tư nhân được phép hoạt động như: y tế, giáo dục...)
Chẳng lẽ không có ai trong số những lực lượng lao động cho nhà nước trên là nhân tài ( hiện tại và tương lai) ?
Nếu ai đó học những ngành này mà họ có muốn làm tư nhân trừ khi họ phải làm trái ngành trái nghề mà thôi. Về việc lựa chọn này thì cũng còn tuy mỗi người nên em không bàn đến
Xin lỗi em đi lộn topic 1 chút.
Thường thì khi người ta đưa ra 1 vấn đề gì đó để phân tích sau khi nêu thực tế, nguyên nhân xong thế nào cũng có thêm phần giải pháp. Không biết có ai có cao kiến gì cho mấy vấn đề này không hay là chúng ta cũng chỉ như nhau đứng ở ngoài quan sát và nhìn nhận
Chỉ số anh Math0 đưa ra là về kinh tế, em còn nghe nói đến 1 số chỉ số về Xã hội cũng đáng buồn không kém nữa kìa như: chỉ số về trẻ em suy dinh dưỡng QB mình xếp thứ 3 từ dưới lên, chỉ số về phổ cập giáo dục, tỷ lệ trẻ em bỏ học, hộ nghèo...
Chuyện đáng buồn...cười nhất là hàng năm hễ cứ cả nước giảm 1 chỉ tiêu nào đó xuống 1 chút là QB ta lại nhảy xuống vài bậc.
Đưa ra việc này chắc mọi người lại nghĩ em đang tự phản lại lý luận trên của mình, nhưng thực tế vẫn phải thừa nhận.
Em chỉ không đánh đồng giữa việc những con người làm việc trong 1 cơ quan nhà nước và kết quả của công việc họ làm.





.
. Bữa ni mới thấm thía câu : Không tiền đố mày làm chi .





