DucHoa đã viết:Làm nghề gì mà sướng rứa O. Tui là công chức đây mà việc túi bụi cả ngày có khi mô rảnh mô. Lương thì năm đồng ba cọc
Ngon hơn "ba đồng ba cọc" rồi, kêu ca chi nựa. Tuần này giữ sức để cuối tuần về cafe hí

DucHoa đã viết:Làm nghề gì mà sướng rứa O. Tui là công chức đây mà việc túi bụi cả ngày có khi mô rảnh mô. Lương thì năm đồng ba cọc



Rec đã viết:Ngon hơn "ba đồng ba cọc" rồi, kêu ca chi nựa. Tuần này giữ sức để cuối tuần về cafe hí

DucHoa đã viết:Xé Váy đã viết:Em nói thật nhé. Công chức nhà nước, có những lúc ko ra cà phê mà ngồi ở cơ quan thì cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày. Ngồi cơ quan chơi game chán quá thì ra cà phê ngồi ngắm phố phường người qua người lại cho nâng cao "năng lực thực tế". Vậy cũng phải thôi. Chẳng có gì lạ!
Làm nghề gì mà sướng rứa O. Tui là công chức đây mà việc túi bụi cả ngày có khi mô rảnh mô. Lương thì năm đồng ba cọc
Tất nhiên cũng có lúc có việc chạy quanh tối cả mắt, nhưng số ngày đó với số ngày "lững lờ như cá cảnh" là ngang nhau. À, có thể ở các ngành khác thì ít tình trạng như vậy. Còn kể từ khi nhập 3 sở Văn hóa +Thể thao + Du lịch làm một thì mình dám chắc văn phòng sở này ở các tỉnh khác cũng trong tình trạng quá tải nhân viên chả biết xếp vào chỗ nào đành để cho ngồi chơi điện tử như vậy thôi
Căn bản làm văn hóa chẳng dính gì đến tiền, người ta ít trọng!


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 116 khách