Nhân viên Vietnam Airlines tại Quảng Bình vô trách nhiệm

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Re: Nhân viên Vietnam Airlines tại Quảng Bình vô trách nhiệm

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 6 Tháng 7 23, 2010 9:42 am

phan đã viết:
timekiller77 đã viết:Hôm đó báo thanh niên hay tuổi trẻ gì đó, làm bài dài ngoằng, chửi ủm củ tỏi. Sao em không bay shanghai air cho lành!

Có thế hả anh? Vui quá. Bõ tức, haha.
Trước đây em toàn bay shanghai air, vì VN air mới mở đường bay nên em mới lỡ bay thử, ai ngờ như thế, haiz.

Sân bay Đồng Hới gần 100 hành khách không được “bay”
Thứ năm, 24/09/2009, 02:40 (GMT+7)

(SGGP).- Ngày 23-9, gần 100 hành khách mua vé máy bay của Vietnam Airlines đi Hà Nội, TPHCM (từ sân bay Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị hoãn bay từ 8 giờ sáng đến chiều mà không có giải thích và lời xin lỗi từ Cảng hàng không Quảng Bình.

Hành khách không được bố trí nơi nghỉ, thức ăn, nước uống. Một số hành khách không đợi được đã thuê xe vào sân bay Phú Bài (Huế) để đi tiếp.

Đến chiều tối cùng ngày, Cảng hàng không Quảng Bình mới thông báo hoãn toàn bộ các chuyến bay trong ngày đến Quảng Bình và từ Quảng Bình đi Hà Nội, TPHCM do thời tiết xấu và thông báo cho hành khách trả lại vé.

Đ.Tứ

http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/9/203631/
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Nhân viên Vietnam Airlines tại Quảng Bình vô trách nhiệm

Bài viết chưa xemgửi bởi kts_june1 » Chủ nhật Tháng 7 25, 2010 8:19 pm

Vietnam airline thì nói làm gì! Coi dân hành khách như ghẻ. Một lần bay từ Nhật sang Viêt, cafe thì tự phục vụ vì mấy e tiếp viên bận phục Tây. Hỏi có cafe ko thì bảo chờ một chút, sau đến bảo có cafe nhưng anh tự pha. Mình OK, sau khi uống xong, gọi bọn tiếp viên đến dọn thì chảng có ma nào, nói chính xác là giả lờ đi. Đành tự vác cái thân đi cất ly cafe vậy.

Lần 2 cũng đi từ Nhật sang Việt, đi cùng ông giáo sư Nhật. máy bay trễ ko thèm báo, giờ dự kiến xuất phát là 10.30 am. Đến gần bay nó mới báo trễ, chờ đến 2.00pm, chờ tiếp đến 4.00pm nó mới bảo lên khách sạn Nikko take a rest. Nói chung cuối cùng ở lại 1 đêm, 10.30 hôm sau bay. Bay về đến SG, xuông sân bay. Thật sự ko nghe một lời giải thích hay xin lỗi nào bằng tiếng Việt hay tiếng Anh từ bọn VN airline. Ông giáo sư cứ thắc mắc vì sao ko xin lỗi. Khổ thân mình xin lỗi thay!

Nhìn lại bọn Hàng Không Thailand hay Nhật Bản, thái độ phục vụ đúng là một trời một vực so với mình!
I wandered lonely as a cloud!
kts_june1
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 165
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 9:34 am

Trang trước

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến116 khách