Hì, chào cả nhà. Mấy hôm trước em đã được bước chân vô Pavilion Việt Nam rồi. Đúng là thiết kế nhìn rất chi là hay, nhưng mà nhìn lại, răng mà cái pavilion VN mình nhỏ rứa ko biết

Em ko thấy cái pavilion nào nhỏ hơn của VN cả, hix hix. Ko những thế lại còn bị xếp ngay cạnh Pavilion của Nhật Bản với những hàng dài du khách xếp hàng mà có lẽ phải mất 5 tiếng mới có thể vào được pavilion Nhật Bản.
Khi vào trong pavilion VN, đúng là chẳng có thú vị cả, rất buồn là đúng như vậy. Một hồ nước với những bông sen giả, một cái mô hình khá to của rối nước, mấy cái bình (ko phải đồ cổ) đều đề tên tác giả và năm ra đời, có lẽ chỉ dành để bán cho tây (theo như những câu nói hách dịch của nhân viên ở đó). Đi vào bên trong có tầm 2-3 dãy trưng một ít đồ mỹ nghệ để bán cho khách. Đa số khách chỉ xem chứ ít ai mua, vì đồ gần giống đồ TQ. Quầy hàng ở phía trong cùng, cũng là ở trung tâm của pavilion, có 3 nhân viên: một chị ngồi miệt mài chải tóc, chả buồn nhìn khách nửa con mắt xem họ đang cần gì, một anh người Việt khi em hỏi chuyện bằng tiếng Việt nhưng chẳng hứng thú gì và trả lời một cách rất... ko muốn nói tiếp với anh ấy câu nào nữa, một bà chắc cũng là người Việt ngồi nhìn xung quanh 1 cách lơ đãng. Phía sau có một phòng trưng ít đồ gỗ mỹ nghệ như bàn ghế, cũng là phòng nghỉ của nhân viên. Vì là cửa kính nên em nhìn vào bên trong và thấy một số các chú chắc chắn là người Việt Nam đang gác chân lên ghế hoặc nằm dài một cách mệt mỏi, thái độ nói chuyện với nhau có vẻ rất chi là bất mãn (chả hiểu bất mãn vì chi

mà chú mô cũng mặt nhăn như chi á). Rồi có một chú bước ra, lườm khách này khách nọ. Haiz.
Ở giữa, gần hồ nước có 1 sân khấu nhỏ bày một số nhạc cụ dân tộc, bảng ghi là có biểu diễn văn nghệ vào 11h, 14h30, 17h hàng ngày, nhưng vì ko thể đợi đc nên em chưa xem. Bạn TQ của em có xem rồi thì khen là khá hay. Vớt vát lại được một tí.
Túm lại, pavilion VN nếu ko nói về thiết kế, thì em cảm thấy quá thất vọng T_______T
Ở bên trong vì ko có mấy nhân viên đứng quản lý nên du khách khá lộn xộn, em ko chụp được tấm ảnh nào hay ho cả, hix. Đợi em đi lần nữa rồi chụp hình cho mọi người xem kỹ nhé
Có ai đã đi và có cảm nghĩ khác em ko ạ?
PS: hiện tại em đang làm ở Pavilion Trung Quốc. Ai vào đó chơi nhớ alo em nhá, hihi