Ôi giời, cái trong ngoặc, bác tưởng em ko giải thích lại cho bác rồi hả? Câu trước đã nói trong khoa học của Mẽo, câu sau ko nói trong khoa học thì nói cái gì? Câu trước nói về nuôi ý tưởng điên rồ, câu sau không nói về chuyện chọn lọc ý tưởng đó thì về cái gì? Sao tự nhiên lại cài ý thức chính trị vào đấy. Rõ là nghĩ thay cho người khác! Em nói ý tưởng dở và ý tưởng tốt, bác lại nói là ý tưởng xấu và tốt, rõ buồn cười. Thay từ "dở" bằng từ "xấu", nó mang cái ý thức chính trị của bác vào đấy chưa, sao tư duy lại nhập nhằng không liền mạch thế.
"Thân tàn gạn đục khơi trong
Là nhờ quân tử khác lòng người ta"
Truyện Kiều đấy, cứ chiếu theo cái định nghĩa sáo rỗng của bác, Kiều đang nói về giá trị văn hóa, tinh thần trong con người Kiều phỏng?
Hiểu nhầm thì cũng nhầm vừa vừa thôi, nhầm nhiều quá, ai nói lại cho nổi, phỏng ạ! Câu nói nào chẳng có các câu cạnh nó bổ trợ, đọc cứ tách ra mà bổ thì cứ phải xem lại cách đọc đã chứ! Hờ hờ.


. Chính thế cậu nên tôn trọng người đang nghe cậu nói để nói năng phù hợp hơn. OK







