Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chương trình truyền hình đặc biệt của QBTV

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 21, 2007 4:08 pm
gửi bởi binhthuong
Tối hôm qua (20/9/2007) vừa về thăm quê, lâu lắm mới có thời gian xem vô tuyến, nhất là chương trình của Đài PTTH Quảng Bình (QBTV). Có lẽ khi tôi học tiểu học từ trong Huế chuyển ra theo chia tỉnh cho tời hôm nay thì QBTV vẫn thế, nghèo nàn và lạc hậu từ cấu trúc chương trình đến nội dung.

Và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là cách phát âm và cách đọc của các phát thanh viên (PTV). Như ai đó đã nói, xem chương trinh QBTV có nhiều chuyện lạ mà chẳng hiểu vì sao?

Xem đoạn quảng cáo, một PTV nam (có hôm màn hình hiện là BTV) tên HN đọc đoạn địa chỉ trang web của đơn vị nào đó “đắp liu đắp liu đắp liu chấm ...gờ o vờ chấm vi en”, thật buồn cười. Cũng PTV này khi đọc nhiều đoạn có tiếng Anh thì đọc theo kiểu "Rắn là loài bò" ("sát không chân"), nghe mà cứ tưởng trên mây.

Trước đây, có lần xem trên QBTV, một PTV hay BTV gì đấy đọc những con số báo cáo hay thống kê, với con số 185.025.012 đồng, phát thanh viên này đọc “Công ty đã thu về lợi nhuận một trăm tám mươi lăm triệu không trăm hai mươi lăm ngàn không trăm mười hai đồng". Trời ơi, đọc trên truyền hình mà ai đọc thế không? Thông thường thì con số như trên người ta đọc “Công ty đã thu về lợi nhuận hơn một trăm tám mươi lăm triệu đồng"

Xem chuyên đề “Quê hương đất nước con người” mới thấy nẫu cả ruột. Người đọc lời bình với chất giọng như hút thuốc lào đã bị lao phổi, những đoạn đọc nhấn âm điệu, diễn cảm cùng với chất giọng của vùng truyền thống đua thuyền đã đưa người nghe cảm tưởng như đang ngôi nghe đông đảo bà con đang cổ vũ đua thuyền.

Ở đây chưa nói đến việc mỗi khi có từ nào Tiếng Anh, nhìn và nghe các PTV và BTV của QBTV đọc mà buồn cả tấm lòng, người Bắc nói “ Tiếng Anh củ chuối”. Tui vẫn băn khoăn, người dân QB học giỏi có tiếng trong đó ngoại ngữ cũng không tồi sao lại như vậy được.


Re: Chương trình truyền hình đặc biệt của QBTV

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 12, 2007 11:40 am
gửi bởi langthang
binhthuong đã viết:Tối hôm qua (20/9/2007) vừa về thăm quê, lâu lắm mới có thời gian xem vô tuyến, nhất là chương trình của Đài PTTH Quảng Bình (QBTV). Có lẽ khi tôi học tiểu học từ trong Huế chuyển ra theo chia tỉnh cho tời hôm nay thì QBTV vẫn thế, nghèo nàn và lạc hậu từ cấu trúc chương trình đến nội dung.
....
Xem chuyên đề “Quê hương đất nước con người” mới thấy nẫu cả ruột. Người đọc lời bình với chất giọng như hút thuốc lào đã bị lao phổi, những đoạn đọc nhấn âm điệu, diễn cảm cùng với chất giọng của vùng truyền thống đua thuyền đã đưa người nghe cảm tưởng như đang ngôi nghe đông đảo bà con đang cổ vũ đua thuyền.

Ở đây chưa nói đến việc mỗi khi có từ nào Tiếng Anh, nhìn và nghe các PTV và BTV của QBTV đọc mà buồn cả tấm lòng, người Bắc nói “ Tiếng Anh củ chuối”. Tui vẫn băn khoăn, người dân QB học giỏi có tiếng trong đó ngoại ngữ cũng không tồi sao lại như vậy được.



Cũng thừa nhận với bác Binhthuong về chuyện này, ngay như tôi đây mỗi khi về quê cũng có mấy khi xem truyền hình QBTV đâu, cũng vì nó nghèo quá mà. Riêng về cái phát âm thì cũng chán thật, nhưng cũng nên thông cảm cho họ, cái giọng quê mình nó chỉ đến thế, nói ngoài đời thì cũng không đến nổi, thế nhưng khi lên truyền hình thì mất hết cả cảm tình. Cũng nội dung đó, bố cục đó, nhưng nếu để cho một PTV người Hà nội thực hiện thì sức thuyết phục sẽ khác hẵn. Cái hạn chế này thì không riêng gì mấy anh chị bên đài truyền hình mà ngay cả con em QB khi sinh sống ở những nơi khác, hay khi tham dự hội nghị hội thảo muốn trình bày phát biểu cái gì cũng còn cảm thấy thiếu tự tin chỉ vì cái chất giọng của mình.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 12, 2007 12:48 pm
gửi bởi Rec
Hôm trước đọc cái này một lần rồi nhưng không biết thảo luận cái gì vì nội dung đưa ra và tiêu đề của topic hình như không liên quan gì đến nhau. Ý là khi đọc tiêu đề thì thoáng hiểu topic bàn về một chương trình truyền hình đặc biệt nhưng nó không có gì đặc biệc (hoặc quá đặc biệt), tức là focus vào một chương trình cụ thể nào đó nhưng nội dung lại nêu/chỉ trích những hạn chế của PTV nói riêng và nhà đài QBTV nói chung. Nay thấy bác Langthang nhấn mạnh về chất giọng QB nên tui vào bon chen 1 tẹo.

Nội dung của BinhThuong có 3 gạch gồm:

1 - QBTV vẫn thế (lấy từ mốc chia tỉnh), nghèo nàn và lạc hậu từ cấu trúc chương trình đến nội dung
2. - Nghiệp vụ báo chí (cụ thể ở đây là báo hình) của BTV/PTV ... quá đuội, đặc biệt là phần tiếng nước ngoài


Tui không biết điều đó đúng hay không vì phải sau chia tỉnh 6 năm làng tui mới biết đến "đèn treo ngược", không có điện nên không có TV là hiển nhiên (mà có điện cũng chắc gì có tiền mua TV). Tuy nhiên nếu chỉ so sánh trong 5 năm gần đây thì tui thấy QBTV khá lên nhiều, ít nhất là về mặt cung cấp thông tin và tính cập nhật (thời sự) - Yếu tố này rất quan trọng đối với mọi kênh thông tin truyền thông.

+ Nếu so QBTV với VTV thì cần phải căn cứ vào yếu tố đầu tư, đơn giản là đầu tư càng nhiều thì chương trình càng tốt.
+Tương tự nếu so QBTV với các XYZ(khu vực)-TV thì cần căn cứ vào yếu kinh tế và chính trị của QB với các XYZ khác, hiển nhiên chất lượng sẽ là tỷ lệ thuận.

Đấy, có hay không thay đổi của QBTV, thay đổi (tốt lên) có tương xứng với các yếu tố khác hay không thì cũng phải chỉ ra sơ sơ như thế chứ nói nôm na nghe chừng chung chung cảm tính. Người đời có câu "ăn no mặc đẹp" nên Truyền hình nhà mình cứ tập trung vào "ăn no" cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin trong tỉnh là tốt rồi, sau này mới tiến đến "mặc đẹp" thì trau chuốt sao cho truyền cảm (nhưng đừng truyền cảm quá mà người dân theo không kịp).

Ý thứ 3 của BT trùng với LT:

Giọng Quảng Bình nghe chán/thiếu truyền cảm/mất tự tin, bla bla ...


Cái này thì tui cực kỳ phản đối, chả có gì để chán với cái giọng chất chất của người Quảng Bình chúng ta cả. Cha mẹ sinh ra nói năng thế nào thì bước qua cổng làng cũng nói y như rứa, cái cần thay đổi là uốn nắn câu chữ "cho vừa người nghe" thôi. Đi ra ngoài, tui chưa một lần vỗ ngực tự hào "tui đến từ chang chang cồn cát" nhưng cũng chưa bao giờ rón rén hay thỏ thẻ "quê tui ở Quảng Bình".

Mở ngoặc thêm, Không dám tự hào mình là người Quảng Bình vì chưa làm được gì cho quê hương chứ không phải thiếu tự tin vì Quảng Bình không có chi để tự hào :D

Re:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 27, 2010 6:33 pm
gửi bởi kelapdi
Rec đã viết:Hôm trước đọc cái này một lần rồi nhưng không biết thảo luận cái gì vì nội dung đưa ra và tiêu đề của topic hình như không liên quan gì đến nhau. Ý là khi đọc tiêu đề thì thoáng hiểu topic bàn về một chương trình truyền hình đặc biệt nhưng nó không có gì đặc biệc (hoặc quá đặc biệt), tức là focus vào một chương trình cụ thể nào đó nhưng nội dung lại nêu/chỉ trích những hạn chế của PTV nói riêng và nhà đài QBTV nói chung. Nay thấy bác Langthang nhấn mạnh về chất giọng QB nên tui vào bon chen 1 tẹo.

Nội dung của BinhThuong có 3 gạch gồm:

1 - QBTV vẫn thế (lấy từ mốc chia tỉnh), nghèo nàn và lạc hậu từ cấu trúc chương trình đến nội dung
2. - Nghiệp vụ báo chí (cụ thể ở đây là báo hình) của BTV/PTV ... quá đuội, đặc biệt là phần tiếng nước ngoài


Tui không biết điều đó đúng hay không vì phải sau chia tỉnh 6 năm làng tui mới biết đến "đèn treo ngược", không có điện nên không có TV là hiển nhiên (mà có điện cũng chắc gì có tiền mua TV). Tuy nhiên nếu chỉ so sánh trong 5 năm gần đây thì tui thấy QBTV khá lên nhiều, ít nhất là về mặt cung cấp thông tin và tính cập nhật (thời sự) - Yếu tố này rất quan trọng đối với mọi kênh thông tin truyền thông.

+ Nếu so QBTV với VTV thì cần phải căn cứ vào yếu tố đầu tư, đơn giản là đầu tư càng nhiều thì chương trình càng tốt.
+Tương tự nếu so QBTV với các XYZ(khu vực)-TV thì cần căn cứ vào yếu kinh tế và chính trị của QB với các XYZ khác, hiển nhiên chất lượng sẽ là tỷ lệ thuận.

Đấy, có hay không thay đổi của QBTV, thay đổi (tốt lên) có tương xứng với các yếu tố khác hay không thì cũng phải chỉ ra sơ sơ như thế chứ nói nôm na nghe chừng chung chung cảm tính. Người đời có câu "ăn no mặc đẹp" nên Truyền hình nhà mình cứ tập trung vào "ăn no" cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin trong tỉnh là tốt rồi, sau này mới tiến đến "mặc đẹp" thì trau chuốt sao cho truyền cảm (nhưng đừng truyền cảm quá mà người dân theo không kịp).

Ý thứ 3 của BT trùng với LT:

Giọng Quảng Bình nghe chán/thiếu truyền cảm/mất tự tin, bla bla ...


Cái này thì tui cực kỳ phản đối, chả có gì để chán với cái giọng chất chất của người Quảng Bình chúng ta cả. Cha mẹ sinh ra nói năng thế nào thì bước qua cổng làng cũng nói y như rứa, cái cần thay đổi là uốn nắn câu chữ "cho vừa người nghe" thôi. Đi ra ngoài, tui chưa một lần vỗ ngực tự hào "tui đến từ chang chang cồn cát" nhưng cũng chưa bao giờ rón rén hay thỏ thẻ "quê tui ở Quảng Bình".

Mở ngoặc thêm, Không dám tự hào mình là người Quảng Bình vì chưa làm được gì cho quê hương chứ không phải thiếu tự tin vì Quảng Bình không có chi để tự hào :D

đọc bài của bác rec nghe thấm thia thật..tui thấy cái chung của dân qb miềng hay so sánh này nọ, hay ca cẩm chê bai , ko hiểu cổi lõi bên trông cái bệnh chê bai ngày càng nặng thiếu khách quan quy chụp và duy ý chí..

Re: Chương trình truyền hình đặc biệt của QBTV

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 27, 2010 9:00 pm
gửi bởi DucHoa
binhthuong đã viết:Tối hôm qua (20/9/2007) vừa về thăm quê, lâu lắm mới có thời gian xem vô tuyến, nhất là chương trình của Đài PTTH Quảng Bình (QBTV). Có lẽ khi tôi học tiểu học từ trong Huế chuyển ra theo chia tỉnh cho tời hôm nay thì QBTV vẫn thế, nghèo nàn và lạc hậu từ cấu trúc chương trình đến nội dung.


Mới xa quê được mấy ngày mà quay đầu chê bai quê rồi bạn.
Đọc bài này tự nhiên nhớ lại mấy chuyện Tiếu lâm với chủ đề Chó và Ch..ú..a.
Hay có câu
Ở trong này trời nắng chang chang
Về đến đèo ngang thì mưa như trút nác

Dù sao cũng là quê mà bạn

Re: Chương trình truyền hình đặc biệt của QBTV

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 12:27 pm
gửi bởi snake
Snake lâu lắm không coi QBTV nên không bình luận nhiều về nội dung chương trình cũng như cách đọc của PTV. Về nguyên tắc thì phát thanh viên phải đọc nguyên văn những gì biên tập viên đưa, nên việc đọc số như vậy là ok, chỉ có anh BTV hơi chuối thôi.
Về chất giọng thì giọng Quảng Bình rất khác nhau, tùy vùng. So với các tỉnh lân cận thì chất giọng Quảng Bình không phải là khó nghe, cũng không có gì phải thiếu tự tin vì chất giọng cũng như quê hương Quảng Bình cả. Giọng Nghệ An Hà Tĩnh, giọng Quảng Trị, Quảng Nam, giọng một số tỉnh miền Đông Nam Bộ đảm bảo nghe như tiếng nước ngòai luôn đó nhưng tỉnh họ vẫn phát triển ngon lành có sao đâu?

Điều quan trọng là nội dung của câu nói đó!
Một câu nói đủ ý, rõ ý, gãy gọn thì sẽ luôn được người nghe đánh giá cao, cho dù bạn nói tiếng dân tộc.
Một bài viết hay một bài diễn văn có nội dung tốt, chuẩn câu chuẩn từ, xuất phát từ kiến thức của mình chứ không phải copy của ai đó, cô đọng cũng sẽ làm người nghe thích thú, cho dù bạn nói giọng địa phương.

Nhưng,
Bây giờ là thời buổi "hội nhập". Giọng Quảng Bình cũng có những đặc trưng phát âm địa phương mà đối với chuẩn quốc gia là SAI, chúng ta bắt buộc phải sửa khi nói và viết trên diễn đàn cũng như trên các hội nghị hội thảo.
Ví dụ:
- Dấu hỏi, ngã: trên QBO sai nhiều, người QB ra ngoài nói cũng sai nhiều. Lúc này, đừng nên nghĩ là vì tôi là người QB nên tôi nói thế, mà phải hiểu là mình nên sửa để chất lượng câu nói, chất lượng bài viết, chất lượng diễn đàn được tốt hơn.
- Dấu huyền, nặng: giọng QB nói chữa "hòa" thì người Bắc họ sẽ nghe thành "hoa". Nói chữ "lợn" thì họ sẽ nghe thành "lờn". Chú ý sửa chút sẽ ổn.

Thêm nữa, cho dù mình có nói sai dấu, nói từ địa phương, sẽ không ai đánh giá bằng việc viết sai (trừ khi viết sai có chủ ý nhằm nhấn mạnh đặc trưng giọng địa phương). Viết sai thể hiện trình độ của người viết, thể hiện sự "ít đọc, ít viết" chứ không phải vì quê quán của người viết.

Re: Chương trình truyền hình đặc biệt của QBTV

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 28, 2010 3:15 pm
gửi bởi Rec
Vấn đề này đưa ra từ năm 2007 (mọi người xem ngày post của nick binhthuong) nên tính thời sự không còn với cả giờ QBTV cũng khác lắm rồi :rock: