Giải mã“ tin đồn hàng loạt trẻ em bị bắt cóc

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Giải mã“ tin đồn hàng loạt trẻ em bị bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 7 Tháng 8 20, 2011 4:18 pm

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình rộ lên tin đồn hàng loạt trẻ em bị bắt cóc khiến người dân hoang mang, lo lắng, an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy những lời đồn thổi này có căn cứ hay không?.

3 tháng gần đây, tại TP.Đồng Hới liên tiếp xuất hiện tin đồn về các vụ bắt cóc trẻ em và trên thực tế, đã có hai gia đình trình báo việc con em họ bị mất tích.

2 vụ bắt cóc...

Đầu tiên là trường hợp của cháu Hoàng Thanh Hoa (3 tuổi, ở phường Đức Ninh Đông), con gái duy nhất của anh Hoàng Văn Mơn và chị Lại Thị Thanh Huyền.

Người nhà bé Thanh Hoa cho hay, ngày 4/6/2011, chị Huyền đưa cháu đến chơi tại công trình của anh Mơn ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Đồng Hới). Tại đây, hai vợ chồng chị Huyền để cháu Hoa chơi với ông Lê Hồng P. - đội trưởng đội xe của công trình. Khoảng 15h, ông P. dỗ cháu Hoa ngủ. 1 tiếng sau, cháu Hoa đã biến mất, còn ông Phong thì vẫn say giấc.

Sau khi cháu Hoa mất tích, cha mẹ cháu đã làm đơn trình báo các cơ quan chức năng đồng thời tự tổ chức tìm kiếm, dán tờ rơi khắp cả tỉnh, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng... nhưng vẫn chưa có hiệu quả.

Trường hợp thứ hai thuộc về bé trai Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi, ở nhà số 7, đường Trần Hoàn, phường Hải Đình), là con anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Mai Tâm.

Theo trình báo, tối 12/8/2011, cháu Hoàng đang đi sang nhà hàng xóm chơi thì bị hai người đàn ông đi trên một xe máy màu đỏ, không rõ biển số, bắt lên xe rồi phóng chạy. Nhiều người dân lao ra tri hô và đuổi theo nhưng không bắt được hai thanh niên này.

Đến khoảng 7h15 ngày 13/8, anh Ngãi được một phụ nữ thông báo: Cháu Hoàng đã đọc số điện thoại của anh Ngãi, nhờ bà nhắn bố mẹ cháu đến đón cháu về. Theo chỉ dẫn của người này, gia đình anh Ngãi đã tìm thấy cháu Hoàng và đón cháu về nhà trong trạng thái khỏe mạnh, tâm lý bình thường.

Theo lời cháu Hoàng, hai đối tượng bắt cháu lên xe máy đã đánh cháu khi cháu cố vùng vẫy. Sau đó, chúng bịt miệng, nhốt Hoàng vào một căn nhà hoang rồi bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, cháu mở được cửa tạm chạy ra ngoài, gặp một người phụ nữ nên đọc số điện thoại của anh Ngãi, nhờ người tốt bụng đó gọi điện...

Anh Ngãi khẳng định, trước đó anh và gia đình không có thù hằn và mâu thuẫn với ai. Cả tối 12/8, anh cũng không nhận được bất kể cuộc điện thoại nào của các đối tượng bắt cóc cháu Hoàng.

... và hàng loạt tin đồn

Vụ mất tích của cháu Hoa và cháu Hoàng càng làm các tin đồn bắt cóc trẻ em xuất hiện dày đặc hơn tại TP.Đồng Hới.

Đầu tiên, người ta truyền tai nhau về việc một cháu bé 1 tuổi đi cùng bà bị mất tích ở Bến xe Nam Lý, TP Đồng Hới.

Tiếp đến, thiên hạ lại kháo nhau về việc người cha để con nghịch cát ở bãi tắm Nhật Lệ, sau đó cháu nhỏ biến mất.

“Thông tấn xã vỉa hè” cũng cho hay: Ở Đức Ninh (TP.Đồng Hới), do không có người giữ trẻ, một ông bố đành dẫn con tới cơ quan rồi đến xế chiều thì không thấy con đâu. Suy đoán về khả năng cháu bị đem bán, gia đình này đã ra tận Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để tìm kiếm nhưng không được.

Chưa hết, trên địa bàn TP còn xuất hiện tin đồn về việc một bé gái mất tích ở đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi bị đem bán cho nhà chứa ở tỉnh khác...

Những thông tin nêu trên không hề có căn cứ, bằng chứng là đến nay các cơ quan chức năng trên địa bàn chưa nhận được trình báo nào về các “vụ bắt cóc” này.

Để trấn an dư luận và sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới đang khẩn trương điều tra, làm rõ về hai vụ bắt cóc mà gia đình cháu Thanh Hoa và cháu Hoàng đã trình báo.

Hưng Nguyễn
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron